"Biệt đội nhí" miệt mài thu gom rác làm sạch phố phường ở Đà Nẵng

Khoảng vài năm trở lại đây, ở Đà Nẵng có một "biệt đội nhí" gồm những cô bé, cậu bé nhỏ tuổi cứ mỗi chủ nhật lại miệt mài đi thu gom rác, quyết tâm làm sạch phố phường.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 03/03
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Biệt đội nhí với vị "thủ lĩnh" già

Vào chiều chủ nhật hàng tuần, các cô bé, cậu bé trong câu lạc bộ (CLB) môi trường nhí thu gom rác tài nguyên tại Đà Nẵng lại cùng nhau tới tập hợp trước cửa một căn nhà ở đường Cao Xuân Dục. Các em đều trang bị cẩn thận găng tay, khẩu trang, túi nilon để chờ vị "thủ lĩnh" tới ra hiệu cho cả đội đi thu gom, dọn rác quanh khu phố. 

biet-doi-nhi-miet-mai-thu-gom-rac-lam-sach-pho-phuong-o-da-nang
Ông Lương nay đã gần 70 tuổi, rất tâm huyết với việc khiến cho khu phố nơi ông ở trở nên xanh sạch đẹp.

Vào chiều chủ nhật hàng tuần, các cô bé, cậu bé trong câu lạc bộ (CLB) môi trường nhí thu gom rác tài nguyên tại Đà Nẵng lại cùng nhau tới tập hợp trước cửa một căn nhà ở đường Cao Xuân Dục. Các em đều trang bị cẩn thận găng tay, khẩu trang, túi nilon để chờ vị "thủ lĩnh" tới ra hiệu cho cả đội đi thu gom, dọn rác quanh khu phố. 

Vài phút sau, người đàn ông gầy gò, da rám nắng chầm chậm đẩy chiếc xe rác có dòng chữ  "Cùng chung tay phân loại rác thải từ nguồn" tiến lại gần mấy đứa trẻ. Đó là ông Phạm Công Lương (SN 1956), Bí thư chi bộ khu dân cư (KDC) Bình Phước 1, phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng - vị thủ lĩnh già của "biệt đội nhí" bảo vệ môi trường. Đến nơi, ông Lương hô to với lũ trẻ: "Ta lên đường thôi các cháu" và tất cả cùng xếp hàng lên đường làm nhiệm vụ nhỏ bé nhưng vẫn rất đỗi cao cả.

biet-doi-nhi-miet-mai-thu-gom-rac-lam-sach-pho-phuong-o-da-nang
Biệt đội nhí miệt mài thu gom rác mỗi chiều chủ nhật, các em đều trang bị khẩu trang, găng tay,... cẩn thận.

Là một cựu chiến binh Hải quân, "chất lính" từ xưa luôn thôi thúc ông Lương tìm cách xây dựng khu phố xanh - sạch - đẹp hơn.  Ông Lương cho hay, nhiều năm trước, ông đã luôn trăn trở về vấn đề dọn dẹp xanh, sạch, đẹp đường phố nơi mình ở. Vì thế, người đàn ông đã ngoài 60 tuổi cứ tự nguyện nhặt rác không lương ở khu phố, vừa dọn sạch phố phường vừa làm gương cho mọi người noi theo. Ông cứ vậy mà đi khắp các nẻo đường, thấy chai, lọ,... vứt ở đường thì lại phanh xe lại để gom, sau đó đưa đi tái chế. 

Năm 2018, ông triển khai phong trào thu gom rác để gây quỹ hỗ trợ cho trẻ em nghèo và gia đình khó khăn tại khu dân cư. Phòng trào nhanh chóng thu hút sự chú ý của bà con, trong đó có nhiều thanh, thiếu niên tại khu dân cư. Đến đầu năm 2019, "biệt đội nhí thu gom rác" đã ra đời, với thành viên là các em nhỏ khoảng 6 - 12 tuổi, cùng nhau đi thu gom rác thải để tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và gây quỹ từ thiện. 

Khoảng vài năm trở lại đây, người dân ở KDC Bình Phước 1 đã quen với hình ảnh vị thủ lĩnh già U70 cũng biệt đội nhí trong màu áo xanh lá cây đẩy xe rác đi khắp phố phường thu gom, phân loại rác vào chiều chủ nhật. Chứng kiến việc làm tốt của những em nhỏ, bà con cảm thấy họ không thể chỉ đứng nhìn mãi, và dần có ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường sống hơn.

Tính đến nay, CLB đã hoạt động được hơn 3 năm với hơn 30 thành viên, 3 xe đẩy cùng vô số cộng tác viên khác. Thành viên nhỏ nhất vừa mới đi học lớp 1, còn em lớn nhất là khoảng 12 tuổi. Ông Lương tâm sự: "Gốc rễ của việc xả rác hay nhặt rác là ở ý thức. Mình phải giáo dục lớp trẻ bảo vệ môi trường từ sớm, rồi chính các em là những người tiên phong để mọi người noi gương theo".

