Anh Vũ bị lãng tai nặng từ nhỏ, giao tiếp khó khăn. Từ ngày bà Liêm ngã bệnh, ban ngày anh ở viện chăm mẹ, tối đến lại lặng lẽ đi lượm ve chai, nhưng mãi chẳng gom nỗi 35 triệu đồng tiền viện phí cho mẹ.
Cảnh nhà vốn đã nghèo khó giờ đây Mạnh Đức Đạt lại phát hiện mắc bệnh tim và cần chuẩn bị khoản tiền lớn để điều trị. Nghe bác sĩ thông báo chi phí mà hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc...
Dù đã vẹt sạch nhà cửa, vay mượn khắp nơi nhưng chị Thu vẫn không thể gom đủ 230 triệu làm phẫu thuật tim cứu chồng. Thương vợ con, anh Chung gạt nước xin bác sĩ về nhà nằm chờ chết.
"Con đang ở bệnh viện thì ở nhà bố đi cấp cứu. Giờ chồng tôi đang trên Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ bảo phải mổ gấp vì bệnh tim nguy kịch quá rồi", chị Hảo gạt nước mắt tâm sự.
Ân tình các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và các nhà hảo tâm cứu sống 11 năm trước chưa kịp trả thì nay người đàn ông nghèo khó mắc bệnh tim lại thêm một lần nguy hiểm đến tính mạng.
Nam chính là người hỗ trợ, chia sẻ, chăm sóc và giúp Ly trở nên độc lập như hiện tại. Dù bệnh ung thư đã mang Nam đi xa nhưng với Ly, Nam còn sống mãi trong trí nhớ của cô.