Chân dung thầy giáo miệt mài cõng chữ lên non
Suốt 22 năm nay, thầy giáo Phan Trí vẫn miệt mài theo đuổi sự nghiệp giáo dục, dành hết tâm huyết để gieo chữ ở vùng biên giới Việt - Lào.

Mơ ước được cầm phấn từ khi còn nhỏ
Thầy Phan Trí (sinh năm 1978) hiện là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo lại đông con ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị nên ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Trí luôn khao khát được học hành để sau này đỡ đần, gánh vác phần nào công việc nhọc nhằn của cha mẹ.
Ngày còn nhỏ, để được đi học, hằng ngày cậu phải dành một buổi đi làm rẫy, một buổi đến trường. Hằng năm, mỗi khi hè đến, cậu bé Phan Trí lại tất bật kiếm tiền để chuẩn bị cho năm học mới. “Hoàn cảnh càng khó khăn, tôi lại càng trân quý con chữ. Từ khi đó, ước mơ trở thành giáo viên cũng bắt đầu hình thành trong tâm trí tôi”, thầy Phan Trí chia sẻ.
Năm 2002, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, thầy Phan Trí đã lựa chọn trở về quê nhà Quảng Trị để cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp giáo dục. Từ năm 2002 đến nay, thầy giảng dạy ở nhiều điểm trường thuộc vùng sâu, vùng xa giáp biên giới Lào của tỉnh Quảng Trị.
Ngày mới ra trường, thầy Phan Trí được phân công dạy học ở điểm trường Trỉa, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Nhớ lại những ngày đầu tiên trên hành trình “gieo chữ”, thầy Trí cho biết, thời điểm đó, thầy phải đi xe ôm 12km đường rừng núi, mất thêm 2 tiếng đồng hồ đi bộ mới đến được trường. “Tới nơi, chưa kịp đặt ba lô xuống, tôi đã phải vội vàng xách lên khi biết nơi mình dạy học còn cách điểm trường chính rất xa” - thầy Trí cho hay. Thêm 4 tiếng đi bộ đường rừng, trải qua hơn 10 lần lội suối, thầy mới đến được điểm trường nơi mình sẽ giảng dạy.
Vì trường ở vùng sâu, vùng xa, đường sá đi lại khó khăn nên cứ 2 tháng thầy mới có thể về nhà một lần. Hằng ngày, ngoài giờ học chính khóa, thầy lại dành thêm 2 tiếng để phụ đạo cho các em học sinh vào buổi chiều. Thời gian còn lại, thầy cùng các em đi hái rau, thả lưới bắt cá để có thức ăn đảm bảo cho cuộc sống. Cảm mến tâm huyết của thầy Trí, người dân nơi đây thường mang gạo đến ủng hộ, giúp thầy vượt qua quãng thời gian khó khăn.

Dành hết tâm huyết cho sự nghiệp dạy học
Chia sẻ về học trò, thầy Phan Trí cho hay, học sinh ở vùng biên nhiều em chưa có ý thức về học tập, đi học không chuyên cần, các em thích thì đến lớp, không thích thì ở nhà hoặc lên rẫy bắn chim, xuống suối bắt cá. Trong khi đó, nhiều phụ huynh cũng chưa quan tâm đến việc học hành của con em mình.
Trong 22 năm làm nhà giáo, thầy Phan Trí nhớ nhất là những lần đi vận động học sinh đến trường. Trong năm học 2015-2016, thầy vào dạy ở bản Tà Păng, xã Hướng Lập, có em Hồ Văn Sỹ không chịu đi học. “Hoàn cảnh em Sỹ rất đáng thương, mẹ em mất do bệnh ung thư, bố thì suốt ngày say xỉn, ít quan tâm con cái. Em thấy người lạ là trốn, hỏi không nói, không cười. Ngày nào tôi cũng cùng các em học sinh trong lớp đến nói chuyện, dần dần Sỹ đã bớt sợ hơn nhưng vẫn không chịu đến lớp”, thầy Trí kể lại.
Sau nhiều lần động viên, đến khi được sự đồng ý của gia đình, thầy quyết định đến nhà để đưa Sỹ tới lớp. Ban đầu, em khóc, cắn, cào cấu, la hét, nhưng sau khi đến lớp và được thầy bày cho các trò chơi, bày cách vẽ tranh, tô màu,... dần dần em đã tự giác hơn và đi học rất chuyên cần.
Nói về những cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của thầy Phan Trí, thầy Nguyễn Hồ Phong, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hướng Lập cho biết: “Thầy Phan Trí luôn năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động của nhà trường, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thầy là một giáo viên mẫu mực, tâm huyết với nghề, được học sinh, đồng nghiệp và nhân dân trên địa bàn tin yêu, quý mến”.
Ông Cáp Xuân Hòa, Tổ Trưởng Tổ Tổng hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa, chia sẻ: “Ngoài kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, thầy Trí còn có tình thương yêu, lòng nhân ái, tính chịu khó, kiên trì, bền bỉ, vừa dạy vừa dỗ, cung cấp kiến thức phù hợp với đối tượng học sinh”.
Với những cống hiến và nỗ lực của mình, thầy Phan Trí đã nhiều lần đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, giáo viên dạy giỏi cấp huyện, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Giấy khen của UBND huyện, Bằng khen UBND tỉnh. Năm 2023, thầy Phan Trí được tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kỷ niệm chương của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vì sự nghiệp phát triển các dân tộc.
(Theo Quân đội nhân dân)
Xem thêm: Vượt nghịch cảnh, thầy giáo khuyết tật miệt mài với công việc “trồng người”
Đọc thêm
Trở thành người khuyết tật sau cơn sốt bại liệt, Vũ Phong Kỳ (33 tuổi) không đầu hàng số phận, nỗ lực vượt khó, trở thành thầy giáo “tí hon” dạy học và tạo việc làm cho những người đồng cảnh ngộ.
Nhiều năm nay, thầy giáo Nguyễn Bách Sa miệt mài làm thêm đủ mọi thứ nghề để kiếm thêm tiền mua sách tặng học trò nghèo.
Một thầy giáo xứ Nghệ đã đưa những hình ảnh trong đại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lên bục giảng để các em học sinh được mắt thấy, tai nghe về lịch sử hào hùng của dân tộc.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.