"Phù thủy sân khấu" Thành Lộc - 22 năm 1 ước nguyện: Hiến xác cho y học để sự sống được nối dài
Không ít nghệ sĩ, khán giả yêu mến đã bày tỏ sự trân quý trước hành động quá nhân văn NSƯT Thành Lộc - hiến xác cho y học để sự sống nối dài.

NSƯT Thành Lộc (tên đầy đủ là Nguyễn Thành Lộc, sinh ngày 3/11/1961) được mệnh danh là "phù thủy sân khấu" Việt Nam. Vào năm 2011, anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vì những đóng góp lớn cho nền nghệ thuật nước nhà.
Không chỉ thành công trong lĩnh vực sân khấu kịch, NSƯT Thành Lộc còn đảm nhiệm nhiều vai trò khác như diễn viên điện ảnh, đạo diễn sân khấu. Hiện anh đang là Phó Giám đốc Sân khấu kịch Idecaf.
Ở tuổi 60, NSƯT Thành Lộc vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật nước nhà và miệt mài gieo nhân thiện lành ra ngoài cộng đồng.

Mới đây, NSƯT Thành Lộc đã có một bài viết chia sẻ khá dài về quyết định hiến xác cho y học của mình. Anh viết: "Năm nay giỗ Tổ nhưng trong lòng con hơi lạnh nên con chỉ cúng tại nhà mình chứ không đi đến đâu. Có lẽ năm nay, lòng con cứ đau đáu nhớ về cái không khí ảm đạm của mùa giỗ Tổ năm ngoái”. Anh nhớ về những người thân, bạn bè đã ra đi vì Covid-19 như đạo diễn – nhà giáo Lê Văn Tĩnh, đạo diễn Ngày xửa ngày xưa Vũ Minh và nhiều người khác. Có lẽ vì thế mà anh trốn gặp mọi người trong dịp giỗ Tổ năm nay.
"Phù thủy sân khấu" Thành Lộc cho biết, tâm nguyện hiến xác cho y học đã được ấp ủ từ 22 năm trước. Nhưng vì điều kiện ngoại cảnh nên vẫn chưa thực hiện được, chứ không phải do dự. Lý do là bởi lúc đó mẹ của anh (nghệ sĩ Huỳnh Mai) vẫn còn sống, thủ tục hiến xác cần phải có xác nhận của người thân trong gia đình, Thành Lộc chỉ sợ mẹ chưa thông suốt mà đau lòng thì anh cũng đắc tội. Nay mẹ đẻ của anh mãn phần đã 3 năm, việc hoàn thành thủ tục dễ dàng hơn trước và lòng anh cũng đã nhẹ nhõm hơn.
Hơn nữa, sự ra đi của nghệ sĩ cải lương Phương Quang – “ông anh lớn , tiền bối bự” của nghệ sĩ Thành Lộc hồi năm 2020 và hành động hiến nguyện thật cao quý của ông lại càng thôi thúc anh thực hiện cho đúng lời hứa của mình.

Anh còn nói vui: "Mình đã hoàn thành mọi thủ tục và chờ tin có được 'xét duyệt' chấp thuận hay không". Ước nguyện sau 22 năm của “phù thủy sân khấu” đã trở thành hiện thực khi đơn tự nguyện hiến xác của anh đã được chấp thuận. Điều đó khiến anh thấy “an lòng và lâng lâng thăng hoa khi thực hiện được lời ước nguyện của trái tim mình, mùa giỗ Tổ năm nay đã thực sự có ý nghĩa”.
Hành động nhân văn của Thành Lộc đã khiến nhiều nghệ sĩ, công chúng mộ điệu bày tỏ lòng trân quý. Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã có quyết định hiến xác, hiến tạng cho y khoa sau khi qua đời, như ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Ngọc Sơn, Khắc Việt, Hari Won, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Trương Thị May, diễn viên Quyền Linh, Việt Trinh, Hoàng Lan…
Hành động nhân văn của các nghệ sĩ đã lan tỏa được ý nghĩa của việc hiến tặng cơ thể sau khi qua đời cho những người cần đến, thể hiện thông điệp sâu sắc: khi sự sống được nối dài.
Đọc thêm
Việc hiểu rõ hành trình hiến tạng cứu người theo quan điểm Phật giáo sẽ giúp chúng ta đối diện giây phút cuối đời với tâm bình an, để có thể tái sinh vào những cõi an lành.
Vì muốn khi mình chết đi có thể giúp ít cho đời, cho khoa học, cặp vợ chồng già ở Sóc Trăng đã đồng lòng đăng ký hiến xác.
Sau 3 năm vượt gần 300km từ Nghệ An ra Hà Nội đăng ký hiến xác, chàng trai "xương thủy tinh" Trần Văn Hà lại tiếp tục ống heo tiết kiệm lấy tiền ủng hộ chống dịch COVID-19.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.