Võ Duy Phúc và hành trình thiện nguyện không mệt mỏi
Dù còn rất trẻ nhưng Võ duy Phúc luôn ý thức được giá trị của 2 chữ "thiện nguyện". A miệt mài gắn thanh xuân của mình với từ thiện, truyền cảm hứng, trao giá trị cho các hoàn cảnh khó khăn.

Võ Duy Phúc là chàng trai quê ở Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, sinh sống tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Tuổi thơ của Duy Phúc có nhiều cơ cực và khó khăn. Để có thể tự chăm lo cho bản thân, không tạo thêm gánh nặng cho gia đình, Duy Phúc đã đi làm thêm từ những năm cấp 2. Sự va chạm xã hội ngay từ khi còn trẻ đã giúp Phúc có nhiều trải nghiệm cuộc sống phong phú.
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu học sinh Võ Duy Phúc đã rất tích cực tham gia những hoạt động thiện nguyện do đoàn đội trường tổ chức. Hoàn cảnh gia đình khiến Phúc có sự đồng cảm với các mảnh đời cơ cực. Càng đi làm thiện nguyện, Phúc càng hiểu rằng ngoài xã hội có rất nhiều người cần tới sự giúp đỡ và trách nhiệm của những người trẻ như Phúc chính là đưa cánh tay nhiệt huyết, chân thành của mình để phần nào giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Với Phúc, làm thiện nguyện vừa là thói quen, vừa là sở thích và còn là trách nhiệm xã hội. Đó là lý do Phúc luôn nỗ lực dùng mọi hành động để lan tỏa chương trình thiện nguyện tới nhiều mạnh thường quân, tạo thành làn sóng cộng đồng chung tay giúp đỡ những người cần giúp.
Hiện tại, bên cạnh công việc chính ở một công ty truyền thông tại Quảng Nam, Võ Duy Phúc vẫn tiếp tục bước đường thiện nguyện của mình.

Là thành viên trong "Câu lạc bộ máu nóng" Quảng Nam, Võ Duy Phúc thường xuyên tham gia hiến máu để góp phần cứu sống thêm nhiều sinh mệnh. Phúc đã hiến máu nhân đạo hàng chục lần và là thành viên tích cực vận động, tuyên truyền những người xung quanh hãy hiến máu nếu có đủ sức khỏe.
Không dừng lại ở đó, Phúc và các bạn tình nguyện đã tổ chức rất nhiều hoạt động về với các xã miền núi ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Là vùng quê nghèo thiếu thốn, các em nhỏ tại đây có tuổi thơ rất cơ cực, thiếu ăn, thiếu mặc. Các điểm trường tại Nam Trà My cũng không có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ việc học tập và vui chơi của các em. Vì vậy, đoàn thiện nguyện của Phúc đã vận động, kêu gọi ủng hộ những vật dụng cần thiết như nhu yếu phẩm, đồ dùng nấu ăn, đồ dùng học tập và nhiều sự hỗ trợ thiết thực khác. Đoàn cũng đã đem tới cho các em trường PTDTBT Tiểu học Vừ A Dính hơn 600 quyển vở, 12 hộp viết cho 292 em học sinh.
Đầu năm 2023, đoàn thiện nguyện tổ chức chương trình mang xuân về trong đồng bào. Các hoạt động như tổ chức gói bánh chưng, tặng lì xì đã thổi lên ngọn lửa ấm áp của tình người, xoa dịu cái lạnh giá nơi vùng cao.
Dù vậy, sức người có hạn, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm trường cần được hỗ trợ. Đây cũng chính là nỗi trăn trở của Phúc. Mong muốn của chàng trai này là truyền cảm hứng để thu hút những người có chung tình yêu thiện nguyện sẽ chung tay tạo điều kiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt hơn.
(Theo Tổ quốc)
Đọc thêm
Câu lạc bộ thiện nguyện "Đồng cảm" giúp đỡ các bệnh nhân nghèo và những người yếu thế trong xã hội.
Với quan điểm sống trọn vẹn từng ngày, Hà Công Thái luôn cố gắng giúp đỡ, lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn trong mỗi chuyến thiện nguyện.
Không chỉ bền bỉ chiến đấu với bệnh tật, anh Hoàn còn bền bỉ trên hành trình thiện nguyện, lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng.
Bài mới

Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.