Biệt đội xanh hăng hái và chăm chỉ giải cứu môi trường

Từ khi có CLB này, các hộ gia đình ở KDC Bình Phước 1 đã dần có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Họ tự giác phân loại rác, để vỏ lon, vỏ chai hay giấy vụn,... trước sân nhà, đợi đến khi chiếc xe thu gom rác quen thuộc của "biệt đội nhí" xuất hiện để thu dọn. Cứ thế, mỗi buổi chiều chủ nhật đi dọc khu phố, các em lại thu được vài xe đầy ắp rác.

biet-doi-nhi-miet-mai-thu-gom-rac-lam-sach-pho-phuong-o-da-nang
Sau khi thu gom hết phế liệu, tất cả sẽ được tập trung về một điểm ở cuối đường.

Em Cao Hoàng Phúc Thịnh (9 tuổi) chia sẻ: "Em thấy hoạt động này rất ý nghĩa, giúp môi trường khu em sống sạch hơn nên cuối tuần nào em cùng hào hứng tham gia". Mặc cho nắng nôi nóng bức, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt và lưng áo, Thịnh vẫn cùng các bạn trong đội hàng tuần đẩy xe tới các hộ gia đình để thu gom rác tài nguyên.

Cũng với tinh thần hăng hái như thế, em Lê Anh Thư (12 tuổi) cho hay: "Không cần cuối tuần, đi học hay đi chơi mà thấy chai nhựa là em lại nhặt rồi đem về bỏ vào thùng rác phân loại". Từ khi vào CLB, ý thức bảo vệ môi trường của em cùng bạn bè, người thân được nâng cao rõ rệt.

biet-doi-nhi-miet-mai-thu-gom-rac-lam-sach-pho-phuong-o-da-nang
"Biệt đội nhí" lại cùng với các cô, chú trong đội môi trường tự nguyện của khu phố tiếp tục phân loại rác.

Sau khi thu gom hết phế liệu, tất cả sẽ được tập trung về một điểm ở cuối đường. Khi ấy, "biệt đội nhí" lại cùng với các cô, chú trong đội môi trường tự nguyện của khu phố tiếp tục phân loại rác tài nguyên, tùy theo loại thích hợp mà đem bán hoặc tái chế.

biet-doi-nhi-miet-mai-thu-gom-rac-lam-sach-pho-phuong-o-da-nang
CLB Môi trường nhí trao tặng 290kg gạo cho 29 gia đình có hoàn cảnh khó khăn đợt dịch COVID-19 vừa qua.

Được biết, kể từ khi thành lập đến này, CLB Môi trường nhí đã thu được gần 100 triệu đồng từ việc bán rác tài nguyên. Số tiền đó được CLB quản lý rạch ròi, thường xuyên dùng để tổ chức các giải thể thao hoặc khen thưởng các em nhỏ có thành tích cao trong học tập. Vào các dịp lễ, Tết, CLB cũng trích quỹ để thăm hỏi các em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn,... Đợt dịch COVID-19 vừa qua, CLB đã gửi 290kg gạo tới 29 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Người đàn ông suốt 15 năm cần mẫn trồng 10.000 cây xanh ở Ấn Độ

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Theo như ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ, tới đây ông sẽ được đổ xăng miễn phí tại 600 cửa hàng xăng dầu toàn quốc.

Chân dung vị chủ tịch PVOIL Việt Nam miễn phí xăng cho ông Đoàn Ngọc Hải hoạt động thiện nguyện
0 Bình luận

Ông Dashrath Manjhi - một người đàn ông tại Ấn Độ đã bỏ công sức phá núi đào đường suốt hơn 20 năm vì thương nhớ người vợ qua đời vì không có đường đi tới kịp bệnh viện.

Người đàn ông hơn 20 năm phá núi đào đường vì tình yêu với người vợ đã khuất
0 Bình luận

Người ta thường quan niệm siêu anh hùng phải là những nhân vật Super Man, Batman, Spider-Man,... như trên phim ảnh, còn trên thực tế thì có vô số "siêu nhân" đời thường không siêu năng lực vẫn dám xả thân cứu người.

Những 'siêu nhân' đời thường không siêu năng lực vẫn xả thân cứu người
0 Bình luận

Tin liên quan

Việt Nam đứng thứ 5 trong top 10 quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh. Việt Nam còn "soán ngôi" Bhutan để trở thành đất nước hạnh phúc nhất châu Á với rất nhiều lý do vô cùng thuyết phục.

Những lý do thuyết phục khiến Việt Nam 'soán ngôi' Bhutan trở thành quốc gia hạnh phúc nhất châu Á
0 Bình luận

Đừng nhìn vào cuộc sống bình yên của Lý Tử Thất mà nghĩ rằng cô được sống sung sướng, nhẹ nhàng. Bởi ít ai biết được rằng cô đã phải trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời.

Lý Tử Thất - Nàng tiên nữ đồng quê từng có tuổi thơ cơ cực, bị đánh đập và phải bỏ học để kiếm sống
0 Bình luận

"Kéo cháu vào bên trong, kiểm tra người cháu không thấy thương tích nào tôi mới thở phào nhẹ nhõm..."

Người bảo vệ lần đầu kể về '8 phút sinh tử' giải cứu nữ sinh đu lan can tầng 3, trường THCS Minh Đức
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất