Sư thầy Thích Pháp Minh và quán cơm nghĩa tình giữa lòng Đà Nẵng
Không kể nắng mưa, bếp ăn của sư thầy Thích Pháp Minh và các nhà hảo tâm luôn đỏ lửa. Các suất cơm 0 đồng được trao tận tay cho người khuyết tật, người già, người lao động nghèo.

Thay phiên nhau "giữ lửa" bếp cơm 0 đồng
Giữa lòng TP Đà Nẵng có một bếp cơm 0 đồng ngày nào cũng đỏ lửa từ 4h30 phút (210 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn). Không kể nắng mưa, hàng chục người có mặt ở quán cơm nghĩa tình thật sớm, cùng nhau chuẩn bị những suất cơm 0 đồng đầy tình nghĩa để tặng người khuyết tật, người già, trẻ em và lao động nghèo.
Không khí tại quán lúc nào cũng náo nhiệt, ngập tràn tiếng cười. Đó là sự vui vẻ, nhiệt huyết của các tình nguyện viên. Mỗi người một việc nhưng ai chú chú tâm để đến 9h30 sẽ có kịp 600 suất cơm chay phục vụ các khách hàng đặc biệt.
Dù phải sắp xếp công việc riêng để thay phiên nhau "giữ lửa" bếp cơm, các tình nguyện viên vẫn luôn hồ hởi, vui vẻ và "không thấy mệt mỏi". Bởi ai nấy đều mong muốn góp một chút công sức để san sẻ khó khăn với những người khó khăn.

Còn với nhiều người đang chật vật mưu sinh hàng ngày ở TP Đà Nẵng, quán chay nghĩa tình do thầy Thích Pháp Minh (chùa Quán Thế Âm) cùng các nhà hảo tâm mửo ra một địa chỉ quen thuộc. Họ đều cảm kích trước tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của các tình nguyện viên đã dành hết tâm sức ho họ có những bữa cơm ấm bụng.
Sư thầy Thích Pháp Minh cho biết việc nấu cơm chay phát miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn đã được duy trì lâu nay. Tuy nhiên, quán cơm này thì mới mở cách đây nửa tháng.
"Có rất nhiều tình nguyện viên đến quán cơm để phụ giúp nấu nướng. Mỗi ngày chúng tôi phục vụ hàng trăm suất ăn cho các cô chú bán vé số, người lao động và đặc biệt là phục vụ các suất ăn tại khoa cấp cứu Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Quán vừa mở ra đã có rất nhiều thực khách đến ăn ủng hộ, đây cũng là nguồn kinh phí để duy trì hoạt động quán", sư thầy Thích Pháp Minh nói.

Theo sư thầy, rất nhiều nhà hảo tâm muốn giúp đỡ người khó khăn có bữa cơm đủ no nhưng vì điều kiện thời gian không cho phép nên họ đã liên hệ chùa để cùng nhiều người phối hợp với nhau.
"Mỗi người đến quán cơm là một cuộc đời, là một số phận khác nhau nhưng họ đều cười tươi, cảm thấy ấm lòng khi đón nhận sự yêu thương của những người xa lạ. Nếu sự yêu thương ngày càng lan tỏa nhiều hơn nữa thì nụ cười sẽ còn hiện hữu ở khắp nơi", sư thầy bộc bạch.
"Cơm từ thiện đã nuôi sống vợ chồng tôi"
Năm 2018 cùng chồng rời quê nhà ở tỉnh Thanh Hóa sau nhiều biến cố trong cuộc sống, bà Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi) vào TP.Đà Nẵng bán hàng rong kiếm sống. Mỗi ngày vợ chồng bà Hoa đi bộ hơn 15km rong ruổi qua các tuyến phố để bán hàng, trong khi trong người đang mang bệnh tật. "Mỗi ngày cứ đến giờ, tôi dắt chồng qua hướng Q.Ngũ Hành Sơn để nhận cơm rồi lại đi bán ngược về xóm trọ ở Q.Liên Chiểu. Tôi nhận cơm sư thầy đã nhiều năm rồi. Cơm từ thiện đã nuôi sống vợ chồng tôi thời gian qua", bà Hoa xúc động nói.

Ông Nguyễn Văn Lênh (62 tuổi, quê Quảng Ngãi) kể ông rời quê ra TP.Đà Nẵng ở trọ để hành nghề bán vé số dạo. Thông qua những người bạn bán vé số, ông Lênh biết được điểm phát cơm từ thiện này nên đã trở thành "khách hàng" thường xuyên ở đây.
Trên tay cầm cọc vé số tới nhận cơm trưa, ông Lênh tươi cười: "Mưu sinh kiếm cơm qua ngày đối với người khuyết tật chúng tôi thật rất khó khăn, giờ được giúp đỡ không biết lấy gì để cảm ơn các nhà hảo tâm và sư thầy…".

Biết đến quán cơm nghĩa tình qua mạng xã hội, Chính Quy (26 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) đã tới xin được giúp sức. "Thấy được những nụ cười của cô chú, cả nhóm ai cũng rất vui. Mong rằng sẽ có thật nhiều bạn trẻ cùng tham gia để lan tỏa yêu thương nhiều hơn nữa", Quy chia sẻ.
(Theo Thanh Niên)
Đọc thêm
Quán cơm miễn phí được anh Lê Hùng Dương xây dựng để giúp đỡ người lao động nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn.
Cứ 1 tháng 1 lần, nhóm bạn sinh viên tại khoa Y, ĐHQG TP.HCM lại cùng nhau tụ họp, nấu hàng trăm suất cơm 0 đồng cho người nghèo.
Anh cảnh sát giao thông Lê Hùng Dương ở TP. Buôn Ma Thuột tận dụng bãi đất trống ở ngoại ô, mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.