Cảm phục người phụ nữ cưu mang 102 cụ già neo đơn không nơi nương tựa
Nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Hồng (59 tuổi, Đồng Nai) đã không ngần ngại bán gia sản, cưu mang 102 cụ già neo đơn, không nơi nương tựa. Hành động cao đẹp của bà khiến nhiều người đem lòng cảm phục.
Chiều 16/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp mặt thân mật 100 đại biểu đại diện cho các điển hình tiêu biểu trong Chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam.
Tại buổi gặp gỡ, bà Hồng đã xúc động chia sẻ về hành trình chăm sóc 102 cụ già neo đơn của mình: “Đã gần 20 năm nay, kể từ khi chăm sóc các cụ, vợ chồng tôi không có 1 chuyến đi du lịch hay đi xa cùng nhau. Nhưng hôm nay, được Văn phòng Chủ tịch nước và chương trình Việc tử tế mời đến dự sự kiện này, chúng tôi mới có cơ hội đi cùng nhau! Chúng tôi vô cùng xúc động”.

Nhận được tin sẽ trở thành 1 trong 100 đại biểu của chương trình Việc tử tế (VTV) dự buổi gặp mặt, động viên của chủ tịch nước Lương Cường, vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng khăn gói lên đường từ 1h00 đêm đến TP. Hồ Chí Minh để kịp chuyến bay 4h00 sáng. Phải tranh thủ đi đêm như vậy, bởi thời gian chăm sóc các cụ già neo đơn đã chiếm phần lớn thời gian của 2 vợ chồng.
Hiện nay, mái ấm nuôi dưỡng người già neo đơn của vợ chồng ông bà Hồng Thuận tại Đồng Nai chăm sóc 102 cụ, trong đó có 52 cụ liệt phải nằm một chỗ; số còn lại đa phần bị lẫn hoặc có vấn đề về thần kinh.

Trước đây, bà Nguyễn Thị Hồng thường xuyên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện như nấu cơm, giúp đỡ người nghèo tại các bệnh viện. Chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là người già neo đơn, bà Hồng ấp ủ kế hoạch đưa các cụ về nhà chăm sóc.
Thời điểm khó khăn nhất, vợ chồng bà phải bán vàng cưới để chăm lo cho các cụ. Cách đây vài năm, ông bà quyết định bán phần đất gia đình tích cóp để xây cho các cụ 1 ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, để các cụ ở lúc cuối đời. Còn vợ chồng bà vẫn ở căn nhà cấp 4 cũ.

“Việc chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt là những người không còn nơi nương tựa, là một hành trình nhiều gian nan, vất vả. Tuy nhiên, với tôi, mỗi nụ cười, mỗi lời cảm ơn từ các cụ là nguồn động lực lớn lao để tiếp tục con đường này. Tôi không dám nhận mình làm việc lớn lao, chỉ đơn giản là không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau của người khác”. Bà Hồng chia sẻ.
Xem thêm: Cụ ông hơn 20 năm miệt mài phát gạo cho người nghèo
Tin liên quan
Người xưa tin rằng, con cháu không nên tích trữ rác hay đồ ăn thừa trong nhà. Càng tích trữ nhiều thì càng không thể thay đổi cuộc sống được.
Người phụ nữ 46 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối đã được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghép tim nhân tạo bán phần để duy trì sự sống.