Chuyện về ông chủ doanh nghiệp mê làm từ thiện

Lê Thân Thiện là ông chủ doanh nghiệp mê làm từ thiện. Trên mạng xã hội vẫn lưu lại rất nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa của anh Thiện.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Anh Lê Thân Thiện (tên thật là Lê Minh Phụng) - một Youtuber/Facebooker không quá xa lạ đối với cư dân mạng Việt Nam. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, tô đẹp cho cuộc sống bộn bề lo toan và đầy rẫy những góc khuất khó nói.

Tôi vốn đã được làm quen và có kinh nghiệm trong việc quay dựng video, chụp ảnh. Hơn 10 năm trước tôi bắt đầu thực hiện niềm đam mê với máy ảnh bằng việc học quay video, chụp hình tại Đài Truyền hình TP.HCM.

Tại đây, tôi cũng được học qua lớp đạo diễn truyền hình. Song, tôi vận dụng những kỹ năng học được và nâng cao tay nghề thông qua việc hợp tác với các studio đi quay đám cưới”, Thiện mở đầu câu chuyện với phóng viên bằng chia sẻ về quãng thời gian sắp sửa bén duyên cùng nghề Youtuber.

Về sau, anh tình cờ xem được loạt bài báo nói về nghề Youtube, ký sự nhiều kỳ có nhắc đến những YouTuber thiện lành. Trong đó, có hai anh YouTuber làm việc thiện mà anh rất thích và điều này đã đánh động vào tâm lý của Thiện bởi bản thân anh cũng là một người mong muốn lan tỏa và giúp đỡ những người xung quanh.

Mặt khác, anh cũng có niềm đam mê mãnh liệt với công việc quay dựng và sản xuất video, thế nên đây cũng chính là cơ hội để anh thực hiện và phát triển thành công kênh Youtube chuyên làm việc thiện.

Chỉ trong 2 tháng hoạt động kênh Youtube, Lê Thân Thiện được một đối tác từng sản xuất nhiều chương trình lớn ở TP.HCM chủ động liên hệ hợp tác. Tính đến nay, anh đã gắn bó gần 3 năm với nhà sản xuất này. Cả hai đồng hành và cho ra đời hàng loạt video cảm động về những mảnh đời khó khăn, giúp họ cải thiện được cuộc sống.

Hiện tại, kênh Youtube của Lê Thân Thiện đạt khoảng 1 triệu lượt theo dõi, chục triệu lượt xem và hàng trăm ngàn bình luận sẻ chia, ủng hộ. Tuy nhiên, để đạt được những sự công nhận này từ khán giả, anh đã trải qua nhiều chông gai và anh xem tất cả những vất vả đó là kinh nghiệm đáng trân quý.

Lê Thân Thiện khẳng định: “Để cho bản thân có thêm nhiều kinh nghiệm, cọ xát với thực tế thì khó khăn nào tôi cũng cố gắng vượt qua. Dù đó có là những vết thương nhưng khi thực hiện được, những giá trị do chính mình tạo ra thật đáng trân trọng và trưởng thành hơn từng ngày”.

Đáng nói hơn, chuỗi hành động thiện nguyện của Lê Thân Thiện cũng vấp phải không ít lời ra tiếng vào. Song, anh vẫn giữ vững lý tưởng của mình: “Tôi nghĩ bất cứ công việc nào, ngành nghề nào trong xã hội dù mình có làm việc tốt cho cộng đồng đi chăng nữa thì cũng không thể tránh khỏi những ý kiến trái chiều.

Đã là một người của công chúng, được nhiều người theo dõi thì bản thân phải biết giữ mình tránh khỏi những thị phi. Đặc biệt, bằng khả năng của mình, chứng minh cho mọi người thấy được rằng việc làm của bản thân là đúng đắn và cần được công nhận”.

chuyen-ve-ong-chu-doanh-nghiep-me-lam-tu-thien-0
Thiện dành nhiều thời gian cho công việc thiện nguyện

Định hướng tương lai của Lê Thân Thiện chính là “không ngừng học hỏi, cầu tiến và luôn luôn làm mới mình”. Anh cho rằng: “Khi mạng xã hội ngày càng chiếm ưu thế, tôi nhận thức được những video mà mình tạo ra cần được chọn lọc và nội dung phải phù hợp với đối tượng khán giả của mình, biết họ thích gì, mong muốn thưởng thức những “món ăn” gì để có thể đáp ứng được những nhu cầu của mọi người. Đặc biệt, tất cả đều phải mang yếu tố tích cực và lợi ích của công chúng lên hàng đầu”.

