Xót xa cảnh 2 đứa trẻ tự chăm nhau trong khu cách ly sau khi bố là bệnh nhân COVID-19 qua đời

Bé Tuyết và em gái đang phải tự chăm nhau trong khu cách ly huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Trong khi đó, bố các em là bệnh nhân COVID-19 đax qua đời, mẹ và anh trai đang điều trị COVID-19.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ngày 17/5, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 cho biết: Bệnh nhân nam 4 tuổi (BN3055) nhiễm SARS-CoV-2 đã tử vong do các bệnh lý nền. Bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 10/5 với chẩn đoán viêm màng não mủ trên bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. 6 tháng trước bệnh nhân bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông.

Bệnh nhân được cấp cứu điều trị tích cực bằng thở máy qua nội khí quản, kháng sinh kết hợp, chống đông, chống viêm, điều trị hỗ trợ những tình trạng bệnh không đỡ, xuất hiện phù não, tình trạng màng não, nhiễm khuẩn huyết diễn biến nặng lên.  Đến ngày 16/5/2021, bệnh nhân tử vong. Chẩn đoán tử vong: Viêm màng não mủ biến chứng, nhiễm khuẩn huyết do trực khuẩn mủ xanh trên bệnh nhân giãn não thất, di chứng chấn thương sọ não (đã phẫu thuật dẫn lưu não thất - ổ bụng), COVID-19.

Sau khi BN3055 mắc COVID-19, vợ và 3 người con được đưa vào khu cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, vợ và người con trai dương tính với SARS-COV-2, còn 2 cô con gái đang được cách ly tại khu cách ly bệnh viện Thuận Thành. Trong căn phòng nhỏ ở khu cách ly ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), hai đứa trẻ 9 tuổi và 5 tuổi ngơ ngác, bấu víu vào nhau giữa không gian hoàn toàn xa lạ.

hai-dua-tre-tu-cham-nhau-o-khu-cach-ly-sau-khi-bo-la-bn-covid-19-mat-7
Chị em Tuyết và Mai trong khu cách ly (Ảnh: VTC New)

Chị Nga - dì ở cùng phòng với hai cháu gái Nguyễn Thị Tuyết (SN 2012), Nguyễn Xuân Mai (SN 2016) thỉnh thoảng nén tiếng thở dài thương cho 2 cháu nhỏ.

Chị cũng không biết sau khi hết thời gian cách ly tập trung, mấy đứa cháu chị sẽ đi đâu, về đâu, lây ai làm người chăm sóc khi bố cháu là anh Nguyễn Hữu Hùng (BN3055, trú tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành) vừa qua đời. Còn mẹ các cháu và người anh trai đang mắc COVID-19 và đang được điều trị ở hai nơi khác nhau.

Theo VTC News, anh Biên (chồng chị Nga) cho biết, gia đình anh Hùng thuộc diện khó khăn. Anh Hùng làm công nhân để nuôi cả gia đình. Vợ anh Hùng là lao động tự do, ai thuê gì thì làm nấy. Chị cố kiếm thêm tiền để phụ chồng nuôi 3 đứa con thơ.

Ấy vậy mà số phận nghiệt ngã, vào cuối năm 2020, anh Hùng bị tai nạn giao thông phải điều trị não ở Bệnh viện Việt Đức. Anh Hùng không có bảo hiểm nên chị Dung (vợ anh Hùng) phải nghỉ việc chăm chồng. Cuộc sống của gia đình anh Hùng vô cùng khó khăn.

Sau một thời gian điều trị, bác sĩ phát hiện anh Hùng biến chứng viêm màng não mủ. Anh Hùng được chuyển vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) điều trị từ ngày 24/4. Do bệnh tình quá nặng, gần 10 ngày sau, anh Hùng bị bệnh viện trả về.

hai-dua-tre-tu-cham-nhau-o-khu-cach-ly-sau-khi-bo-la-bn-covid-19-mat-9
Duy và 2 em là F1, sau đó Duy thành F0 được đưa đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến Gia Bình (Ảnh VTC New)

Đến ngày 5/5, Sở Y tế Bắc Ninh test nhanh sàng lọc phát hiện anh Hùng dương tính với SARS-COV-2. Nguồn lây được xác định là từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ba người con của anh Hùng là cháu Nguyễn Hữu Duy (SN 2009), Nguyễn Thị Tuyết (SN 2012), Nguyễn Xuân Mai (2016) là F1, được đưa đi cách ly tại ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân.

Dù được điều trị tích cực nhưng anh Hùng Không qua khỏi. Khi anh Hùng mất, người vợ điều trị cùng bệnh viện cũng không được nhìn mặt chồng lần cuối. Các con anh Hùng vẫn ở khu cách ly không thể về chịu tang bố. Nghe người lớn nói chuyện, có lẽ bọn trẻ đã biết bố mất nhưng chúng còn quá nhỏ nên chưa nhận thức được hết sự mất mát, chỉ có cậu con trai lớn là buồn bã, ít nói hẳn", anh Biên kể lại.

Đúng ngày bố mất, cháu Duy có kết quả dương tính với SARS-COV-2. Cháu Duy được chuyển lên Bệnh viện dã chiến huyện Gia Bình để cách ly, điều trị. Lúc này chỉ còn chị Mai và hai con gái ở trong phòng cách ly. 

Bác sĩ Ngô Thị Linh (Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành) cho biết, 3 anh em Duy được đưa tới cách ly tập trung từ ngày 6/5.  Chị Nga được xác định là F1 cũng được bố trí ở cùng phòng. Song chị Nga còn có 2 con nhỏ nên phần lớn anh em Duy tự chăm sóc, bảo ban nhau.

Bác sĩ Linh cho biết, các cháu ở trong khu cách ly rất ngoan. Có lẽ do hoàn cảnh khó khăn từ bé nên 3 anh em Duy tự lập, có ý tự ăn uống, tự vệ sinh cá nhân. "Mỗi khi các cô gõ cửa để đo nhiệt độ đều mang giấy ra xếp hàng để đo. Khi bố các cháu mất, chúng tôi mới tìm hiểu hoàn cảnh, liền kêu gọi ủng hộ, nhiều mạnh thường quân biết tin mang đồ ăn, sữa, quần áo cho các cháu. Chúng tôi cũng dặn gia đình nếu có khó khăn hoặc cần thay đổi đồ ăn cho các cháu thì báo trung tâm, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức", bác sĩ Linh cho biết thêm.

Hoàn cảnh của gia đình chị em bé Nguyễn Thị Tuyết hiện tại rất khó khăn và cần vòng tay nhân ái từ cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, số điện thoại của chị Dung (mẹ các cháu): 0334752836, anh Biên (chú các cháu): 0983550033;

Hoặc khu cách ly tập trung ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh).

Lá đơn xin nghỉ học đẫm lệ để về chăm mẹ ung thư, em tâm thần của nữ sinh Học viện Ngoại giao

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đang tham gia chống dịch COVID-19 thì vợ chồng bác sĩ ở Bệnh viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhận được tin mẹ mất.

Xót xa cảnh bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 không thể về chịu tang mẹ mất
0 Bình luận

Trông thấy đoàn xe chở bác sĩ chi viện chống dịch COVID-19, một Trung úy CSGT Bắc Giang đã đứng nghiêm chào.

Cảm động CSGT Bắc Giang đứng nghiêm chào đoàn xe chở bác sĩ từ Quảng Ninh chi viện chống dịch COVID-19 
0 Bình luận

Nỗi lo lắng lớn nhất của bệnh nhân T. (học sinh lớp 12A1, trường THPT Kinh Bắc) hiện giờ là "gia đình bị kỳ thị" vì em từng đi bê tráp cho 1 đám cưới ở Mão Điền - ổ dịch CIVID-19 tại Bắc Ninh.

Nỗi lòng của nam sinh Bắc Ninh mắc COVID-19 từ khu cách ly: 'Em lo gia đình bị kì thị'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người đàn ông lâm bệnh nặng nằm liệt giường để lại vợ con nheo nhóc, chìm trong nợ nần

Từng là trụ cột gia đình, nhưng chỉ sau một thời gian lâm bệnh, anh Thương nằm liệt giường, mất hoàn toàn khả năng lao động khiến kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Xót xa cảnh ông nội già yếu thay bố mẹ tật nguyền chăm cháu tan máu bẩm sinh

Từ khi sinh ra, em Quách Duy Hưởng đã mắc bệnh tan máu bẩm sinh. 9 năm qua, ông nội là người còng lưng chăm nuôi em bên giường bệnh thay cho người bố câm điếc và người mẹ tàn tật.

Hải An
Hải An 24/05
Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 19/05
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 17/05
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

PC Right 1 GIF
Đề xuất