Dù đã nghỉ hưu nhưng nhiều thầy thuốc là cựu chiến binh ở Khánh Hòa vẫn miệt mài khám chữa bệnh thiện nguyện. Họ coi đó là hạnh phúc, niềm vui tuổi xế chiều.
Các bạn trẻ Khánh Hòa đã vẽ nhiều bức tranh bằng phấn bảng để mọi người đến chụp ảnh. Bên cạnh đó, họ còn vẽ lên nón lá để tặng các cô chú lao công, người bán hàng rong...
Tuy đã ngoài 70 tuổi, nhưng Susanne vẫn miệt mài đạp xe rong ruổi khắp các miền quê ở Nha Trang, Diên Khánh, Khánh Vĩnh... để kịp giúp đỡ trẻ em nghèo...
Cùng với các cộng sự, ông Nguyễn Văn Xuân đã "trình làng" sản phẩm đá lát vỉa hè, ghế đá được sản xuất từ rác thải nhựa tái chế cộng với bê tông và chất phụ gia.