Bí kíp trả nợ 1,2 tỷ đồng chỉ sau hơn 1 năm của cặp vợ chồng làm giáo viên và bán hàng

Ôm một khoản nợ lớn, lương lại không quá cao, nhưng cặp vợ chồng này vẫn thành công trả nợ chỉ sau hơn 1 năm.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 12/02
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Năm 2008, Deacon Hayes và vợ của anh, Kim, "mới kết hôn" và chỉ "sống bằng tiền lương" ở Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ. Khi ấy, Kim là một giáo viên, còn Deacon thì đang làm công việc bán sàn gỗ, và "với các khoản nợ thẻ tín dụng, khoản vay sinh viên và khoản vay mua ô tô, chúng tôi có khoảng 52.000 đô la (khoảng 1,2 tỷ đồng) nợ tiêu dùng," anh cho biết.

Deacon và Kim có những trải nghiệm khác nhau về tiền bạc trong quá trình trưởng thành. Kim xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng "không quá quan tâm đến việc lập ngân sách", còn Deacon xuất thân từ "một gia đình có thu nhập thấp, nơi tín dụng và nợ nần giống như cơm bữa," anh nói. Nhận ra số tiền mà mình đang nợ, cặp vợ chồng quyết định đã đến lúc thực hiện một số thay đổi cơ bản trong thói quen chi tiêu của mình.

Deacon nói với vợ mình: "Chúng ta sẽ trả hết nợ trong vòng 18 tháng", anh nhớ lại, "cô ấy nghĩ tôi bị điên." Nhưng bằng cách giải quyết từng khoản nợ khác nhau từng chút một và trả từ 500 đến 6.800 đô la mỗi tháng, cặp đôi đã hoàn thành được mục tiêu của mình. Và đây là bí quyết mà cặp vợ chồng này đã áp dụng để trả nợ nhanh chóng:

cap-vo-chong-luong-thap-he-lo-bi-kip-tra-no-1-2-ty-dong

Đọc thật nhiều kiến thức về tài chính

Để bắt đầu, Deacon quyết định học mọi thứ mà mình có thể về những bước đi tài chính cá nhân thông minh. Anh nói: "Chúng tôi không có công cụ và kiến thức để giải quyết vấn đề này. Vì vậy, tôi rất thích đọc và tìm hiểu xem ai là người giỏi quản lý tiền bạc."

Deacon tìm hiểu sâu về cuốn "The Total Money Makeover" của Dave Ramsey và cuốn "Your Money Counts" của Howard Dayton. Anh đọc sách đầu tư của Jim Cramer và John Bogle. "Tôi cố gắng tìm hiểu càng nhiều càng tốt về tài chính cá nhân," anh nói.

Chính nhờ việc đọc sách, Deacon đã phát hiện ra một chiến thuật để trả hết nợ. "Tôi thực sự thích 'quả cầu tuyết nợ'," anh ấy nói về một thuật ngữ mà anh ấy đã học được từ Ramsey. "Phương pháp đó nói rằng hãy liệt kê các khoản nợ của bạn từ nhỏ nhất đến lớn nhất, bất kể lãi suất như thế nào," và thanh toán chúng theo thứ tự đó. Cuối cùng, vợ chồng họ quyết định sử dụng cách này để giải quyết khoản nợ của mình.

Cắn răng bán xe

Để sắp xếp lại các khoản nợ của mình, Deacon tìm cách thực hiện một vài bước đi thông minh. Họ có khoản nợ thẻ tín dụng khoảng 8.000 đô la từ nhiều loại thẻ khác nhau. Lãi suất khá đa dạng, và anh quyết định cách dễ nhất để giải quyết chúng là hợp nhất. Sau khi trả hết một phần, Deacon vay bà của mình một số tiền đủ để trả khoảng 7.000 đô la số nợ còn lại, bà anh đã đồng ý, và để cặp vợ chồng trả lại cho bà ấy khoản vay 7.000 đô la đó với lãi suất 5%.

Deacon nhận ra rằng "tôi có một chiếc ô tô mà khoản nợ của nó mang lại còn lớn hơn cả gá trị của nó khoảng 1.000 đô la," anh ấy nói, nghĩa là chiếc xe trị giá 16.000 đô la trong khi khoản vay mua ô tô là 17.000 đô la. Nếu họ bán chiếc xe, họ chỉ phải trả 1.000 đô la để loại bỏ khoản vay đó.

