Chân dung nữ tân binh duy nhất của tỉnh Bạc Liêu lên đường nhập ngũ
Gác lại công việc ổn định tại Bệnh viện quân dân y tỉnh Bạc Liêu, Dương Thị Phương Nhi viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trở thành tân binh duy nhất của tỉnh trúng tuyển nghĩ vụ quân sự 2024.

Sáng 27/2, tỉnh Bạc Liêu đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 tại 7 huyện, thị xã, thành phố. Toàn tỉnh có hơn 1.200 tân binh hăng hái bước qua “cổng vinh quang” lên đường nhập ngũ. Năm nay tỉnh Bạc Liêu có duy nhất 1 nữ tân binh.
Nữ tân binh Dương Thị Phương Nhi, (22 tuổi, ngụ TP. Bạc Liêu) nổi bật giữa đội ngũ tân binh toàn nam. Phương Nhi sẽ cùng 16 nữ tân binh của toàn bộ các tỉnh miền Tây theo lớp huấn luyện tân binh tại Quân khu 7 (TPHCM).
Nữ tân binh Phương Nhi chia sẻ, trong quá trình học môn quân sự, em từng tìm hiểu và thấy rất thích môi trường quân đội. Sau khi ra trường, dù có công việc ổn định tại Bệnh viện quân dân y tỉnh Bạc Liêu, Nhi vẫn quyết định xin cha mẹ đăng ký tình nguyện nhập ngũ.

"Khi nhận tin trúng tuyển nhập ngũ, mình vừa mừng vừa lo, vì phía trước là nhiều thử thách trong môi trường mới, kỷ luật quân đội. Nhưng được sự ủng hộ, động viên của gia đình, đặc biệt là ba mẹ, nên dù khó khăn, thử thách đến đâu em tin mình sẽ vượt qua”, Phương Nhi tâm sự.
Phương Nhi cũng mong muốn, sẽ đem những kiến thức trên ghế nhà trường, kinh nghiệm từ thời gian đi làm, để cống hiến cho Tổ quốc. Nữ tân binh cũng mong trở thành một y bác sĩ phục vụ lâu dài trong quân đội.
Khi hay Phương Nhi trúng tuyển nghĩa vụ, mọi người trong gia đình bất ngờ và vui mừng.
Ông Dương Văn Thắng (ba Phương Nhi) chia sẻ: “Tôi đã từng phục vụ trong quân đội và cũng muốn phục vụ lâu dài. Thời điểm đó, bản thân chưa có trình độ nên nghĩ rằng mình phục vụ quân ngũ không được trọn vẹn”. Sau khi xuất ngũ, ông Thắng đi học nghề thợ bạc, lập gia đình và có 4 người con. Phương Nhi là con gái thứ 3, đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược.

“Năm nay con gái quyết tâm đăng ký nhập ngũ, tôi ủng hộ ngay”, ông Thắng nói và khẳng định, môi trường quân đội sẽ rèn luyện cho con trưởng thành hơn.
Bà Biện Thị Kiều Phượng (mẹ của Nhi) nói rằng, con gái ở nhà rất được "cưng", nhưng vì tương lai của con, mong con trưởng thành hơn, nên luôn ủng hộ quyết định của con vào quân ngũ.
Ba mẹ Phương Nhi quan niệm, có vất vả sẽ có trưởng thành. Gia đình kỳ vọng, những bài học, kiến thức của con học trong môi trường quân đội chính là những kinh nghiệm để trưởng thành, cũng là hành trang để phục vụ tốt hơn trong tương lai của con sau này.
(Theo Tiền phong)
Xem thêm: Chân dung cô gái Bình Định tình nguyện lên đường nhập ngũ
Đọc thêm
Ấp ủ việc nhập ngũ từ lớp 10 nhưng bị trì hoãn nhiều lần, nay đã có công việc ổn định, cô gái trẻ vẫn quyết bỏ lại tất cả viết đơn xin nhập ngũ.
Làm đầu bếp ở khách sạn 5 sao là ước mơ của nhiều người nhưng cô gái sinh năm 1998 đã quyết nghỉ việc, cụng em trai nhập ngũ với mong muốn cống hiến cho Tổ quốc.
Dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng Chí Bảo và Xuân Bắc vẫn quyết tâm nhập ngũ để được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.
Bài mới

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.