Lời khẩn cầu thêm một lần được sống của người đàn ông mắc bệnh hiểm nghèo

Ân tình các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và các nhà hảo tâm cứu sống 11 năm trước chưa kịp trả thì nay người đàn ông nghèo khó mắc bệnh tim lại thêm một lần nguy hiểm đến tính mạng.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Anh Phạm Văn Sỹ, (đội 7, thôn Xuân Lai, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) hiện đang được điều trị tại khoa Cấp cứu, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tính mạng của anh đang trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” nếu không đủ chi phí phẫu thuật kịp thời, khiến ai ai cũng phải xót xa.

Ngồi trên giường bệnh, với gương mặt nhợt nhạt, hai tay ôm ngực, anh Sỹ nói vài câu rồi dừng lại thở dốc, kể về bệnh tình của mình.

nguoi-dan-ong-mac-benh-tim-khan-cau-duoc-cuu-song-1
Để giữ được mạng sống 11 năm trước anh Sỹ đã được cấy máy phá rung tự động.

Hơn 10 năm trước, anh Sỹ phát hiện mình bị mắc bệnh tim. Vốn là người đàn ông trụ cột của gia đình nên khi sức khỏe kiệt quệ, anh trở thành gánh nặng cho vợ con. 

Do nhà nghèo không có tiền đi bệnh viện, anh Sỹ đã vài lần phải đối diện với tử thần. Vào năm 2010, có đoàn bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai về địa phương khám bệnh từ thiện. Đúng hôm đó anh Sỹ bị ngất, thấy tình cảnh nguy cấp của người đàn ông nghèo khó, các bác sĩ đưa anh lên Hà Nội điều trị.

Nhớ lại ngày đó, anh Sỹ vẫn coi đoàn bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai là ân nhân cứu mạng mình. Một cái máy phá rung tự động được cấy trong lồng ngực, giúp anh ở lại trên đời. Tiền phẫu thuật và máy cấy trong ngực anh, bệnh viện lúc đó phải chạy khắp mọi nơi xin các nhà hảo tâm trợ giúp.

"Tính mạng này của tôi là của những nhà hảo tâm và bác sĩ ban tặng…", giọng anh như bị bóp nghẹt lại khi nghĩ đến những ân nhân đã cứu mạng mình.

Sau 11 năm được duy trì sự sống nhờ chiếc máy phá rung, giờ đây chiếc máy đó hết pin, tính mạng anh Sỹ lại rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm.

nguoi-dan-ong-mac-benh-tim-khan-cau-duoc-cuu-song-2
Hiện tại, tình trạng bệnh của anh Sỹ rất nặng, phải phẫu thuật gấp cấy máy mới để duy trì sự sống.

Anh Sỹ dừng lại một lát để lấy lại sức rồi kể về chuyện xảy ra tháng 5 vừa qua. Thấy anh đột nhiên không thở được rồi ngã ra như ngất xỉu, giống 11 năm trước, gia đình vội đưa anh lên bệnh viện huyện cấp cứu. Sau đó, anh Sỹ được chuyển lên bệnh viện tỉnh, rồi cuối cùng chuyển thẳng đến Bệnh viện Bạch Mai.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tình trạng của anh rất nặng, phải phẫu thuật gấp cấy máy mới. Nhưng bệnh tật nhiều năm khiến gia đình kiệt quệ, cái ăn hàng ngày còn chật vật xoay sở thì lấy đâu mấy trăm triệu để cấy máy mới duy trì sự sống cho anh lúc này?

Những ngày chồng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cũng là khoảng thời gian chị Phạm Thị Hấn (vợ anh Sỹ) lòng như lửa đốt. Nhất là do đang đợt dịch bệnh, bệnh viện hạn chế người ra vào, nhiều hôm chị ở bên ngoài hành lang bệnh viện, mồ hôi nhễ nhại giữa cái nắng hè oi bức.

Chị Hấn nghẹn ngào kể, từ hôm chồng nhập viện đến giờ, chị không dám chợp mắt vì sợ lỡ thiếp đi rồi khi tỉnh dậy sẽ không còn được thấy chồng nữa.

nguoi-dan-ong-mac-benh-tim-khan-cau-duoc-cuu-song-3
Gia đình nghèo khó, chị Hấn (vợ anh Sỹ) chỉ biết cầu xin các nhà hảo tâm cứu chồng.

Nước mắt chực trào, người vợ nghèo gạt vội rồi để kể về chuyện đã xảy ra. Ngày theo xe cứu thương đưa chồng đi cấp cứu, xoay sở cả 2 bên họ hàng chị cũng chỉ lo được 6 triệu đồng dùng vào đóng viện phí cho chồng.

Gần 1 tháng nay, trong người chẳng còn một xu dính túi, chị Hấn cầm cự được tại Bệnh viện Bạch Mai nhờ những suất cơm từ thiện.

Người vợ nghèo, với đôi mắt ầng ậng nước, khẳng định khó khăn mấy chị cũng chịu được chỉ mong sao chồng được khỏe mạnh.

Chồng là trụ cột của gia đình thì mắc bệnh tim, thế nhưng, mọi thứ không may mắn đến với gia đình anh chị không chỉ dừng ở đó. Khó khăn chồng chất, vốn đã là hộ nghèo ở địa phương, 10 năm trước, con gái lớn của anh chị đổ bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu và mắc hội chứng thận hư, hiện đang điều trị ngoại trú ở bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng). Còn chị Hấn thì bị mắc bệnh viêm khớp dạng thấp, huyết áp cao, mỗi ngày phải uống thuốc để điều trị.

