Chân dung nữ đầu bếp khách sạn 5 sao nghỉ việc cùng em trai nhập ngũ
Làm đầu bếp ở khách sạn 5 sao là ước mơ của nhiều người nhưng cô gái sinh năm 1998 đã quyết nghỉ việc, cụng em trai nhập ngũ với mong muốn cống hiến cho Tổ quốc.
Đó là trường hợp của 2 chị em Phạm Thị Thảo (SN 1998) và em trai Phạm Minh Quân (SN 2005) trú xã Yên Nhân, huyện Yên Mô (Ninh Bình).
Thảo và Quân sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng khi ông nội từng tình nguyện chiến đấu tại Lào, ông bà ngoại tham gia kháng chiến chống Mỹ.
Đang làm việc tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội, Thảo đã có một quyết định vô cùng khó khăn đó là từ bỏ công việc vào cuối năm 2023 và viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Thảo chia sẻ: “Môi trường quân đội lớn, có tính rèn luyện, tinh thần đoàn kết, kỷ luật cao. Ở đó tôi có thể rèn luyện, học tập nên đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đây cũng là môi trường để tôi thử thách, thay đổi bản thân”.
Cũng theo Thảo, hai chị em rất thích xem các chương trình quân đội như "Chúng tôi là chiến sĩ"... và khi biết em trai viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Thảo đã xin nghỉ việc, xin gia đình để tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự.
“Từ bé em trai đã thích vác súng, tập điều lệnh nên 2 chị em thường xuyên trao đổi về môi trường quân đội. Bên cạnh đó, lúc đi làm cũng có một số đồng nghiệp từng tham gia quân ngũ chia sẻ nhiều kỷ niệm nên tôi cũng quyết tâm để vào quân đội”, Thảo cho biết.
“Là phận nữ, khi viết đơn tôi cũng suy nghĩ rất nhiều và lo lắng, hồi hộp vì mình chân yếu, tay mềm. Đến khi có lệnh gọi nhập ngũ, tôi rất tự hào vì trong môi trường quân đội có thể học tập được nhiều điều để trưởng thành hơn”, Thảo tâm sự.
Còn em trai Phạm Minh Quân thì bồi hồi, xúc động trước ngày lên đường nhập ngũ. Quân chia sẻ, “là công dân Việt Nam, tôi cũng như bao thanh niên khác đều thấy tự hào khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tôi cũng mong muốn và phát huy một phần tuổi trẻ của mình cho đất nước và quân đội”.
Chia sẻ về việc 2 con lên đường nhập ngũ, ông Phạm Văn Đoàn (SN 1977) cho biết: “Khi 2 con nói về ý định viết đơn lên đường nhập ngũ, vợ chồng tôi đồng ý ngay vì đây là việc các con được phục vụ cho Tổ quốc, đất nước. Tôi rất vui mừng, hạnh phúc cũng như khích lệ, động viên 2 con hoàn thành nhiệm vụ”.
Cũng theo ông Đoàn, khi các con vào môi trường quân đội, đó là niềm vui, vinh dự và tự hào.
Anh Phạm Văn Thăng, Bí thư Đoàn xã Yên Nhân (huyện Yên Mô, Ninh Bình) cho biết, toàn xã năm 2024 có 33 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, trong đó, có 24 trường hợp viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Cũng theo Bí thư Đoàn xã Yên Nhân, trường hợp của Thảo và Quân là đặc biệt khi 2 chị em ruột cùng tham gia nghĩa vụ quân sự và Thảo là nữ tân binh duy nhất của huyện Yên Mô.
Được biết, sau khi học xong cấp 3, Thảo học trung cấp nấu ăn và làm việc tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội từ năm 2018 đến cuối năm 2023. Còn Quân mới tốt nghiệp THPT năm 2023 và vừa kết nạp Đảng.
(Theo VietNamNet)
Xem thêm: Khát khao cống hiến cho Tổ quốc, cặp sinh đôi cùng viết đơn xin nhập ngũ
Đọc thêm
Ba anh em ruột trong một gia đình ở Đà Nẵng cùng viết tên vào đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ. Và tất cả họ đã trúng tuyển.
Nguyễn Sa Lệ Hằng là 1 trong 5 nữ thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2024 ở Bình Định. Năm nay, Lệ Hằng đã chạm tới ước mơ khoác lên mình màu áo lính.
Đang ở độ tuổi đẹp nhất, cô gái Lê Thị Kiều Oanh (SN 2001, ngụ tại khu phố Ninh An, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh) tình nguyện nhập ngũ với khát khao cống hiến, phụng sự Tổ quốc.
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.

















