Chàng trai 9X tự bỏ tiền túi xây thư viện miễn phí cho trẻ em
Dù không phải là “mọt sách” hay quá đam mê đọc sách nhưng chàng trai Hưng yên này vẫn khao khát mở thư viện, lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người.

6 năm qua, cứ vào mỗi cuối tuần, chàng trai 9X - Hoàng Quang Khải (SN 1996, trú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) lại mở cửa thư viện nhỏ của mình, sẵn sàng tiếp đón các bạn nhỏ trong làng đến đọc sách.
Thư viện rộng khoảng 18m2 của Khải được bài trí tỉ mỉ với những cuốn sách đủ màu sắc và nhiều phụ kiện xinh xắn. Chàng trai Hưng Yên chia sẻ: “Mình không phải là mọt sách, nhưng luôn có khát khao được lan tỏa văn hóa đọc đến người dân địa phương, nhất là những em nhỏ”.
Học hết lớp 12, Khải đi làm công nhân cho một công ty ở khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên. Sau 4 năm làm việc, ngoài khoản tiền gửi cho bố mẹ hàng tháng, Khải cũng tiết kiệm được một số tiền riêng. Thế là anh dùng khoản tiền này để thực hiện ước mơ của mình, xây một thư viện miễn phí ở thôn.
“Bố mẹ mình phản đối dữ lắm, nói mình lo việc bao đồng. Nhưng bà nội mình thì lại rất ủng hộ, bà cho mình mượn căn gác xép của ngôi nhà nhỏ ở thôn Đoan Khê làm chỗ xây thư viện. Đó là tất cả những gì mình cần lúc ấy”, Khải kể.

Dẫu vậy khoản tiền tích cóp ấy vẫn chưa đủ, chàng trai 9X phải đi vay mượn thêm để xây dựng thư viện, rồi dùng lương công nhân hàng tháng để trả dần. Giống như chim làm tổ, thư viện nhỏ được Khải xây dựng từng chút một. Anh cẩu cát, xi măng... từ tầng 1 lên tầng 2 rồi tự mua từng mảnh gỗ về ghép thành kệ đựng sách. Đến khi phòng đọc gần hoàn thiện thì Khải đi tìm mua các đầu sách. Khải ưu tiên chọn các đầu sách văn học, kỹ năng, tâm lý… và mua vào những dịp khuyến mãi. Đến tháng 6/2019, thư viện sách của Khải chính thức được hoàn thành. Ước mơ lan tỏa tri thức qua những trang sách của chàng trai Hưng Yên cũng đã thành sự thật.
6 năm qua, Khải xem thư viện là ngôi nhà thứ hai của mình. Ban ngày, Khải đi làm, chiều về cơm nước xong thì tranh thủ mở cửa thư viện để mọi người ghé qua đọc, mượn sách. Cuối tuần, Khải không phải đi làm nên có thời gian mở cửa thư viện cả ngày, sẵn sàng phục vụ bạn đọc mọi lúc.
Vì quá tâm huyết với thư viện miễn phí, nên 6 năm không ít lần Khải nghe một vài người gọi mình là “kẻ điên lo việc bao đồng”. Dẫu vậy, chàng trai 9X không mấy bận tâm. Chỉ cần làm được điều gì đó có ích cho cộng đồng là anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Hiện tại, Khải đã nghỉ việc ở khu công nghiệp, chuyển sang làm giáo viên dạy yoga và tham gia công tác đoàn ở địa phương. Dù bận đến mấy, anh vẫn cố gắng duy trì, vận hành thư viện sách, vì tin nơi đây sẽ đem đến nhiều điều bổ ích cho mọi người, nhất là trẻ em trong thôn.
Đọc thêm
Bức thư viết tay của nữ sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh gửi đến một người bác với mong muốn giúp đỡ cho bạn học có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường khiến nhiều người xúc động.
Nhiều năm qua, cô giáo Lê Thị Hằng (Kiên Giang) không chỉ miệt mài dạy học mà còn hết lòng với công tác xã hội.
Xuấn thân nghèo khó, được mạnh thường quân giúp đỡ, khi trở nên giàu có, Phạm Thoại đã tìm mọi cách trả ơn đời như thế.
Tin liên quan
15 năm năm qua, chàng trai 8X –Châu Cao Minh (SN 1987, Bến Tre) đã nỗ lực tạo nơi làm việc, giúp đỡ những người khiếm thị có công việc ổn định.
Với nghị lực phi thường, chàng trai không tay – Nguyễn Quốc Tỉnh (SN 1998, Bình Định) đã vượt qua nghịch cảnh làm lại cuộc đời và giúp đỡ thêm nhiều mảnh đời khốn khó.
Với nghị lực phi thường, chàng trai không tay – Nguyễn Quốc Tỉnh (SN 1998, Bình Định) đã vượt qua nghịch cảnh làm lại cuộc đời và giúp đỡ thêm nhiều mảnh đời khốn khó.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.