Cô ve chai cưu mang 3 đứa con của người dưng: Đã về chung nhà thì không phân biệt, là con ruột cả

Dù bị gọi là lo việc bao đồng, cô ve chai Đỗ Thị Cúc (Hà Nam) vẫn nhận cưu mang 3 đứa con của người dưng, chăm sóc tận tình như con ruột.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 27/09
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cô Đỗ Thị Cúc (52 tuổi, trú xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) khiến nhiều người nể phục vì có tấm lòng vàng. Bản thân cô cũng chẳng khá giả gì, chỉ làm nghề nhặt ve chai, nhưng lại sẵn lòng cưu mang 3 đứa trẻ là con của người dưng.

Được biết, cô thường xuyên chia sẻ thông tin của mình trên mạng xã hội, giúp những cô gái mang thai ngoài ý muốn hay hoàn cảnh khó khăn. 8 năm trước, người phụ nữ ấy nhận được một cuốc điện thoại của người mẹ trẻ mang song thai. Cô gái ấy nói, cô vừa mới nghỉ học, đi làm nhưng lương chưa ổn định, lại không may có bầu. Cực chẳng đã, cô đành phải bỏ đi cặp song thai.

co-ve-chai-co-tam-long-vang-cuu-mang-3-dua-con-cua-nguoi-dung
Cô Đỗ Thị Cúc (52 tuổi, Hà Nam) khiến nhiều người nể phục vì có tấm lòng vàng khi nhận nuôi 3 đứa con của người dưng

Cô Cúc nghe xong liền vội vàng khuyên nhủ, giảng giải cho người mẹ trẻ không nên suy nghĩ dại dột. Cô ve chai nhớ lại: "Lo sợ cô ấy dứt bỏ con, ngày nào tôi cũng điện thoại khuyên nhủ. Tôi còn vượt quãng đường 20-30km mang cho gạo để mẹ con ăn. Khi thai được 5 tháng, cô ấy đòi phá tiếp tôi lại khuyên tốt nhất giữ lại và cuối cùng cô ấy đã nghe mình và từ bỏ ý định phá thai".

Đến ngày chuyển dạ, người mẹ trẻ cũng không có đồng nào đi viện, cô Cúc lại vay tiền được chục triệu để giúp. Hai cậu con trai ra đời vào dịp 2/9, đặt tên là Trần Bảo Q. (nặng 1,8kg) và Trần Bảo K. (1,7kg). Sau khi sinh, người mẹ giao lại hai đứa bé cho cô Cúc, rồi mình lặn lội vào miền Nam sinh sống.

co-ve-chai-co-tam-long-vang-cuu-mang-3-dua-con-cua-nguoi-dung
Cả gia đình cô đều hết mực ủng hộ, yêu thương 2 đứa trẻ như con đẻ

Cô Cúc bày tỏ: "Cả hai, Bảo Q. và Bảo K. sinh ra rất yếu do mẹ bé giấu thai nên để lại nhiều hậu quả. Trong suốt những tháng đầu, hai con chỉ ngủ trên vòng tay tôi cả ngày lẫn đêm nên thời gian đó tôi vô cùng mệt mỏi. Cả hai con mắt hơi kém và bị lác. Tôi cũng đưa con đi viện khám nhưng bác sĩ bảo cháu bị bẩm sinh nên không còn cách nào chữa trị, nếu kéo bên này thì lệch bên kia. Cũng vì thế mà hai con học hành cũng bị ảnh hưởng nhiều".

Nhiều người biết chuyện, bảo người phụ nữ này chỉ biết lo chuyện bao đồng. Thế nhưng, cả gia đình cô đều hết mực ủng hộ, yêu thương 2 đứa trẻ như con đẻ. Cô Cúc vui vẻ nói: "Chồng và các con tôi vẫn luôn bảo, các bé về nhà mình thì như ruột thịt rồi, không được ai phân biệt, nhà có thứ gì thì cùng sinh hoạt".

co-ve-chai-co-tam-long-vang-cuu-mang-3-dua-con-cua-nguoi-dung
Chồng và các con tôi vẫn luôn bảo, các bé về nhà mình thì như ruột thịt rồi, không được ai phân biệt, nhà có thứ gì thì cùng sinh hoạt

Cô Cúc bày tỏ, đây chỉ là 1 trong vô số trường hợp được cô giúp đỡ. Cứ nơi đâu có người gặp khó khăn, cô gái nào gặp vấn đề đang chuẩn bị phá thai là cô chủ động tìm đến thuyết phục. Nhiều cô gái chỉ sợ sinh con ra không có kinh tế để nuôi, hoặc có những trường hợp vì uất hận, nhưng theo cô nếu nghĩ như vậy chỉ trước mắt.

Người phụ nữ ấy trầm ngâm nói: "Bỏ các con đi còn tội lỗi hơn nhiều, tiền thì có thể làm ra nhưng bỏ con đi sẽ ám ảnh cả đời... Mình cứ làm vì lương tâm, không ít cô gái mang thai ngoài ý muốn muốn phá bỏ tôi đã gặp trực tiếp khuyên nhủ, thậm chí gặp cả bạn trai cô gái để nói chuyện, thuyết phục. Không ít đôi do chính tôi là người mai mối, đỡ đầu. Tính đến nay tôi đã khuyên ngăn, giúp đỡ thành công hàng trăm trường hợp có ý định nạo phá thai".

co-ve-chai-co-tam-long-vang-cuu-mang-3-dua-con-cua-nguoi-dung
Bé gái được mẹ Cúc phát hiện bị bỏ rơi giờ đã 4 tuổi, khỏe mạnh và vui tươi

Cách đây 4 năm, trong một lần đi nhặt ve chai, cô tình cờ cứu sống một đứa trẻ bị bỏ rơi. Lúc đó, cô thấy một chiếc túi màu trắng rất lạ nằm gần đê cầu Yên Lệnh, huyện Duy Tiên. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô đến xem và choáng váng khi biết trong đó là một đứa trẻ sơ sinh.

Cô nhớ lại: "Ban đầu tôi nghĩ bé đã chết chứ không nghĩ con là còn sống. Thấy con còn sống tôi thở phào rồi vội vàng cởi áo bao bọc cho con mang về lau rửa sạch sẽ rồi gọi bác sĩ tới nhà khám. Khám xong bác sĩ bảo con khoẻ, không sao cả tôi mới yên tâm, đồng thời báo chính quyền địa phương".

co-ve-chai-co-tam-long-vang-cuu-mang-3-dua-con-cua-nguoi-dung
Cái ngày nhận hai thằng bé về nuôi, tôi thấy nó vay mượn 11 triệu đấy, nhưng tôi bảo cứ cố gắng, tôi nghĩ nó làm việc tốt thì cứ ủng hộ

Bé gái giờ đây đã khỏe mạnh, được gia đình đặt tên là Đỗ Thị Hồng A. Con trai cô Cúc từng chụp ảnh bé đăng lên MXH để tìm mẹ, nhưng thấy nhiều người lạ đến nhận bé, gia đình lại thôi, nhận nuôi cháu. Cô Cúc tâm sự, nuôi thêm 3 đứa trẻ không liền khúc ruột do mình đẻ ra nhưng ngược lại gia đình bà rất ấm êm, hạnh phúc.

Cụ bà 91 tuổi, mẹ đẻ của cô Cúc nay vẫn còn minh mẫn, kể: "Cái ngày nhận hai thằng bé về nuôi, tôi thấy nó vay mượn 11 triệu đấy, nhưng tôi bảo cứ cố gắng, tôi nghĩ nó làm việc tốt thì cứ ủng hộ". Cụ bà tâm sự thêm, bản thân con gái bà cũng mồ côi cha từ sớm nên coi đây là cái duyên ông Trời đã định thì dù khó khăn vất vả đến đâu cũng đón nhận.

Chú Trần Thuyến, chồng cô Cúc cũng chẳng ngại ngần gì nuôi con người dưng, lại luôn ủng hộ vợ hết mình. Đi làm xa vào mỗi thời điểm, ông Thuyến luôn tích góp gửi tiền về cho bà Cúc chi tiêu việc chung của gia đình. 

Mặt khác, các con của bà Cúc luôn lấy mẹ làm hình ảnh mẫu mực và tấm gương lao động của bố nên cả 3 người con (2 trai, một gái) hiện tại đều rất chăm ngoan, chịu khó lao động và tham gia vào các công việc cộng đồng.

Theo Tổ quốc 

Xem thêm: Nguyễn Thị Ngọc Tâm: Cô giáo xương thủy tinh mở lớp học miễn phí cho học trò nghèo

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Nhiều năm qua, lớp dạy chữ cho trẻ bị ung thư ở gần BV Ung bướu TP.HCM đã thành một phần quan trọng trong cuộc sống cô giáo Phấn.

Tâm tư cô giáo U70 bên lớp dạy chữ cho trẻ bị ung thư: 'Lỡ thương tụi nhỏ rồi, không bỏ được'
0 Bình luận

Sau 8 năm làm một chuyến độc hành xuyên Việt, giờ đây Trần Việt Dương lại cùng chị gái đạp xe tương tự để làm việc tử tế.

Hai chị em cùng nhau đạp xe xuyên Việt lan tỏa lối sống xanh, gây quỹ giúp trẻ em nghèo trị bệnh
0 Bình luận

Mỗi ngày, dù tuổi cao sức yếu, "bố già" Nguyễn Hữu Khánh Duy vẫn lại khoác lên mình áo blouse trắng, hết lòng giúp người trẻ lầm lỡ.

Chuyện về 'bố già' mặc áo blouse trắng tận tụy hết lòng giúp những người trẻ lầm lỡ
0 Bình luận

Tin liên quan

Bệnh ung thư xương khiến Hồng Ánh bị mất đi một bên chân. Ước mơ của em là được lắp chân giả nhưng điều kiện kinh tế của gia đình quá khó khăn!

Ước mơ của bé gái bị ung thư xương: Được lắp chân giả để bớt đi sự tự ti
0 Bình luận

Theo người xưa "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng" - câu này có hai cách hiểu với hai ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau.

Ẩn ý 'tàn nhẫn' phía sau câu nói: 'Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng'
0 Bình luận

Trong công sở, những người dù không xuất sắc nhưng EQ cao luôn được đánh giá tốt, còn những người có EQ thấp rất khó tiến xa.

4 dấu hiệu của một người có EQ thấp: Nếu có nên sửa ngay kẻo khó tiến xa
0 Bình luận

img

Bài mới

Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Những ngày giáp Tết, một nữ chủ trọ tại đường Mẹ Suốt quyết định lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ sinh viên.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
img
Đề xuất