Chuyện về người mẹ đã sống hết lòng với liệt sĩ

Đó là mẹ Nguyễn Thị Cày, năm nay đã 90 tuổi, sống cùng con cháu ở thôn Tân Trưng, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị. 

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Câu chuyện bắt đầu từ gia đình anh Nguyễn Hiền Thái ở Hà Nội đi tìm hài cốt anh trai là liệt sĩ Nguyễn Hiền Yên, đơn vị Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh ngày 2/6/1972 ở xã Hải Chánh. Gia đình cho biết, liệt sĩ Nguyễn Hiền Yên nhập ngũ năm 1962 khi đang là giáo viên dạy cấp 2 ở Hà Nội và đến cuối năm 1972 thì gia đình nhận được giấy báo tử.

Do không có sơ đồ tọa độ, điểm cao mai táng và chưa tìm được đồng đội nên gia đình 4 lần vào Quảng Trị tìm kiếm liệt sĩ đều không có kết quả. Cảm thông, chia sẻ với nỗi đau thương, mất mát của gia đình, báo Thanh Niên đã cung cấp tên, số điện thoại, nơi sinh của các cựu chiến binh đã chiến đấu cùng thời điểm để gia đình liên lạc.

Thật may mắn, từ kết nối này chỉ vài tháng sau gia đình liệt sĩ Nguyễn Hiền Yên đã tìm được 2 đồng đội đang sống ở Hải Dương và Quảng Ninh, đó là anh Tính và anh Hòa. Khi đưa 2 đồng đội vào xã Hải Chánh, gia đình đã liên lạc và nhờ chúng tôi phối hợp tìm kiếm nơi hy sinh, nơi mai táng. 

Theo anh Tính (ở Quảng Ninh): "Khẩu đội cối 82 của Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 88 được bố trí ở điểm cao 19 để đánh chặn các đợt tấn công của địch từ quốc lộ 1A lên đánh chiếm điểm cao 35-52 là khu vực hậu cứ Trung đoàn. Sáng 2.6.1972, khi trời vừa hửng sáng thì địch tổ chức tấn công, khẩu đội tôi và các khẩu đội bạn đồng loạt bắn vào đội hình địch và đẩy lùi nhiều đợt tấn công. Khi trận chiến diễn ra căng thẳng và ác liệt, thấy cơ số đạn đã cạn, địch tiếp tục tấn công cộng với pháo từ căn cứ Đồng Lâm bắn dồn dập vào trận địa đơn vị nên Đại đội trưởng Nguyễn Hiền Yên liên lạc với Tiểu đoàn xin rút khỏi trận địa để bảo toàn lực lượng và vũ khí. Ngay lúc đó, khẩu đội bị trúng một quả pháo hy sinh, 3 người gồm Đại đội trưởng Nguyễn Hiền Yên, B trưởng Đoàn Thống Nhất và một chiến sĩ tên Bảo, còn tôi bị thương cách đó 10 m nên không biết việc mai táng 3 liệt sĩ".

chuyen-ve-nguoi-me-da-song-het-long-voi-liet-si
Mẹ Nguyễn Thị Cày có tấm lòng nhân hậu, thương yêu hết mình với những người lính đã hy sinh...

Tình người trong cuộc chiến bảo vệ dân tộc

Trở lại chiến trường xưa tìm nơi hy sinh của đồng đội, các anh không quản ngại vất vả, đi từ quả đồi này sang quả đồi khác... Thật may mắn sau nửa ngày trèo dốc, lội suối, các anh vẫn tìm chính xác vị trí đồng đội hy sinh để thắp nén hương sau mấy chục năm xa cách.

Trở về quê nhà nhưng gia đình và đồng đội vẫn đau đáu khi chưa tìm được người mai táng, chưa biết vị trí mai táng 3 liệt sĩ. Trong thời điểm gia đình và đồng đội đang gặp khó khăn về thông tin tìm liệt sĩ Nguyễn Hiền Yên thì trên tạp chí Cửa Việt có đăng bài: Nhật ký chiến trường Quảng Trị của tác giả Nguyễn Thiện Lợi. Trong nhật ký có đoạn ghi chi tiết trận đánh ngày 2.6.1972 với đầy đủ tên, tuổi, chức vụ người hy sinh và công tác mai táng liệt sĩ.

Thông tin này là một hy vọng lớn đối với gia đình trong việc tìm kiếm hài cốt anh trai mình, nhưng khó khăn đặt ra là tìm anh Nguyễn Thiện Lợi ở đâu? Sức khỏe hiện nay thế nào?...

Với khát vọng cháy bỏng tìm người thân đã mất, chỉ mấy tháng sau gia đình liệt sĩ Nguyễn Hiền Yên đã tìm được anh Nguyễn Thiện Lợi đang sinh sống ở Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Khi gặp đồng đội này, gia đình nhận được thông tin: Trong 3 liệt sĩ, anh cùng đồng đội mai táng liệt sĩ Nhất và liệt sĩ Bảo, còn liệt sĩ Yên thì người khác mai táng. Tuy chưa có kết quả như ý muốn nhưng gia đình vẫn nhờ người đồng đội này sắp xếp thời gian để vào lại Hải Chánh.

Trong thời gian chuẩn bị chuyến đi tiếp theo thì các đồng đội nhớ đến một người cùng tham gia mai táng vào tối 2.6.1972, đó là anh Bùi Trần Tuấn, nhưng không biết đang sinh sống ở đâu. Thế là một cuộc tìm kiếm đồng đội lại tiếp tục và không lâu gia đình đã tìm ra anh Bùi Trần Tuấn - đang sinh sống tại TP.HCM. Với hy vọng tràn đầy về chuyến đi có đồng đội ở trong Nam và ngoài Bắc nhưng khi trở lại chiến trường xưa tìm gần một ngày vẫn chưa có kết quả thì gia đình gặp mẹ Nguyễn Thị Cày ở thôn Tân Trưng, đang sinh sống khu vực mai táng liệt sĩ Nguyễn Hiền Yên. Biết Đoàn đang tìm hài cốt liệt sĩ, mẹ Cày cho biết, khoảng đầu tháng 6.1972, mẹ cùng chồng từ thôn Trung Chánh lên vùng Tân Trưng chặt củi thì thấy một anh bộ đội hy sinh khoảng 2 đến 3 ngày ở trong bụi cây gần bên khe suối. Trên áo anh bộ đội còn có quân hàm. Thấy thế hai vợ chồng bàn nhau về lấy cuốc, xẻng và chuẩn bị hương đèn, đồ mai táng cho anh.

Sau khi mai táng được một ngày thì hai bên đánh nhau suốt một thời gian dài. Thời điểm đó dù chiến tranh ác liệt nhưng gia đình mẹ vẫn phải vào rừng đốn củi để nuôi 7 người con và mỗi chuyến đi đều thắp hương cho liệt sĩ. Thời gian sau do địa bàn là nơi giao tranh ác liệt của hai phía nên người dân không được vào rừng nữa, nhằm ngăn chặn việc tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bộ đội. Thương nhớ anh bộ đội hy sinh vì dân tộc đang nằm lại núi rừng, không được hương khói, mẹ Nguyễn Thị Cày bàn với chồng con tìm thời cơ thuận lợi đưa hài cốt anh bộ đội về gần đường và gần nơi sinh sống để thắp hương.

Đến đầu năm 1974, dù chiến tranh đang xảy ra ác liệt nhưng gia đình mẹ vẫn bất chấp nguy hiểm thực hiện bằng được ý định của mình. Sau khi đưa hài cốt liệt sĩ về, mẹ giao cho một người con đến làm nhà, lập nghiệp ở gần ngôi mộ liệt sĩ đó để chăm sóc, thờ cúng. Đến năm 1976, do đất đai sỏi đá, khô cằn, không có nước sinh hoạt và cuộc sống hết sức khó khăn nên người con này bàn với mẹ lên vùng Tân Trưng cách đó 3 km để định cư, lập nghiệp. Đặc biệt đây chính là nơi anh bộ đội này đã hy sinh. Thấy nguyện vọng của con chính đáng nên mẹ quyết định lên ở cùng con cho đến tận bây giờ. Khi biết được thông tin này, gia đình liệt sĩ Nguyễn Hiền Yên và các đồng đội đã xin phép mẹ chỉ nơi yên nghỉ của liệt sĩ và xin được khai quật.