Lê Thân Thiện dành sự quan tâm đặc biệt và hướng mục tiêu giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh mồ côi hay không may bị khuyết tật bởi chúng như những tờ giấy trắng. Bằng cách giúp đỡ những ngôi chùa nuôi trẻ mồ côi như: Chùa Từ Ân (Bà Rịa – Vũng Tàu), chùa Pháp Tánh (Cần Giuộc),… hay những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn mong muốn được cắp sách đến trường.

Điển hình như gần đây, Lê Thân Thiện đã giúp được một cô bé ở Quảng Nam tha thiết được đi học đại học. Thông qua chương trình mà anh sản xuất đã kết nối được với các mạnh thường quân và đã giúp đỡ cho cô bé. Hiện tại, cô bé này cũng đang học ở Đại học Huế.

Ngoài ra, những trường hợp như các cô gái đang ở tuổi vị thành niên mà có thai ngoài ý muốn, chưa đủ điều kiện kinh tế hay bị bạn trai ruồng bỏ,… anh cũng đã tìm hiểu và giúp những trường hợp này đến khi “mẹ tròn, con vuông”. 

Đặc biệt, lấy ý tưởng từ chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, Lê Thân Thiện đã cho ra mắt chương trình mang tên “Nguồn cội có từ đâu” với mong muốn giúp những hoàn cảnh lạc mất người thân để họ có thể kết nối và đoàn tụ với nhau.

Khi chương trình được lên sóng những tập đầu tiên, có rất nhiều khán giả khắp mọi miền đất nước, kể cả vùng sâu, vùng xa đã liên hệ và nhờ tìm người thân. Tính đến nay, anh cũng đã giúp được một vài trường hợp đoàn tụ với gia đình.

Đáng chú ý, Lê Thân Thiện đã kết nối thành công cho một trường hợp rất đặc biệt. Cụ thể, một người đàn ông có mẹ ở tỉnh Pleiku và gặp bố anh người Mỹ trong giai đoạn chiến tranh. Tuy nhiên, sau đó người bố đã trở về Mỹ, không còn liên lạc gì và mẹ của anh cũng không nhớ tên. Khi biết đến chương trình “Nguồn cội có từ đâu” do Lê Thân Thiện sản xuất, người đàn ông này đã liên hệ và kể tường tận về câu chuyện của mình.

Thật may mắn khi chương trình được lên sóng thì có một nhóm những người con lai ở bên Mỹ đã liên hệ và giúp đỡ. Nhờ vậy, người đàn ông đó đã nhận được cha của mình.

Từ sự yêu mến của khán giả, Lê Thân Thiện quyết định thành lập công ty truyền thông và sự kiện Lê Nhiên, chuyên làm nội dung video và sản xuất chương trình, sự kiện.

“Sau thời gian 2 năm xây dựng kênh Youtube và Facebook, nhận thấy bản thân không chỉ dừng lại ở việc làm Youtuber, cho ra mắt những video mà trong quá trình sản xuất những mảng nội dung, tôi nhận thấy được nhu cầu thị hiếu của khán giả, bản thân cũng mong muốn nâng tầm nên đã quyết thành lập công ty về truyền thông và sự kiện”, anh bộc bạch.

Là một doanh nghiệp nhưng Lê Nhiên lại không cần phải cân bằng giữa lợi nhuận hay những lợi ích mà công ty lan tỏa hoặc nghiêng về bên nào nhiều hơn. “Bởi công việc thiện nguyện sẽ bổ sung cho công ty, hàng ngày tôi sản xuất video trên cả 2 nền tảng Youtube, Facebook và công ty tôi lập ra cũng thu lợi nhuận từ 2 nguồn này.