Suốt nhiều năm qua, hai vợ chồng chị cùng người con lớn quanh năm đau ốm, trông vào tiền làm thuê của người con trai út, vỏn vẹn 5 triệu đồng/ tháng. Cuộc sống vô cùng khó khăn, chẳng để được đồng nào tiết kiệm, mà bệnh tình của anh Sỹ bất ngờ trở nặng, nguy kịch đến tính mạng nếu không có tiền làm phẫu thuật, khiến chị Hấn chỉ biết trông vào các bác sĩ và mạnh thường quân cứu giúp chồng mình.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, chị Hấn chắp 2 tay như cầu khẩn: "Nếu không được phẫu thuật cấy máy chồng em chết mất. Nhưng bây giờ em biết chạy vạy ở đâu lấy 300 triệu đồng. Các bác, các cô ơi cứu chồng em với”.

nguoi-dan-ong-mac-benh-tim-khan-cau-duoc-cuu-song-4
Anh Sỹ đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Chia sẻ về bệnh tình của anh Sỹ, bác sĩ Bùi Văn Thường (Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, anh Sỹ bị mắc hội chứng Brugada có ngất, đây là một hội chứng rất nguy hiểm, gây ra nhịp tim rối loạn bất thường, choáng ngất và ngừng tim đột ngột, mất đột xuất bất ngờ của chức năng tim, hơi thở và ý thức, dẫn tới đột tử.

Năm 2010, anh Sỹ đã được phẫu thuật cấy máy phá rung tự động, máy sẽ sốc điện tự động khi có loạn nhịp xảy ra và ngăn chặn đột tử. Sau 11 năm hoạt động chiếc máy hiện giờ đã hết pin. Về hướng điều trị, phương pháp duy nhất hiện tại là cấy lại máy phá rung tự động mới, với chi phí vào khoảng 300 triệu đồng.

Bác sỹ Thường bày tỏ sự ái ngại: "Thật sự đây là một ca bệnh rất nặng, nặng về mặt chuyên môn, và cả nặng gánh cho gia đình nữa, bởi họ nghèo quá. Nhưng, nếu không thực hiện ca phẫu thuật, bệnh nhân khó mà qua khỏi".

Tuy nhiên, vị bác sĩ này khẳng định, chỉ cần thực hiện phẫu thuật cấy máy kịp thời, bệnh nhân Sỹ hoàn toàn có thể hồi phục và trở về lao động bình thường. 

Mọi sự giúp đỡ anh Sỹ xin gửi về:

Chị Phạm Thị Hấn (vợ anh Sỹ)

SĐT chị Hấn: 0383869204

Địa chỉ: Đội 7, thôn Xuân Lai, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng

Hiện anh Sỹ đang điều trị tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai.

SĐT liên hệ: 0916166166 (phòng Công tác xã hội)

Xem thêm: Bố già U80 ròng rã đạp xích lô suốt hai thập kỷ nuôi con gái tâm thần, chăm vợ bệnh tim

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Khi nhắc đến chuyện học đại học, Ngọc chỉ khóc thôi, khóc nhiều lắm. Với Ngọc, giờ sống như một người bình thường đã rất khó rồi nói gì đến chuyện đi học.

Nữ sinh 19 tuổi bị suy thận mãn, biến chứng qua não: 'Em muốn được chữa bệnh, được sống tiếp, được quay lại trường'
0 Bình luận

Mấy tháng nay, "người rừng" Hồ Văn Lang bị căn bệnh ung thư gan hành dạ. Những cơn đau ngày càng tăng, sức khỏe giảm sút nhanh chóng, da vàng vọt.

Bệnh ung thư gan quái ác đang bào mòn sức khỏe 'người rừng' Hồ Văn Lang
0 Bình luận

Bé Tuyết và em gái đang phải tự chăm nhau trong khu cách ly huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Trong khi đó, bố các em là bệnh nhân COVID-19 đax qua đời, mẹ và anh trai đang điều trị COVID-19.

Xót xa cảnh 2 đứa trẻ tự chăm nhau trong khu cách ly sau khi bố là bệnh nhân COVID-19 qua đời
0 Bình luận

Tin liên quan

Bố sức khỏe yếu không thể lo được cho mẹ và em trai nên nữ sinh Bùi Thị Ngọc (Quảng Ninh) đành viết đơn xin nghỉ học để về nhà chăm mẹ, chăm em.

Lá đơn xin nghỉ học đẫm lệ để về chăm mẹ ung thư, em tâm thần của nữ sinh Học viện Ngoại giao
0 Bình luận

Năm Phương Anh 17 tuổi, bố bị tai nạn nằm liệt giường. Từ đó, cô gái trẻ rời bỏ mái trường trở thành "y tá" riêng thay băng, chăm sóc bố tại nhà.

Thiếu nữ hiếu thảo nghỉ học để trở thành 'y tá' riêng chăm bố liệt giường
0 Bình luận

Đang học lớp 3, Hoàng Tuấn Tài phải nghỉ học ở nhà chăm mẹ bị bệnh, trông người anh tật nguyền. Con đường trở lại trường học của cậu học sinh hiếu học trở nên chông chênh hơn bao giờ hết.

Chông chênh con đường đến trường của cậu bé hiếu học phải ở nhà chăm mẹ, trông anh tật nguyền
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 22 giờ trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất