Chàng trai 18 tuổi bị ung thư lan tỏa sự lạc quan cho mọi người
Mắc ung thư ở tuổi 17 là cú sốc quá lớn với Huy và cả gia đình. Nhưng sau 1 năm chiến đấu kiên cường, chàng trai trẻ nhận raa.. "ung thư là một căn bệnh thật đẹp". Vì sao vậy?
Hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư xương đầy lạc quan của chàng trai Nguyễn Quốc Huy đã khiến nhiều người ngưỡng mộ và dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho Huy.
Cú sốc lớn
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 5/2024, khi ấy, Huy mới 17 tuổi. Trước đó 1 tháng, phần chân trái của Huy đã có nhiều dấu hiệu đau bất thường. Biến cố ập đến bất ngờ là cú sốc quá lớn với Huy và gia đình, nhất là khi em đang ở độ tuổi còn quá trẻ với biết bao hoài bão và dự định tương lai.
"Còn 1 tháng nữa em bước vào kỳ thi đại học quan trọng, nhưng rồi phải dang dở. Ban đầu, mọi thứ với em như một giấc mơ vậy, em chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ mắc phải căn bệnh này. Em tự hỏi sao nó lại đến với mình. Sau ngày đầu tiên sốc và suy sụp, hôm sau, với sự động viên của mẹ, của gia đình, em vực dậy tinh thần quyết tâm chiến đấu trên hành trình phía trước", Huy nhớ lại những ngày khó khăn.

Điều trị bệnh tại Hà Nội, qua nhiều đợt truyền hóa chất, phẫu thuật, Huy vẫn luôn lạc quan và kiên cường chiến đấu. Ban đầu, thấy ngoại hình thay đổi vì tác dụng phụ của hóa chất như tóc rụng, người tiều tụy, em cảm thấy có phần mặc cảm, tự ti. Nhưng sau đó, em học cách chấp nhận ngoại hình mới, thậm chí còn thấy đầu không có tóc cũng "ngầu phết".
Nằm ở khoa nhi của bệnh viện, thấy những em nhỏ tuổi hơn mình, có em chỉ mới 5 tháng tuổi vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật, Huy cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh. "Các em còn nhỏ vậy mà vẫn chống chọi từng ngày, không bỏ cuộc, không có lý do gì để mình thua các em", chàng trai tự động viên bản thân.
Thay đổi suy nghĩ để sống lạc quan
Hai tháng trước, sau hành trình dài điều trị, Huy được rời viện khi tình hình sức khỏe dần ổn định. Tuy nhiên, chàng trai vẫn phải theo dõi sức khỏe, tái khám 3 tháng một lần.
Bà Cao Thị Hương (43 tuổi, mẹ Huy) vẫn nhớ thời điểm năm ngoái, khi đang lao động ở Đài Loan thì nghe tin con nhập viện. Bà lập tức mua vé máy bay về với con. Biết con mắc ung thư, bà Hương gác lại mọi công việc để đồng hành, sát cánh cùng Huy trong hành trình chiến đấu với bệnh tật suốt thời gian qua. Thấy sức khỏe của con dần hồi phục tốt khi hợp thuốc, các ca phẫu thuật cũng thành công, người mẹ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Với bà Hương, con trai chính là niềm tự hào vì đã kiên cường vượt qua được thử thách lớn của cuộc đời.

Sở dĩ Huy nói "ung thư là một căn bệnh thật đẹp" vì qua nó, em nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống. Chàng trai có nhiều thời gian cho gia đình, người thân, bạn bè, nhận ra được điều quý giá mà trước đó em đã bỏ qua. "Mình cũng biết quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn, ăn uống khoa học hơn, ngủ đủ giấc. Đúng như người ta nói lúc có sức khỏe, chúng ta có thể có 1.000 điều ước, nhưng khi không có sức khỏe, mong muốn duy nhất của chúng ta là sức khỏe mà thôi", em nói.
Năm ngoái, trước khi phát hiện bệnh, Huy có dự định sẽ du học. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, chàng trai trẻ cho biết đang nỗ lực để có thể tiếp tục theo đuổi việc học, với mong muốn trở thành một nhà giáo, giảng viên. Huy sẽ viết tiếp những trang mới trong cuộc đời bằng sự lạc quan và tình yêu cuộc sống.
Xem thêm: Vượt nghịch cảnh, chàng trai khiếm thị lan tỏa tinh thần “cho đi là còn mãi”
Tin liên quan
Vượt qua giới hạn của cơ thể, cô gái Nam Định – Bùi Thị Thơm (SN 2001) đã dùng “đôi tay” đặc biệt nuôi ước mơ trở thành họa sĩ, vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa cho bản thân.
Bà Shitsui Hakoishi (108 tuổi) vừa được kỷ lục Guiness Thế giới công nhận là ''thợ cắt tóc nữ lớn tuổi nhất thế giới'' với 94 năm tuổi nghề và chưa có ý định nghỉ hưu.
Robert Smalls đã tự chèo thuyền đến tự do, trở thành anh hùng và chính trị gia mở đường cho hàng triệu người da màu.