Song song với đó, quảng cáo cũng là nguồn thu nhập lớn cho công ty. Trong tương lai, khi công ty được phát triển lớn mạnh, tất nhiên sẽ có nhiều nhãn hàng liên hệ quảng cáo. Từ nguồn thu nhập đó sẽ giúp tôi có cơ hội lan tỏa công việc thiện nguyện của mình nhiều hơn”, anh thẳng thắn giải thích.

(Theo vtcnew)

Xem thêm: Nhà lưu trú từ thiện - mái ấm thiện tâm dành cho bệnh nhân ung bướu

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Trong số những đại gia Việt thấm nhuần tư tưởng Phật giáo, xem đó là chỉ dẫn đặc biệt trong lối sống, cách kinh doanh thì không thể không nhắc đến Shark Việt.

Shark Việt - 'nhà đầu tư thiên thần' của Shark Tank Việt Nam đã thấm nhuần tư tưởng Phật giáo thế nào?
0 Bình luận

"Tôi mở quán vì trước mình khó khăn cũng được nhận cơm từ thiện" - đó lời bộc bạch của chị Vương Kim Long (36 tuổi), chủ quán cơm từ thiện 2.000 đồng.

Từ hộp cơm từ thiện đến quán cơm chay 2.000 đồng:  'Từ thiện của tôi là sự tử tế'
0 Bình luận

Câu chuyện về ba chú rái cá dưới đây sẽ cho bạn biết thế nào là tình mẫu tử thực sự!

'Ba chú cá' - Câu chuyện cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ bản nghèo không biết chữ bố mẹ nuôi con tốt nghiệp thủ khoa đại học

Không phụ sự mong mỏi của bố mẹ, chàng trai Sừng Thanh Xuân (dân tộc Hà Nhì, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công) xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng.

Hải An
Hải An 10 giờ trước
“Vua mìn” Trịnh Tố Tâm: “Hùm xám đèo Hải Vân” gieo rắc nỗi kinh hoàng cho địch với 53 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Bill Gates rớt top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh chỉ vì… làm từ thiện

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Lang hơn nửa thế kỷ khóc tìm con: “Để con đi thì tôi dễ mất con, nhưng giữ con lại thì mất nước”

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
109 bức thư và mối tình vượt qua khói lửa chiến tranh: 'Đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc'

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
“Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau” – Bức thư thiêng của người lính trẻ viết trong mưa bom ở Thành cổ Quảng Trị

Ba tháng trước khi hy sinh, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) đã để lại một bức thư cảm động, như một lời từ biệt định mệnh. Những dòng chữ được viết bằng dự cảm trước cái chết khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
“Gia đình haha” khép lại hành trình đầy yêu thương tại Bản Liền với 500 cây thông phủ xanh đồi trọc

Khép lại hành trình giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa tại Bản Liền, các thành viên trong Gia Đình Haha và ekip sản xuất đã chung tay trồng 500 cây thông con lên đồi, góp phần giữ đất chống xói mòn.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng ở Chợ Lớn

Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ

Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chân dung “người hùng” dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa lòng lũ xiết ở Gia Lai

Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.

Ấm lòng lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động trước bức thư từng gây “bão” của tân hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương gửi đến hàng triệu sĩ tử: “Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi”

Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.

Hải An
Hải An 03/07
Thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng - nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành huy chương Olympic Toán quốc tế, từng làm việc cho Liên Hợp Quốc, hết mình cống hiến cho cộng đồng ở tuổi nghỉ hưu

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Phó giáo sư xung phong làm Bí thư xã biên giới với mong muốn thay đổi vùng đất khó: “Tôi không ngại khó khăn”

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Hải An
Hải An 01/07
Cán bộ xã mở lối đưa trà Shan tuyết Phình Hồ trở thành đặc sản triệu đô

Anh Sùng A Tủa – một cán bộ xã người dân tộc Mông, với sự sáng tạo và tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương đã biến trà Shan tuyết cổ thụ Phình Hồ thành đặc sản triệu đô. Không chỉ đưa sản phẩm lên sàn số mà còn chinh phục các thị trường khó tính quốc tế, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao.

Hải An
Hải An 01/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất