Người dân Đà Nẵng "đánh" xe hơi mua vải thiều ủng hộ Bắc Giang, 1 ngày "bay" sạch 17 tấn

Do dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến đầu ra của vải thiều, người dân Đà Nẵng đã hỗ trợ người dân Bắc Giang tiêu thụ hàng chục tấn vải.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải cho bà con vùng dịch do Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng triển khai, được phát động từ ngày 2/6.

Sáng sớm 3/6, người dân Đà Nẵng liên tục đến địa điểm hỗ trợ tiêu thụ vải giúp nông dân Bắc Giang tại trụ sở Thành đoàn Đà Nẵng (đường Xuân Thủy) để mua vải xuất khẩu.

nguoi-dan-da-nang-ho-tro-tieu-thu-hang-chuc-tan-vai-thieu-bac-giang-1
Một người dân Đà Nẵng quyết định mua nguyên xe ô tô vải để vừa giúp nông dân Bắc Giang vừa làm quà.

Theo ông Mai Minh Vương, UV Ban thường vụ Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng, theo đúng lịch trình, 2 container vải này sẽ được chuyển vào TP. Hồ Chí Minh để bán, tuy nhiên, thành phố này đang giãn cách vì dịch bùng phát nên thông qua kênh của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Đà Nẵng đã nhận về để bán hỗ trợ nông dân Bắc Giang.

Chị Nguyễn Hoàng Thủy, người tham gia bán vải, cho biết: "Vải thiều loại 1 bán nguyên thùng 16kg với giá 350.000 đồng, nhưng nhiều khách lẻ vẫn mua về vừa ăn vừa biếu, tặng. Không chỉ khách lẻ, nhiều người còn thuê xe đến mua cả tấn để bán không lợi nhuận, hay để làm quà. Chúng tôi rất vui và cảm động khi người dân Đà Nẵng cùng chung tay giúp nông dân Bắc Giang lúc khó khăn, dịch bệnh".

nguoi-dan-da-nang-ho-tro-tieu-thu-hang-chuc-tan-vai-thieu-bac-giang-2
Chưa đầy 2 ngày, hơn 34 tấn vải thiều Bắc Giang đã được bán hết.

Chị Nguyễn Thị Nhung, ủy viên ban thường vụ Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng, cho biết chưa đầy 2 ngày qua, hơn 34 tấn vải đã được bán hết. Vì vải loại 1 bán tại vườn giá khá cao, lái buôn không dám mua. Hội lấy về giá bán ra vẫn y như giá mua của nông dân, với mong muốn người dân vừa dùng được vải ngon chất lượng, vừa giúp đỡ bà con vùng dịch. Hiện có một đơn vị vận chuyển đã hỗ trợ thêm chi phí cho bà con để đưa vải vào Đà Nẵng tiêu thụ.

"Số vải bán ra trong hai ngày nay vượt suy nghĩ của ban tổ chức. Ban đầu chúng tôi dự kiến một xe công vải 17 tấn sẽ bán trong vòng hai ngày, nhưng chỉ trong một buổi đã bán hết. Dự kiến trong chiều 3/6 sẽ về tiếp 17 tấn và ngày 4/6, chúng tôi sẽ bán thêm 65 tấn vải nữa", chị Nhung cho hay.

nguoi-dan-da-nang-ho-tro-tieu-thu-hang-chuc-tan-vai-thieu-bac-giang-3
Nhiều người mua cho biết vải rất ngon nên đã quay lại mua tiếp.

Có mặt tại sân Thành đoàn từ sớm, chị Phạm Thị Phương Thảo (quận Thanh Khê) mua 5 thùng với tổng cộng 80 kg vải thiều. Chị Thảo tâm sự: “Dịch bệnh này thì ngành nghề nào cũng bị ảnh hưởng, nhất là người nông dân. Để cho ra những trái vải ngon, chất lượng, bà con phải chăm sóc rất vất vả nên khi thấy thông tin kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ vải cho người dân Bắc Giang thì tôi cũng muốn đóng góp một phần nào đó để người nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Vừa sửa lại thùng vải trên yên xe để chuẩn bị chở về, chị Nguyễn Thị Kim Dung (quận Cẩm Lệ) vừa chia sẻ: “Lúc trước cả nước chung tay giúp đỡ Đà Nẵng, bây giờ Đà Nẵng ổn hơn thì chia sẻ, giúp đỡ địa phương bạn vượt qua khó khăn, dịch bệnh. Đồng bào cả nước nước chia sẻ cùng nhau để sớm vượt qua đại dịch”.

nguoi-dan-da-nang-ho-tro-tieu-thu-hang-chuc-tan-vai-thieu-bac-giang-4
Nhằm chia sẻ khó khăn với Bắc Giang, nhiều người dân đã rủ nhau đi mua vải về để ăn và tặng bạn bè, người thân.

Anh Nguyễn Duy Thành, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn cho biết, mỗi ngày sẽ có 20 bạn đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ vận chuyển, sắp xếp, giao hàng. Các đoàn viên thanh niên sẽ tham gia hỗ trợ đến khi chương trình kết thúc.

“Tất cả đoàn viên thanh niên đều tham gia với tinh thần tình nguyện, sẵn sàng hỗ trợ bà con Bắc giang vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19. Tranh thủ thời gian rảnh, các bạn sẽ cùng nhau chở vải đến giao tận nhà người dân, hỗ trợ hết sức cho chương trình”.

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tất cả các quy trình vận chuyển vải từ Bắc Giang vào Đà Nẵng đều được thực hiện theo đúng quy định, sát khuẩn đầy đủ, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tài xế chở hàng vào Đà Nẵng cũng được kiểm tra y tế nghiêm ngặt.

Xem thêm: https://songdep.com.vn/348-co-be-9-tuoi-thuc-dem-may-500-chiec-tai-gia-gui-y-bac-si-o-bac-giang-d3020.html

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đã hơn 21 ngày Đà Nẵng không phát hiện ca COVID-19 trong cộng đồng, do đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất dừng kiểm soát cách ly người về từ thành phố này.

Quảng Nam dỡ các chốt kiểm soát, dừng cách ly người về từ Đà Nẵng
0 Bình luận

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người lao động và doanh nghiệp ngành du lịch Đà Nẵng gặp khó khăn kéo dài, từng ngày mong ngóng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Người lao động, doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng lao đao vì dịch COVID-19: Ngóng trông từng ngày chính sách hỗ trợ
0 Bình luận

Chỉ trong chưa đầy 1 tiếng livestream bán hàng nông sản như vải thiều, bí, mận,... Xuân Bắc đã "chốt" được 5.000 đơn hàng với khối lượng lên tới 85 tấn.

'Anh nông dân' Xuân Bắc livestream bán vải thiều giúp bà con, chưa đầy 1 tiếng chốt được 5.000 đơn
0 Bình luận

Thấy các bác sĩ ở Bắc Giang đeo khẩu trang nhiều giờ khiến tai gây sưng đỏ, đau nhức, cô bé 9 tuổi ở Hà Nội đã thức đêm may 500 chiếc "tai giả" gửi tặng.

Cô bé 9 tuổi thức đêm may 500 chiếc 'tai giả' gửi tới y bác sĩ tuyến đầu ở Bắc Giang
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.

Hải An
Hải An 11/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất