Cậu bé 11 tuổi thực hiện chiến dịch "ngủ trong lều" hơn 500 ngày để gây quỹ từ thiện
Thấy trại tế bần North Devo khó khăn vì đại dịch, cậu bé 11 tuổi Max Woosey đã ngủ trong lều hơn 500 ngày để gây quỹ từ thiện.

Ngày 10/8 vừa qua, cậu bé 11 tuổi người Anh Max Woosey đã chính thức cán mốc 500 đêm thực hiện chiến dịch "ngủ trong lều". Với nhiều người, đây hẳn là một ý tưởng kỳ lạ, nhưng bản thân Max lại cảm thấy rất vui bởi nhờ nó mà cậu đã quyên góp được 600.000 bảng Anh.
Max bắt đầu thực hiện chiến dịch này từ năm 2020, sau khi cậu thấy trại tế bần North Devo ở địa phương đã tận tụy ra sao. Khi ấy, gia đình cậu bé đang chăm sóc người bạn hàng xóm bị ung thư giai đoạn cuối Rick Abbott, và trại tế bần trên đã cố gắng giúp đỡ hết sức.

Tháng 3/2020, nước Anh ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, khiến trại tế bần bị ảnh hưởng tài chính. Vào lúc này, Max quyết định cắm trại trong vườn nhà để gây quỹ. Dự định ban đầu của cậu bé là kêu gọi cho tới khi lệnh phong tỏa kết thúc, với mục tiêu là khoảng 100 bảng Anh.
Max viết trên tài khoản Justgiving của mình như sau: "Tôi đã đi cắm trại từ ngày 29/3/2020. Bạn tôi, Rick đã tặng tôi chiếc lều trước khi mất và bắt tôi hứa phải có một chuyến phiêu lưu với nó. Đây là điều tôi đang làm để thực hiện lời hứa".

Thế nhưng, lệnh phong tỏa đã kéo dài hơn dự định, và Max vẫn tiếp tục chiến dịch ấy ngay cả khi dịch đã bớt căng thẳng. Max cho biết: "Cháu không cảm thấy mình đã ở trong lều lâu đến vậy, vì có rất nhiều điều thú vị xảy ra. Cháu cũng không nghĩ mình ở trong này được lâu đến vậy. Cháu rất thích nó". Bố của Max - một lính thủy đánh bộ cho hay anh rất tự hào về việc làm của con trai. Anh cho biết: "Tôi nghĩ thằng bé thích tự do ngủ trong lều vì không ai kiểm tra mấy giờ nó đi ngủ".
Chị Rachael Woosey, mẹ của Max cho biết cuộc sống của gia đình họ đã thay dổi trong 500 ngày qua. Chị nói: "Không ai trong chúng ta tin điều này có thể xảy ra. Tôi nói với con nhiều lần là con không cần ở ngoài nữa, nhưng thằng bé luôn nói không". Khi lều bị rách, Rachael bảo con vào nhà nhưng cậu bé từ chối. Ngay cả khi trời giông bão, chị đang tìm trên mạng để mua một chiếc lều an toàn khi có sấm chớp, Max vẫn quả quyết nói: "Con biết mình sẽ không chết".

Tháng 3 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 1 năm thực hiện thử thách, một hoạt động cắm trại ngoài trời dành cho các bạn trẻ đã được tổ chức. Hơn 1.000 trẻ em từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia, kêu gọi quyên góp được 500.000 bảng Anh cho các tổ chức từ thiện. Max tâm sự: "Hành động của cháu đã lan tỏa. Chúng cháu không thể gặp nhau vì Covid-19 nhưng chúng cháu đang cùng nhau làm việc tốt".

Hiện tại, Max cho biết cậu vẫn chưa có ý định quay trở về phòng ngủ. Cậu cho biết mình thích ngủ ngoài trời hơn vì muốn được gần gũi với thiên nhiên. Chia sẻ về dự định tương lai, Max Woosey hi vọng mình có thể trở thành một nhà thám hiểm hoặc một cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp. Dù vậy, ngay cả khi trở nên giàu có và nổi tiếng, Max cho biết cậu không quan tâm tới những khách sạn quan trọng. Cậu bé 11 tuổi cho biết: "Cháu chỉ cần 1 cái lều là đủ".
Theo The Guardian, Telegraph, BBC
Đọc thêm
Do bận học nên không thể tham gia làm tình nguyện toàn thời gian, nam sinh 16 tuổi Minh Tân ở TP.HCM vẫn đăng ký đi chợ hộ bà con.
Nhiều nghệ sĩ Việt như Hồ Quang Hiếu, Jun Phạm cùng vô số người dùng khác đã tham gia chiến dịch gây quỹ "góp triệu ngôi sao" trên Facebook để hỗ trợ tiểu thương TP.HCM.
Thay vì những lời trách móc, bà con trong khu trọ không may nhận được gạo mốc do Việt Hương gửi tặng đã quay clip động viên. Người dân nói rằng, mang ơn Việt Hương rất nhiều.
Tin liên quan
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, bạn buộc phải tham gia các buổi phỏng vấn online. Vậy làm thế nào để có một buổi phỏng vấn trực tuyến thành công? Hãy cùng khám phá 6 bí quyết dưới đây.
Từ một nhân viên bán hàng vô danh, Thomas Knox đã đổi đời ngoạn mục nhờ ý tưởng trò chuyện với người lạ ở ga tàu điện ngầm.
Một số người trải nghiệm Deja Reve (đã từng mơ thấy) cảm thấy rằng, những giấc mơ tiên tri của họ đã đến với họ cách đây nhiều năm. Và đây là hiện tượng vô cùng bí hiểm đang thách thức giới nghiên cứu.