Theo anh Nguyễn Hiền Thái - em ruột của liệt sĩ, đây có thể là anh trai hoặc đồng đội của anh trai nên muốn được đưa vào nghĩa trang cùng với bao liệt sĩ khác. Biết nguyện vọng của gia đình, mẹ Nguyễn Thị Cày đã chỉ chỗ và cho khai quật. Sau hơn 2 tháng chờ đợi xét nghiệm AND thì gia đình nhận được kết quả hài cốt liệt sĩ cùng huyết thống với người thân, gia đình mừng rơi nước mắt, giải tỏa nỗi khát khao của bao người thân đã tìm kiếm bấy lâu...

Trước khi viết bài này, có người đã hỏi chúng tôi tại sao mai táng rồi mà thi hài nằm ở cạnh khe suối? Xin thưa với mọi người rằng: Sau khi nghe mẹ Nguyễn Thị Cày kể gặp anh bộ đội hy sinh trong bụi cây ven suối, chúng tôi đã tìm các bậc cao niên và du kích địa phương để tìm hiểu thì được biết, sau trận đánh khoảng 1 ngày đã xảy ra một trận mưa lớn kéo dài, nước từ các khe suối đổ về dữ dội nên có khả năng đất lở, nước lớn cuốn trôi...

Trong nhật ký chiến trường, anh Nguyễn Thiện Lợi khi về mai táng có đoạn mô tả: "Trong đêm tối, tôi cùng với B phó Cán và 3 chiến sĩ ở C25 bò vào trận địa thấy anh em hy sinh và định chồm lên thì anh Cán ấn mạnh xuống vai và bảo địch đang ở phía trước". Điều này cho thấy việc mai táng chu đáo cho đồng đội gặp hết sức khó khăn nên khi mưa lũ bị nước cuốn trôi rất dễ xảy ra. May mắn cho liệt sĩ và gia đình là gặp được mẹ Nguyễn Thị Cày có tấm lòng nhân hậu, thương yêu hết mình với những người lính đã hy sinh. Xin cảm ơn người mẹ Hải Lăng sống lặng thầm, đã để lại tiếng thơm cho thế hệ mai sau biết đến tình người trong cuộc chiến bảo vệ dân tộc.

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: Chuyện về ông chủ doanh nghiệp mê làm từ thiện

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Joshua Ryan (29 tuổi) tự nhận mình là "người Việt chính hiệu". Anh nói, mình thông thạo phong tục, tập quán sinh hoạt của người bản xứ sau một thập kỷ ở đây.

Chuyện về những người nước ngoài đã 'Việt hóa'
0 Bình luận

Đoạn đường tranh bích họa dài hơn 100 mét nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn gần đường Tôn Đức Thắng, Q.1) gây ấn tượng với du khách gần xa. Đây là sản phẩm của những người trẻ nhiệt huyết.

Chuyện về những đoạn đường bích họa giữa lòng Sài Gòn
0 Bình luận

"Biết là khổ, nguy hiểm nhưng cái nghiệp nó ngấm vào máu rồi, lương tâm tôi không cho phép thấy mà không cứu vớt. Tôi làm vì tình người, tình đời khi mà cái nghiệp nó vận vào người”.

Chuyện về người phụ nữ có thâm niên gần 40 năm 'cướp cơm hà bá' trên dòng Lam
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bà giáo U80 bán vé số nuôi “lớp học tình thương” suốt 10 năm

Mỗi ngày, bà giáo U80 Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời được chia thành 3 phần để nuôi “lớp học tình thương” dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất