Việc tử tế: Thầy thuốc tuổi "xưa nay hiếm có" vẫn miệt mài khám bệnh thiện nguyện

Dù đã nghỉ hưu nhưng nhiều thầy thuốc là cựu chiến binh ở Khánh Hòa vẫn miệt mài khám chữa bệnh thiện nguyện. Họ coi đó là hạnh phúc, niềm vui tuổi xế chiều.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thầy thuốc tuổi cao nhưng không ngại gian khó

Đáp ứng mong muốn có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho những cựu chiến binh chưa có thẻ bảo hiểm y tế, nạn nhân chất độc da cam, năm 2007, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Cơ sở hỗ trợ khám chữa bệnh cựu chiến binh Khánh Hòa (thuộc Hội Cựu chiến binh Khánh Hòa, tại số 31 Trần Quý Cáp, Nha Trang).

Cũng từ đó, nhiều thầy thuốc quân y sau khi nghỉ hưu đã tình nguyện đến cơ sở này dốc sức làm việc không lương với tinh thần "tất cả vì đồng đội, vì người khó khăn".

Gắn bó từ ngày thành lập và đến nay bác sĩ đa khoa Trần Văn Đồng đang đứng đầu cơ sở. Bước vào tuổi 80, thường xuyên phải "chiến đấu" với những cơn đau nhức cơ thể do di chứng từ những năm tháng chiến tranh để lại nhưng hàng ngày bác sĩ Trần Văn Đồng vẫn rèn luyện sức khỏe để tiếp tục rong ruổi đi khám bệnh miễn phí cho các cựu chiến binh nghèo, gia đình nạn nhân chất độc da cam.

nhung-thay-thuoc-ve-huu-van-miet-mai-kham-benh-thien-nguyen
Từ ngày thành lập đến nay, các thầy thuốc cao tuổi ở Cơ sở hỗ trợ khám chữa bệnh cựu chiến binh Khánh Hòa đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 32 ngàn lượt người

Trải lòng mình, bác sĩ Trần Văn Đồng chia sẻ: Sau khi học bác sĩ đa khoa ở Học viện Quân y Hà Nội, tôi tiếp tục vào phục vụ tại chiến trường Tây Nam, đến năm 1980 thì về làm Chủ nhiệm quân y Trường Sĩ quan thông tin (nay là Trường Đại học thông tin liên lạc, đóng chân ở Khánh Hòa) cho đến ngày nghỉ hưu. Là thầy thuốc, từng lăn lộn dưới "mưa bom, bão đạn" mà vẫn còn sức khỏe như hiện nay đã là may mắn hơn rất nhiều đồng đội. Thế nên, tôi luôn tự nhủ với mình và nói với các thầy thuốc cao tuổi khác rằng còn chút sức lực nào thì hãy cống hiến. Hơn chục năm nay, tôi không nhớ nỗi những vùng đất mà tôi đã đến, những con người mà tôi đã gặp để khám bệnh và phát thuốc miễn phí.

Cũng như bác sĩ Đồng, sau nhiều năm phục vụ trong quân đội, y sĩ Nguyễn Văn Toại cũng tình nguyện đến Cơ sở hỗ trợ khám chữa bệnh cựu chiến binh Khánh Hòa để khám bệnh thiện nguyện. Ở tuổi "thất thập cổ lai hy", nỗi lo lắng lớn nhất của ông không chỉ là sức khỏe bản thân mà còn lo thời gian khám bệnh miễn phí cho người khác ngày càng ngắn lại.

Y sĩ Nguyễn Văn Toại thổ lộ rằng: "Mình là thầy thuốc, đến tuổi này rồi mà vẫn còn được dùng tất cả những kinh nghiệm để tư vấn sức khỏe, khám bệnh cho cựu chiến binh, người nhiễm chất độc da cam thì đó là niềm vui không gì sánh bằng".

Thành quả và trăn trở

Theo Hội Cựu chiến binh Khánh Hòa, giai đoạn 2007 đến 2022, Cơ sở hỗ trợ khám chữa bệnh cựu chiến binh Khánh Hòa đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 32 ngàn lượt người. Trong đó khám bệnh tại cơ sở là trên 27 ngàn lượt người; khám bệnh, phát thuốc tại 112 xã/phường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 5.170 lượt người. Cùng với đó đã tư vấn cho hơn 7.000 bệnh nhân điều trị bệnh bằng phương pháp đông, tây y kết hợp đạt hiệu quả cao. Nhiều bệnh nhân bị bệnh nặng sau khi được hướng dẫn điều trị, bệnh đã giảm, sức khỏe dần hồi phục.

Trong 15 năm qua, số thuốc Cơ sở hỗ trợ khám chữa bệnh cựu chiến binh Khánh Hòa đã cấp phát miễn phí cho bệnh nhân có tổng giá trị gần 1 tỉ đồng. Từ nay đến năm 2027, cơ sở vẫn duy trì khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí một tuần 3 ngày (thứ 2-4-6) và đi khám ở vùng miền núi, hải đảo…

nhung-thay-thuoc-ve-huu-van-miet-mai-kham-benh-thien-nguyen-7
Ở tuổi thất thập, y sĩ Nguyễn Văn Toại (bên trái) vẫn miệt mài khám bệnh miễn phí

Cuối tháng 3 này, Cơ sở sẽ khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các Hội viên Hội cựu chiến binh và đối tượng chính sách tại xã Ba Cụm Bắc (Khánh Sơn) và Giang Ly (Khánh Vĩnh).

Dù đã đạt nhiều thành quả nhưng một trong những điều trăn trở lớn nhất của bác sĩ Đồng cũng như các thầy thuốc khác là nhiều người đã già, sức khỏe giảm nhanh mà lực lượng kế cận thì khan hiếm trong khi nạn nhân chất độc da cam, cựu chiến binh khó khăn vẫn còn nhiều.

Bác sĩ Trần Văn Đồng chia sẻ: "Hiện nay Cơ sở hỗ trợ khám chữa bệnh cựu chiến binh Khánh Hòa đang có 1 bác sĩ, 3 y sĩ và một số dược sĩ. Sau những giờ miệt mài ở cơ sở của mình thì tôi lại tìm đến những bác sĩ chuẩn bị về hưu, động viên họ sau khi nghỉ hãy dành thời gian cống hiến miễn phí cho nơi này".

(Theo suckhoecongdong)

Xem thêm: Chuyện về "Quán cơm 0 đồng" vinh dự được góp mặt trong Gala "Việc tử tế" 2023

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Sau khi bị lạc ở Lạng Sơn, anh Sùng Pó Tủa và vợ con được "ông bụt giữa đời thường" Nguyễn Trung Chắt giúp đỡ.

Việc tử tế của 'ông bụt' Nguyễn Trung Chắt: Giúp đỡ, cưu mang gia đình đi lạc
0 Bình luận

Gánh ve chai của Sơn lúc nào cũng đầy ắp yêu thương và chàng trai còn trao niềm vui, tiếng cười, niềm tin lạc quan cuộc sống với người khó khăn.

Việc tử tế: Gánh ve chai của Tiktoker giàu lòng nhân ái
0 Bình luận

Dù đã 80 tuổi ở Quảng Nam vẫn miệt mài lấy tiền dưỡng già của mình đi xây hàng chục cây cầu dân sinh tặng cho bà con ở các vùng quê khó khăn.

Việc tử tế: Cựu binh 80 tuổi mang hết tiền dưỡng già đi xây 28 cây cầu cho các vùng quê nghèo
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 21 giờ trước
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất