Thái Đức Kiên và hành trình từ cậu học trò "đỗ vớt" đại học đến vị trí giáo sư ĐH Hàn Quốc

Thái Đức Kiên là giáo sư người Việt đầu tiên ở Trường đại học Sejong (Hàn Quốc). Sở hữu hơn 60 công bố khoa học quốc tế, những nghiên cứu của anh góp phần đảm bảo an toàn cho các công trình đặc biệt như lò phản ứng hạt nhân...

Đỗ Thu Nga

Từng “đỗ vớt” đại học

Mở đầu cuộc trò chuyện, GS. Thái Đức Kiên (quê ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), không ngại ngùng khi cho biết anh từng “đỗ vớt” đại học. Xuất thân từ gia đình làm nông, ký ức tuổi học trò của anh còn gắn với cả những cánh đồng, ngày hè nhễ nhại mồ hôi ngoài bờ ruộng.

Bạn bè đồng trang lứa của anh nhiều người phải nghỉ học vì nhà nghèo. Nhờ lời nhắn nhủ đầy tình thương của mẹ: “Hãy học, để không phải bước theo sau con trâu”, đã tạo động lực cho anh quyết tâm đỗ bằng được vào đại học. “Thi xong tôi đoán mình sẽ trượt. Nhưng may mắn được cộng thêm điểm ưu tiên dành cho thí sinh khu vực miền núi, tôi vừa đủ điểm đỗ vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội”, anh Kiên nói.

Những ngày đầu đến giảng đường, Kiên e dè, tự ti bởi mình “đỗ vớt” trong khi các bạn đều có điểm cao và đỗ vào 2, 3 trường cùng lúc. Lời mẹ dặn đã tạc ghi trong lòng, vì vậy, anh nỗ lực học hỏi, chỉ trong học kỳ 1 năm thứ nhất, anh đã đứng thứ 2 lớp về thành tích học tập. Sau đó, anh được tuyển thẳng vào khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - được xem là khoa danh giá nhất của trường.

Tốt nghiệp đại học, anh đầu quân cho Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng với dự định sẽ học tiếp thạc sĩ. Rồi anh quyết định nhận lời mời về Đại học Vinh giảng dạy và nghiên cứu, vừa để gần gia đình, vừa lo cho các em ăn học, tranh thủ học thạc sĩ.

Năm 2011, anh nhận được học bổng sang Trường Đại học Sejong làm nghiên cứu sinh. “Ngay trong lúc chuẩn bị bay sang Hàn Quốc, tôi rất sốc khi nghe những người bạn ở Hàn cảnh báo rằng, đừng sang nữa, rồi cũng bỏ sớm. Bởi lẽ, giáo sư hướng dẫn của tôi nổi tiếng khó tính, có những học trò không thể tốt nghiệp và phải bỏ về nước. Vừa hoang mang, vừa sợ, nhưng tôi vẫn quyết tâm đi, vì tôi tin vào khả năng của mình”, anh Kiên chia sẻ.

thai-duc-kien-giao-su-nguoi-viet-dau-tien-o-dh-sejong
GS. Thái Đức Kiên (thứ hai từ trái sang) cùng các học giả quốc tế

Bên cạnh những đóng góp cho khoa học trong nước và quốc tế, GS. Thái Đức Kiên còn xuất hiện với vai trò là người sáng tác nhạc, kêu gọi các bạn du học sinh hướng về biển, đảo quê hương. Trong đó, anh đã sáng tác ca khúc nổi bật có tên “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, mang âm hưởng hùng tráng đã kết nối bao trái tim du học sinh Việt tại các trường đại học ở Hàn Quốc hướng về quê hương.

Tại Hàn Quốc, anh thực sự cảm nhận được sự căng thẳng, áp lực trong môi trường học thuật ở phòng nghiên cứu của giáo sư. “Đọc, học, nghiên cứu mà cứ như đi trong bóng tối, không biết tìm đường đến cái mới bằng cách nào, chưa định hình được đâu là hướng đi mới. Bế tắc, bất lực trong nghiên cứu đã khiến tôi có lúc nghĩ đến việc bỏ cuộc”, anh Kiên nhớ lại.

Hướng về quê hương

Với kinh nghiệm từng chủ trì thiết kế kết cấu cho một số công trình cao tầng như khách sạn, chung cư ở Việt Nam, GS. Thái Đức Kiên đã bắt tay nghiên cứu tìm ra các giải pháp kết cấu mới. Hiện GS. Kiên đã công bố hơn 60 bài báo quốc tế thuộc danh mục tạp chí quốc tế uy tín, chủ yếu là Q1 và Q2.

Trong đó, các nghiên cứu của anh hướng đến việc mô phỏng số kết cấu công trình chịu những tải trọng mang tính đặc biệt và đưa ra giải pháp đảm bảo tính an toàn, nâng cấp kết cấu công trình chịu đựng được tải trọng như bom nổ, tên lửa bắn, hay máy bay đâm. Ngoài ra, anh phát triển các nghiên cứu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kết cấu xây dựng.

Một số công trình của anh đã có tác động và ứng dụng trong thực tiễn, như đánh giá an toàn lò phản ứng hạt nhân dưới tác động của vụ tai nạn máy bay đâm; giải pháp kết cấu đặc biệt cho tường bê tông cốt thép chịu tên lửa bắn; hay các công thức thực nghiệm để phân tích và tính toán kết cấu tường bê tông cốt thép khi chịu các tải trọng đặc biệt nguy hiểm.

Trở thành giáo sư người Việt đầu tiên ở Trường Đại học Sejong (Hàn Quốc), anh có chủ trương kết nối với nhà khoa học trong nước để hỗ trợ đồng nghiệp xin các đề tài, dự án nghiên cứu. Anh đã tham gia đào tạo, trực tiếp hoặc đồng hướng dẫn cho 8 tiến sĩ người Việt, hiện đã trở về giảng dạy ở Việt Nam.

“Bằng cách này, các nhà khoa học trong và ngoài nước có thêm sự liên kết, tận dụng, sáng tạo, kết hợp những ý tưởng mới với mục tiêu chung, đó là đóng góp và nâng tầm nền khoa học Việt Nam”, GS. Kiên cho hay.

GS. Kiên đang thực hiện mô hình đào tạo sinh viên Việt Nam thành nhóm nghiên cứu mạnh. Cụ thể, anh sẽ chọn những bạn sinh viên có tiềm năng để hướng dẫn kỹ năng nghiên cứu và hướng đến công bố quốc tế.

“Trong tương lai, tôi muốn nhân rộng mô hình để tạo nhiều cơ hội cho những sinh viên giỏi trong lĩnh vực này được phát huy điểm mạnh và tiếp nối những giá trị khoa học của thế hệ trước”, GS. Kiên nói thêm.

(Theo Tiền Phong)

Xem thêm: Nguyễn Tuấn Anh: Từ nam sinh trường làng đến phó giáo sư ĐH hàng đầu thế giới

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Theo giáo sư nhi khoa Mel Levin, không có đứa trẻ nào lười biếng, chỉ là chưa được giáo dục đúng cách mà thôi!

Giáo sư nhi khoa khẳng định: Không có đứa trẻ nào lười biếng, chỉ là chưa được giáo dục đúng cách thôi!
0 Bình luận

Từng là nam sinh có gia cảnh nghèo khó, phải cùng mẹ đi bốc vác kiếm tiền, nay Trần Quốc Thiện đã trở thành ứng viên giáo sư ở Mỹ.

Trần Quốc Thiện: Nam sinh nghèo phải đi bốc vác kiếm tiền đến ứng viên giáo sư tại Mỹ
0 Bình luận

Ông Steven Pinker, giáo sư ĐH Harvard khuyên nhủ bậc cha mẹ rằng, việc so sánh trẻ với tờ giấy trắng là sai lầm chí mạng!

Giáo sư Harvard khuyên nhủ bậc cha mẹ: So sánh trẻ với tờ giấy trắng là sai lầm chí mạng!
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất