Ấm áp bánh chưng 0 đồng gửi tặng bệnh nhân nghèo ngày Tết
Đến hẹn lại lên, vừa qua rằm tháng chạp, nhóm cơm 1.000 đồng ở Q.10 TP.HCM lại cùng nhau quây quần gói bánh chưng 0 đồng gửi tặng mọi người.

8 năm qua, nhóm cơm 1.000 đồng đều đặn chuẩn bị những phần cơm nghĩa tình kèm các phần nhu yếu phẩm để phát cho bệnh nhân nghèo và những người khó khăn, bám lấy đường phố để mưu sinh.
Từ vài thành viên chủ chốt ban đầu, đến nay số thành viên của nhóm cơm 1.000 đồng đã tăng lên hơn 50 người. Những dịp gói bánh chưng cuối năm, ngoài gương mặt quen thuộc còn có thêm sự góp sức của những dân trong xóm, sinh viên, học sinh,...
Từ 8 giờ sáng, nhóm đã kê 3 chiếc bàn, bày biện sẵn lá dong, thịt ba rọi, nếp, đỗ xanh,... Mọi người quây quần bên nhau người gói bánh, người buộc lạt, vừa làm vừa kể nhau nghe những câu chuyện cười làm không khí càng thêm hứng khởi.

Ông Đoàn Đức Tuệ (59 tuổi) - người năm nào cũng có mặt trong các buổi gói bánh chưng cho hay, ở đây, mỗi người một công việc: người lau lá, người vo gạo, người làm bánh, người cột dây... theo thứ tự quy trình để mỗi chiếc bánh chưng làm ra đều vuông vức, đẹp mắt.
"Tôi thấy nhóm cơm 1.000 đồng rất nhân văn, giúp các bệnh nhân đỡ áp lực hơn với chi phí ăn uống. Riêng ngày tết, có chiếc bánh chưng mọi người sẽ ấm lòng hơn vì cảm nhận được không khí tết", ông Tuệ chia sẻ.
Nhóm cơm 1.000 đồng năm nay gói khoảng 1.000 chiếc bánh chưng trong 3 ngày. Chi phí vật liệu mỗi bánh dao động từ 50.000 – 60.000 đồng. Những chiếc bánh này được nhóm gửi tận tay cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương và những người bán vé số, thu mua ve chai quanh Q.10.

Ông Vũ Quang Thức (55 tuổi, trưởng nhóm cơm 1.000 đồng) chia sẻ: “Làm bánh chưng 0 đồng đã thành truyền thống của nhóm mỗi dịp Tết đến xuân về. Chúng tôi nỗ lực mang niềm vui cho mọi người trong những ngày đầu năm mới, bởi bất cứ người Việt nào trong những ngày này nhắc đến bánh chưng đều có chung sự hào hứng, nôn nao. Chúng tôi làm trong hẻm, ai đi qua cũng nhìn với ánh mắt trìu mến, tôi cảm thấy vui lắm, đó là sự sẻ chia, yêu thương đong đầy".
Việc "bao đồng", nhưng các thành viên của nhóm ai cũng hối hả, nao nức chung tay mang cái tết ấm no, hạnh phúc đến mọi người. Có người hàng xóm thấy không khí tươi vui đã tài trợ bữa ăn trưa, ăn xế để tiếp sức cho cả nhóm. Người chạy xe ngang qua tò mò dừng lại hỏi, biết ý nghĩa chương trình, gửi nhóm chút chi phí để góp thêm vài chiếc bánh chưng.
Xem thêm: Gói 1.000 bánh chưng Tết tặng trẻ em nghèo tại Khánh Hòa
Đọc thêm
Suốt 16 năm qua, bà Lê Thị Ngọc Mai (50 tuổi, trú tại xã Lịch Hội Thượng. H. Trần Đề, Sóc Trăng) miệt mài chăm sóc vườn thuốc nam cung cấp miễn phí cho các phòng khám từ thiện khắp các tỉnh miền Tây.
Sau 1 năm khởi công, nhà nội trú Trường THCS & THPT xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã hoàn thành. Các em học sinh nơi đã từ nay không phải ngủ tạm bợ dưới gầm sàn lạnh giá.
Đen Vâu vừa cập nhập doanh thu ca khúc “Nấu ăn cho em” trên trang cá nhân, với số tiền thu được nam rapper sẽ tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình.
Tin liên quan
Sáng 20/1/2025, chuyến xe sum vầy Tết 2025 đã chính thức khởi hành, đưa 2.000 sinh viên, người lao động khó khăn tại TP.HCM về quê đón Tết.
Tìm được ví đã đánh rơi, người đàn ông nghèo ở Quảng Ngãi xin nhường số tiền người dân quyên góp hỗ trợ mình cho những hoàn cảnh khó khăn hơn đón Tết.
Mới đây, Dự án Nuôi Em đã đến địa bàn xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) gửi tặng 1180 áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.