Cô học trò lớp 3 hiến mái tóc dài vì thương bệnh nhân ung thư

Sau nhiều năm nuôi dưỡng mái tóc dài, cô học trò Phú Yên đã không ngần ngại cắt tóc để hiến tặng cho bệnh nhân ung thư.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ngày 29/2, nhiều trang mạng xã hội ở Phú Yên chia sẻ rất nhiều về hình ảnh một cô học trò quyết định cắt một phần tóc của mình để hiến tặng cho những bệnh nhân ung thư.

Cô học trò đó là Huỳnh Trần Uyên Phương (lớp 3A Trường tiểu học Lê Quý Đôn, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). Hành động của Phương đã lay động lòng người và hiện đang nhận rất nhiều lời khen từ mọi người.

Hiến tóc vì thương những bệnh nhân ung thư

Phương tâm tự, em vừa cắt mái tóc của mình vào trưa hôm nay, và số tóc cắt đi đã được ba của em gửi bằng đường bưu điện đến một tiệm tóc trên địa bàn TP Hà Nội để trao tặng đến các bệnh nhân ung thư.

"Con vừa đi học về là ba và mẹ chở con ra tiệm cắt tóc liền để kịp gửi ra Hà Nội giúp những bệnh nhân ung thư. Và con rất mong với số tóc mà con hiến tặng sẽ giúp cho những bệnh nhân ung thư luôn lạc quan, mạnh khỏe", Phương nói.

Chia sẻ về lý do quyết định hiến tặng tóc cho những bệnh nhân ung thư, Phương cho biết đã từ lâu ba mẹ của em luôn mong muốn con gái của mình sẽ làm một việc gì đó ý nghĩa giúp ích cho mọi người.

"Ba và mẹ hay nói với con là khi nào tóc của con dài có thể hiến tặng cho các bệnh nhân ung thư. Mặc dù khi cắt tóc đi con cũng cảm thấy hơi buồn vì mái tóc này con đã chăm sóc từ nhỏ đến giờ, nhưng con nghĩ đến việc các bệnh nhân ung thư sau khi nhận tóc sẽ là món quà tinh thần nên con không còn buồn nữa.

co-hoc-tro-lop-3-hien-mai-toc-dai-vi-thuong-benh-nhan-ung-thu
Em Huỳnh Trần Uyên Phương (học sinh lớp 3A Trường tiểu học Lê Quý Đôn, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) với phần tóc vừa cắt để hiến tặng cho những bệnh nhân ung thư

Từ lúc tóc của con ngắn đi thì các bạn trong lớp khen con nhiều lắm, mấy bạn khen con khi dám cắt mái tóc nuôi từ nhỏ đến giờ để hiến tặng", Phương tâm sự.

Cô Trần Thị Thanh Huyền - phó hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học Lê Quý Đôn - cho biết ở trường Phương là một học sinh ngoan, hiền, luôn tham gia tích cực các phong trào của trường và lực học rất tốt.

"Khi biết tin em Phương hiến tóc tặng các bệnh nhân ung thư thì tôi rất bất ngờ, và đến trường thấy em trong một bộ tóc mới, thật sự tôi cảm thấy vô cùng xúc động và rất tự hào về học trò của mình, tuy em còn nhỏ nhưng có những ý nghĩ và hành động rất ấm áp", cô Huyền nói.

"Cơn mưa" lời khen từ mọi người

Ngay khi câu chuyện của Phương lan tỏa trên mạng xã hội thì rất nhiều ý kiến đã bày tỏ về sự cảm phục, cũng như xúc động trước việc làm của cô học trò lớp 3 này như: "10 điểm tuyệt đối con gái ơi", "Tóc ngắn cũng đẹp. Việc làm nhiều ý nghĩa nha cháu", "Tuyệt quá con gái ơi, chúc con ngày càng học giỏi", " Cảm ơn con đã làm được một việc hết sức ý nghĩa"...

Ông Huỳnh Phi Hạt (ba của Phương) cho biết đã xem rất nhiều đoạn clip về một tiệm cắt tóc ở Hà Nội có việc làm rất hay đó là tặng tóc cho các bệnh nhân ung thư, từ đó ông Hạt đã hỏi ý kiến của Phương và thuyết phục con gái đi hiến tóc.

co-hoc-tro-lop-3-hien-mai-toc-dai-vi-thuong-benh-nhan-ung-thu-0
Ở trường Phương là một học sinh ngoan, hiền, luôn tham gia tích cực các phong trào của trường và lực học rất tốt. Trong ảnh là Phương đang học tại trường sau khi trao đi một 'góc con người' để hiến tặng cho những bệnh nhân ung thư

"Phương sinh vào tháng 12 năm 2015, đây là lần đầu tiên Phương cắt tóc và cũng là lần đầu hiến tóc. Sau khi hiến tóc, Phương còn viết một bức thư về cảm xúc của cháu để gửi đến những bệnh nhân đang điều trị ung thư, thật sự tôi rất tự hào về việc làm của con mình", ông Hạt bộc bạch.

Anh Trần Doãn Hưng - đại diện tiệm tóc tiếp nhận tóc của Phương - cho biết việc làm của Phương thật sự khiến anh xúc động bởi vì em còn quá nhỏ nhưng lại có suy nghĩ rất lớn so với độ tuổi của mình.

Theo anh Hưng, đây thật sự là việc làm không phải ai cũng có thể làm được.

"Sau khi tiếp nhận tóc của Phương thì chúng tôi sẽ trực tiếp gửi đến Bệnh viện K và quỹ 'Ngày mai tươi sáng', sau đó tóc sẽ được dệt và trao tặng cho các bệnh nhân ung thư ở các bệnh viện trên cả nước. Những mái tóc sau khi được dệt trở thành những bộ tóc giả và được trao tận tay các bệnh nhân đang điều trị ung thư sẽ là món quà động viên tinh thần rất lớn để bệnh nhân chống chọi lại bệnh tật", anh Hưng chia sẻ.

(Theo Tuổi trẻ)

Xem thêm: Nữ sinh lớp 9 quyết tâm hiến tóc cho bệnh nhân mắc K: Ta chỉ sống một lần, hãy sống sao cho thật ý nghĩa

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Từ người e ngại cắt tóc, sau khi biết đến chương trình thiện nguyện hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư, nữ giáo viên 9x đã quyết định tham gia.

Tâm tư của nữ giáo viên 9x hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư: 'Mái tóc trao đi, hy vọng sẽ ở lại'
0 Bình luận

Nguyễn Hữu Lộc, Đoàn Hồng Vũ đã hiến tặng mái tóc dài của mình cho bệnh nhân ung thư với mong ước họ sẽ có thêm tự tin, niềm vui trong cuộc sống. 

Người trẻ nhân ái: Những chàng trai hiến tóc cho bệnh nhân ung thư
0 Bình luận

3 năm qua, cửa tiệm cắt tóc của TikToker 9x này là điểm đến quen thuộc cho những người muốn hiến tóc cho bệnh nhân K.

Tiệm cắt tóc đặc biệt của TikToker 9x: Đón khách tới hiến tóc tặng bệnh nhân K
0 Bình luận

img

Bài mới

Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Những ngày giáp Tết, một nữ chủ trọ tại đường Mẹ Suốt quyết định lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ sinh viên.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
img
Đề xuất