Cặp đôi đã bán chiếc xe vào tháng 3 năm 2009, sau đó "bán rất nhiều thứ để kiếm được 1.000 đô la đó," anh ấy nói. "Vợ tôi đã bán một vài chiếc ví hàng hiệu của mình. Tôi có một chiếc Nintendo Wii cũ." Tháng đó, họ đã có thể loại bỏ khoản nợ 18.600 đô la của mình.

Dùng mẹo "phong bì tiền mặt" để cắt giảm chi tiêu

Để tránh mắc thêm nợ thẻ tín dụng, cặp đôi quyết định từ bỏ hoàn toàn việc sử dụng đồ nhựa. Thay vào đó, họ sử dụng hệ thống phong bì tiền mặt cho các chi phí như "hàng tạp phẩm, giải trí, quần áo," anh ấy nói. Họ đặt giới hạn cho những chi phí như vậy, chẳng hạn như 250 đô la mỗi tháng cho tạp hóa và 100 đô la mỗi tháng cho giải trí, bỏ số tiền đó vào phong bì và chỉ sử dụng số tiền được phân bổ cho các hoạt động đó.

Để đảm bảo rằng bản thân luôn ở trong giới hạn mà họ đặt ra cho mình, Deacon và Kim đã tận dụng tối đa các ưu đãi tại các quán ăn và siêu thị địa phương. Anh ấy nói: "Thông thường, chúng tôi sẽ tận dụng một vài ưu đãi như hai phần ăn với giá 20 đô la, hai bữa ăn với giá 20 đô la của Applebee… chẳng hạn."

cap-vo-chong-luong-thap-he-lo-bi-kip-tra-no-1-2-ty-dong

Deacon và Kim đã liên hệ với nhiều nhà cung cấp khác nhau như công ty điện thoại và internet để xem liệu có những ưu đãi nào mà họ có thể tận dụng được hay không. Anh ấy nói: "Bạn bỗng nhiên tiết kiệm được 200-300 đô la một tháng chỉ bằng cách gọi một vài cuộc điện thoại."

Kiếm thêm tiền nhờ công việc giao hàng

Sau nhiều tháng tìm cách hạn chế chi tiêu và tiết kiệm nhiều hơn, Deacon nhận ra: "Phương trình này có hai vế. Bên cạnh việc làm mọi thứ có thể để tiết kiệm tiền, chúng tôi cũng cần có thêm thu nhập."

"Tôi đã đến mọi cửa hàng bán bánh pizza trong bán kính năm dặm và hỏi xem liệu họ có đang tuyển dụng hay không?", Deacon chia sẻ, và anh ấy cuối cùng đã nhận được một công việc tại Long Wong's, một quán ăn địa phương ở Arizona, và làm việc ở đó trong sáu tháng. Deacon nhận 2 đến 3 ca một tuần, làm việc từ 5 đến 6 giờ và kiếm 15 đô la mỗi giờ.

Công việc này mang lại thêm 1.000 đô la mỗi tháng hoặc nhiều hơn cho vợ chồng Deacon để tiếp tục giải quyết khoản nợ của mình.

Hiện tại, Deacon và Kim đã trả hết nợ. Deacon hiện cũng đang khởi nghiệp, anh điều hành ba trang web khác nhau và thu về sáu con số (USD) mỗi năm, còn Kim đang lấy bằng thạc sĩ môn lịch sử. Họ có hai con nhỏ. Deacon gần đây đã viết một đoạn rap về trải nghiệm tài chính của mình với tựa đề "Triệu phú hàng ngày", trong đó có một đoạn như sau:

"Tôi mua hầu hết đồ dùng hàng ngày của mình tại Walmart

Và chọn những món đồ của những thương hiệu không tên tuổi vào giỏ hàng của mình

Tôi sử dụng phiếu giảm giá khi tôi có thể vì đơn giản đó là điều thông minh

Với tôi, tiết kiệm tiền giống như một tác phẩm nghệ thuật."

Theo TTVH

Xem thêm: 5 quan điểm tiền bạc thú vị giúp bạn có tài chính vững vàng hơn năm 2024: Coi tiết kiệm và trả nợ như hóa đơn!

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Trong lời dặn của mình, các thầy phong thủy từng nhấn mạnh: Ban thờ để 7 chỗ này gia đình lụi bại suy vong, đau ốm nợ nần khó giàu có.

