Nỗi lòng của nam sinh Bắc Ninh mắc COVID-19 từ khu cách ly: "Em lo gia đình bị kì thị"

Nỗi lo lắng lớn nhất của bệnh nhân T. (học sinh lớp 12A1, trường THPT Kinh Bắc) hiện giờ là "gia đình bị kỳ thị" vì em từng đi bê tráp cho 1 đám cưới ở Mão Điền - ổ dịch CIVID-19 tại Bắc Ninh.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ngày 10/5, Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, toàn tỉnh đã ghi nhận 22 ổ dịch với hơn 100 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó xã Mão Điền (huyện Thành Thành) là một điểm nóng.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bắc Ninh đã quyết định cách ly xã hội toàn bộ huyện Thuận Thành gồm 18 xã, thị trấn, 108 thôn, khu dân cư với tổng số hơn 46.700 hộ gia đình và gần 182.000 người, kể từ 14 giờ ngày 9/5. 

Liên quan đến ổ dịch ở Mão Điền, mới đây tờ VietNamNet đã chia sẻ câu chuyện về nỗi lo lắng của một nam sinh nhiễm bệnh từ ổ dịch này. Theo đó, em T. - học sinh lớp 12A1 trường THPT Kinh Bắc nhiễm COVID-19 sau khi đi bê tráp cho 1 đám cưới ở xã Mão Điền. 

EM T. được cách ly y tế từ ngày 6/5, sức khỏe vẫn ổn định. Đến nay, em T. đã xét nghiệm máu 3 lần; được lấy dịch mũi 2 lần ngày 6/5 và ngày 10/5. Từ ngày vào khu cách ly, em T. nhận thức được việc luôn tuân thủ các quy định và hạn chế tối đa việc ra khỏi phòng để tránh lây lan, phát tán dịch bệnh. 

Ngồi trong phòng cách ly, T. có thời gian kể về những việc đã xảy ra trước đó. Đó em, từ 1h chiều đến 7h tối ngày 30/4, em cùng 7 bạn khác đi bê tráp thuê cho 1 đám cưới ở xã Mão Điền - nơi được xem là ổ dịch của Bắc Ninh. 

nam-sinh-mac-covid-19-o-bac-ninh-lo-gia-dinh-bi-ky-thi-vi-minh
Học sinh khai báo y tế sau khi ghi nhận ca dương tính ở trường học

Em T, nhận việc bê tráp từ người bạn có quen với anh đầu bếp trong đám cưới với giá 230.000 đồng/buổi. Theo T., em nhận việc với suy nghĩ kiếm thêm thu nhập cho gia đình hoặc đơn giản là mua thêm thức ăn hằng ngày cho bố mẹ.

"Trong số 8 bạn đi bê cỗ, có 5 người gồm em và 4 bạn khác là học sinh lớp 12A1 trường THPT Kinh Bắc. Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm bê cỗ của lớp em có 3 người mắc COVID-19", T. kể. 

Sau đợt bê tráp và nghỉ lễ, T. cùng các bạn vẫn đến trường học bình thường cho đến khi Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ vào ngày 6/5. Khi biết thông tin đám cưới ở Mão Điền có người mắc COVID-19, 7h tối ngày 6/5, T. cùng nhóm bạn rủ nhau ăn cơm sớm rồi đến trạm y tế khai báo. 

Sau khi khai báo xong, T. được cách ly tập trung tại T36 ở trung tâm huyện Thuận Thành. T. cho biết, em biết tin mình mắc COVID-19 sau khi 1 người bạn gửi thông tin phát trên loa phát thanh toàn xã. 

"Em nghe rõ thấy loa phát tên mình, sinh năm bao nhiêu, con nhà ai. Khi hay tin, em cảm thấy sốc và lo lắng. Khi đó em cũng cảm thấy buồn bởi không nghĩ mình bị như thế. Bởi em và các bạn vẫn tuân thủ 5K từ lúc bê tráp đến khi về nhà", T. kể.

Biết tin mình mắc COVID-19, T. đã hỏi bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh khi điều tra dịch tễ. Bác sĩ trả lời rằng, do sức đề kháng của em yếu nên không chống chọi được với virus.

Bắt đầu từ tối 7/5, T. được chuyển về cách ly, theo dõi và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du. Khi vào khu cách ly, T. vẫn gọi điện về cho gia đình thường xuyên. Bạn bè thì ít hơn, chỉ nói chuyện với vài người bạn thân. Bởi bản thân T. rất ngại và có tâm lý rằng sợ hưởng hưởng đến mọi người.

"Em bị đả kích rất nhiều từ dư luận với những lời lẽ không hay, nhất là hàng xóm nơi em sống. Mọi người nói với hàm ý rằng vì chúng em đi bê cỗ mà đưa dịch về cho làng xóm, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày của dân làng. Giờ em có giải thích như thế nào chắc cũng không thể được nên em đành chấp nhận".

Nhưng với T., điều em lo lắng hơn cả chính là sợ mọi người sẽ kỳ thị gia đình em. "Một vài bạn trong lớp những ngày đầu cũng trách móc em nhưng sau rồi cũng động viên em vượt qua".

Trong những ngày cách ly và điều trị, T. cũng nghĩ đến kịch bản khi khỏi bệnh trở về làng sẽ rất ngại với mọi người. T. cũng có suy nghĩ, sau khi khỏi bệnh về chắc không dám ra ngoài chỉ "rúc" trong nhà mất.

Tính đến hết ngày 10/5 ở Bắc Ninh có 511 học sinh và giáo viên đã được cách ly tập trung vì có 14 ca dương tính với SARS-COV-2. Trong 14 ca này, có 2 giáo viên và 12 học sinh. 

Trong 14 trường hợp F0 thì có 10 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh; 4 trường hợp còn lại là học sinh trường THPT Kinh Bắc nhưng thường trú tại Hà Nội nên được điều trị tại Hà Nội. 

Ngoài ra, qua truy vết phát hiện 10.009 người diện F2. Các trường hợp F1, F2, F3 đều đã được khai báo y tế và được cách ly theo quy định.

Thêm 78 ca COVID-19 trong nước, Bắc Ninh có số lượng nhiều nhất

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Sáng nay, Bộ Y tế công bố thêm 28 ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là các bệnh nhân ở trong khu vực và bệnh viện đã phong tỏa.

Thông tin chi tiết về 28 ca bệnh COVID-19 ghi nhận sáng 11/5
0 Bình luận

Sáng ngày 9/5, Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca nhiễm COVID-19 mới, đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 4 học sinh lớp 12
0 Bình luận

Bắc Ninh vừa ghi nhận thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1 bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp, từng đi tới nhiều bệnh viện.

Lịch trình di chuyển chi tiết bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Ninh: Từng đến bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Ấm lòng tiệm mì 1K giữa Sài Gòn đắt đỏ: Tình người vẫn luôn hiện hữu

Cứ chập tối, tấm biển với dòng chữ “Tiệm mì 1K” trên đường Phạm Văn Đồng (TP. Thủ Đức, TP.HCM) lại sáng đèn, thu hút sự chú ý của dòng người đi đường.

Hải An
Hải An 11 giờ trước
Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khỏi bờ vực tử thần

Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/05
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 14/05
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 13/05
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13/05
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

PC Right 1 GIF
Đề xuất