4 phút đẩy băng ca chạy trên đường giành giật sự sống cho nam thanh niên ở Quảng Bình
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc các nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình chạy đua với thời gian để cứu nam thanh niên bị giật điện, ngưng tim, ngưng thở được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Theo tìm hiểu, vào khoảng 8h45p ngày 15/3, Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình nhận được thông tin anh V.K.C. (SN 2003, trú huyện Quảng Ninh) bị điện giật ngưng tim trong lúc đang trộn bê tông tại công trình đường Điện Biên Phủ (phường Phú Hải ,TP. Đồng Hới).
Công trình này nằm cách bệnh viện khoảng 200m. Khi đó, anh Trần Thăng Long, bảo vệ tại bệnh viện là người đầu tiên nhận được thông tin từ công trường nên đã chạy ngay vào Khoa Hồi sức cấp cứu báo tin. Ngay sau đó, anh Long đã dùng xe máy chở bác sĩ Dương Thành Luân ra hiện trường trước, còn bác sĩ Cao Quý Tư đẩy băng ca chạy theo sao.

Bác sĩ Luân, người trực tiếp ép tim cho bệnh nhân trên băng ca từ công trường đến bệnh viện kể lại rằng: “Thời điểm tiếp cận, bệnh nhân đang trong tình trạng co giật, bắt mạch bẹn và mạch cảnh không thấy nên chúng tôi lập tức tiến hành hồi sức tim phổi. Tôi trèo lên băng ca tiến hành ép tim cho bệnh nhân, còn bác sĩ Quý và anh Long thì đẩy băng ca, hướng thẳng tới bệnh viện. Lúc đó băng ca chạy khá nhanh, rung lắc mạnh nhưng tôi không nghĩ nhiều, chỉ tập trung hết sức chạy đua với thời gian ép tim cho bệnh nhân với hy vọng bệnh nhân được cứu sống. Sau gần 4 phút, chúng tôi cũng đưa được bệnh nhân vào Khoa Hồi sức cấp cứu. Trong khao các đầy đủ phương tiện, thuốc và ekip hỗ trợ”.
Thời điểm đó, bệnh nhân V.K.C vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở, mạch không bắt được, điện tim trên monitor cho thấy rung thất.

Các bác sĩ liên tục ép tim, bóp bóng, sử dụng thuốc vận mạch và sốc điện. Khoảng 5 phút sau khi vào Khoa Cấp cứu, bệnh nhân có mạch trở lại, nhịp xoang ổn định, huyết áp cải thiện.
Để đảm bảo chức năng hô hấp và tuần hoàn, các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản, thở máy, thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng và hội chẩn toàn bệnh viện để xác định mức độ tổn thương, từ đó đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Sau khi tình trạng được kiểm soát, bệnh nhân V.K.C được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu. Hiện bệnh nhân V.K.C đã được rút ống nội khí quản, có thể tự thở và tỉnh táo, bình thường.
Các bác sĩ đánh giá đây là một ca cấp cứu thành công. Nhờ vào sự phản ứng nhanh chóng, chính xác của đội ngũ y tế, bệnh nhân đã vượt qua được tình trạng nguy kịch.
Xem thêm: Người cha nén đau thương hiến tạng của con trai để cứu sống 5 người
Đọc thêm
Ông James Harrison, người đã cứu sống ít nhất 2,4 triệu em bé nhờ hiến máu và huyết tương quý hiếm của mình đã qua đời ở tuổi 88, khép lại hành trình 60 năm nhân ái.
Đây là câu chuyện thú vị về thị vệ dũng cảm xả thân cứu Càn Long khỏi bầy sói hung dữ và phần thưởng bất ngờ từ nhà vua.
Sau khi được bác sĩ nước bạn hỗ trợ bằng phương pháp sinh mổ, sản phụ Campuchia bị băng huyết, rơi vào nguy kịch. Gia đình quyết định chuyển bệnh nhân qua bệnh viện Việt Nam cầu cứu.
Tin liên quan
Suốt 30 năm qua, lớp học tình thương ở khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên đã giúp rất nhiều học sinh khó khăn biết đọc, biết viết và tính toán.
Chỉ với 1.000 đồng, những người có hoàn cảnh khó khăn có thể vào tiệm mì tự phục vụ, thưởng thức cô mì gói kèm trứng chiên hoặc xúc xích.
Sáng 20/1/2025, chuyến xe sum vầy Tết 2025 đã chính thức khởi hành, đưa 2.000 sinh viên, người lao động khó khăn tại TP.HCM về quê đón Tết.
Bài mới

Lao vào đám cháy cứu cháu bé 2 tuổi, chị Lê Thị Phương Thảo (SN 1982) bị bỏng 78%, gương mặt biến dạng. Dù đau đớn là vậy, nhưng người phụ nữ ấy vẫn gồng gánh, cưu mang cháu bé, xem như con ruột suốt 18 năm qua.