Thầy phong thủy dặn: Ban thờ đặt sai chỗ, bán nhà trả nợ, ốm đau không dứt
0 Bình luận

Người phụ nữ này U60 vẫn đi làm giúp việc giúp con cái trả nợ, giờ nằm viện chẳng ai ngó. Tuy không hối hận, nhưng bà mong đây là lời cảnh tỉnh cho người khác.

Lời cảnh tỉnh cho cha mẹ già cả đời sống vì con cái: U60 vẫn đi làm giúp việc giúp con trai trả nợ, giờ nằm viện chẳng ai ngó
0 Bình luận

"Về lại chiến trường xưa, thấy nhiều gia đình từng nuôi dưỡng, chở che mình vẫn còn khó khăn, tôi nghĩ phải có trách nhiệm chia sẻ với họ", cựu chiến binh 67 tuổi bày tỏ.

Người tốt việc hay: Cựu binh muốn bán đất mở quán cơm từ thiện để 'trả nợ' ân tình
0 Bình luận

Tin liên quan

Chúng ta hay nghĩ rằng, người giàu chỉ biết tiêu xài hoang phí, nhưng thực tế, họ lại ý thức rất rõ tầm quan trọng của việc tiết kiệm.

Nguyên tắc sống người giàu nào cũng biết, kẻ bình thường ngó lơ: Hãy tiết kiệm từ khi còn trẻ
0 Bình luận

Bất cứ ai mong mỏi có một cuộc sống giàu sang, phú quý nhất định nên nắm chắc 3 lời khuyên của nữ học giả này.

Đầu năm học ngay 3 lời khuyên làm giàu của nữ học giả sống thọ  trăm tuổi: Nắm chắc, giàu có là tất nhiên!
0 Bình luận

Tôi và con rể tôi thường dốc bầu tâm sự ngoài tình cảm mẹ con, còn như hai người bạn thân thiết. Con bảo ” về thể chất mẹ hiện như bây giờ là rất tốt.

Hai người bạn - Câu chuyện cảm động về tri kỷ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ cậu bé bại não trở thành thần đồng toán học với huy chương vàng Olympic Toán quốc tế 2025

Dù mắc bệnh bại não, nam sinh Xu Qiming (Trung Quốc) vẫn xuất sắc giành huy chương vàng,  dẫn dắt đội tuyển quốc gia vô địch Olympic Toán quốc tế năm 2025.

Người phụ nữ hơn 10 năm chăm sóc cô gái xa lạ bị gia đình chối bỏ

Thương xót cho số phận cô gái bị gia đình chối bỏ sau tai nạn giao thông, cô y tá tá Xiang Juxiang (Trung Quốc) đã lặng lẽ chăm sóc với lời thề ước: “Chừng nào tôi còn sống, con bé còn có mẹ”.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Cổ tích giữa đời thường: Mái ấm tràn ngập yêu thương của chàng trai “bò qua cuộc đời”

Bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá với dị tật bẩm sinh, Ding Zhuancheng từng trải qua những năm tháng tưởng chừng không thể ngẩng đầu giữa cuộc đời. Nhưng bằng tình yêu vô điều kiện của người cha nuôi và nghị lực phi thường, anh không chỉ vượt lên số phận, gây dựng trang trại giữa núi rừng mà còn tìm được mái ấm trọn vẹn bên người vợ đầy thấu cảm.

Hải An
Hải An 14/07
Xúc động câu chuyện cô gái bị bắt cóc từ nhỏ được cộng đồng mạng giúp tìm lại cha mẹ ruột

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng Thái Lai, cô gái bị bắt cóc từ nhỏ, trải qua cuộc sống cơ cực đã tìm lại được gia đình ruột thịt của mình.

Hải An
Hải An 13/07
Người nhặt ve chai gây sốc khi ủng hộ 5 tấn gạo cho vùng lũ lụt

Người đàn ông bại liệt nổi tiếng ở Trung Quốc một lần nữa khiến công chúng cả trong và ngoài nước chú ý khi hiến tặng 5 tấn gạo cùng hàng ngàn nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Quý Châu.

Hải An
Hải An 07/07
Nữ giúp việc đổi đời nhờ tính trung thực: Ông trời không phụ lòng người!

Sau khi trả lại nhẫn kim cương cho chủ nhà, cuộc đời của nữ giúp việc Lý Ngọc Quyên đã bước sang một trang mới, vừa có sự nghiệp, vừa có người chị thân thiết đồng hành, hỗ trợ.

Hải An
Hải An 05/07
Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 29/06
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 28/06
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất