Người vô gia cư xác động khi nhận bánh chưng từ các bạn trẻ gen Z: "Đó là tình thương rất lớn"
Khi nhận được chiếc bánh chưng ấm nóng từ các bạn trẻ gen Z, một người vô gia cư đã thốt lên "đó là tình thương rất lớn". Còn các bạn trẻ gen Z thì nhận về bài học cuộc sống đáng quý.

Lan tỏa lòng nhân ái
Những ngày vừa qua, một nhóm bạn trẻ là học sinh THPT ở Hà Nội đã miệt mài tự tay gói bánh chưng và chuẩn bị những suất quà gom góp được để trao tặng những người vô gia cư và người lao động khó khăn trên địa bàn TP.Hà Nội.
Tại sân bóng Trung Kính Hạ (số 7, phố Tú Mỡ, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội), hơn 100 học sinh mỗi bạn một việc, người lau lá dong, người vo gạo, người gói bánh… Những đôi tay dù còn gượng gạo khi có bạn lần đầu học gói bánh chưng, nhưng sau 1 ngày miệt mài, gần 200 chiếc bánh đã “ra hàng”.
Các bạn cũng nổi lửa luộc bánh chưng ngay trong đêm, để hôm sau mang tặng những người có hoàn cảnh khó khăn đang mưu sinh những ngày cận tết. Không chỉ có bánh chưng, các bạn còn chuẩn bị thêm cả bánh mì ăn liền, nước suối và chia thành những suất quà xinh xắn, cùng những bó hoa đào.

Tại khu vực công viên Lênin (Q.Ba Đình, Hà Nội), các bạn trẻ đã gặp những người vô gia cư và trao tận tay các phần quà nhỏ. Nhận quà từ tay các bạn trẻ, bà Nguyễn Thanh Nhài (58 tuổi) xúc động cho biết, bà không có nhà mà chỉ sống lang thang ở Hà Nội.
“Chồng bác mất sớm, một mình bác lang thang giữa phố mưu sinh, khó khăn lắm con ạ. Hôm nay, bác thấy vui lắm khi nhận được món quà này. Một suất bánh chưng và chút bánh kèm chai nước thôi, nhưng với bác, đó là tình thương rất lớn từ các con. Mới mười mấy tuổi đầu mà đã biết giúp đỡ người khác rồi. Bác xin cảm ơn tấm lòng ấm áp của các con và sẽ nhớ mãi trong lòng, con ạ”, bà Nhài xúc động nói khi nhận quà từ tay các bạn trẻ.
Trao tặng niềm tin
Đây là hoạt động ý nghĩa của nhóm bạn trẻ trong dự án từ thiện “The 1% Fund” (Quỹ 1%) với sự kiện chính có tên gọi "GOM 2024 - Hừng Đông". Chia sẻ về dự án này, bạn Trần Hoàng Hà Linh (học sinh lớp 11 chuyên văn, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), phụ trách dự án, cho biết “The 1% Fund” được thành lập bởi các học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, với sự tham gia của các bạn học sinh THPT trên toàn TP.Hà Nội.
“Hoạt động với phương châm “One percent, one change” (một phần trăm, một thay đổi), dự án hy vọng chỉ 1% sự giúp đỡ của mỗi người cũng có thể khiến cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Sự kiện "GOM 2024 - Hừng Đông" được tổ chức nhằm lan tỏa tình thương và hơi ấm tới những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống hiện đại, xô bồ ngày nay”, Linh chia sẻ.
Để có được số kinh phí mua thực phẩm gói bánh chưng, các bạn trẻ đã tổ chức các hội chợ bán đồ "hand made"; đồng thời đi gom sách báo cũ để bán, cùng số tiền quyên góp được hàng chục triệu đồng.

Các bạn trẻ cũng cho biết đây là lần thứ 8 sự kiện được tổ chức với quy mô lớn, góp mặt sự tham gia của gần 100 bạn học sinh. “Qua đó, "GOM 2024: Hừng Đông" mong rằng những chiếc bánh chưng thấm đượm lòng nhân ái sẽ trở thành tia sáng trao cho những người kém may mắn một niềm tin vào cuộc đời, tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để họ có thể hướng đến “hừng đông” đang đón chờ phía trước”, Hà Linh chia sẻ.
Thêm bài học về cuộc sống
Đây là năm thứ 2 Linh tham gia dự án và cảm thấy vô cùng ý nghĩa. “Em vừa được trải nghiệm việc gói bánh chưng theo phong tục cổ truyền, vừa làm được những việc có ý nghĩa cho xã hội. Chúng em cũng được gặp những hoàn cảnh khó khăn và thấy trân trọng hơn những gì mình đang có”, nữ sinh tâm sự.
Bạn Vũ Hà Minh Nhật (lớp 10 chuyên tiếng Anh, Trường THPT chuyên Amsterdam), thành viên ban truyền thông của dự án, chia sẻ qua tham gia hoạt động này em đã có những trải nghiệm đáng quý.
“Em thấy trân trọng hơn các giá trị truyền thống khi được tự tay gói những chiếc bánh chưng xanh. Đặc biệt, trong cuộc sống xô bồ, có nhiều biến động, chúng em đã được tìm hiểu về cuộc sống của những người xung quanh. Có những người gần tết vẫn phải vất vả mưu sinh mà không được về bên gia đình. Từ đó, chúng em hiểu hơn về cuộc sống và có thái độ sống nhân văn hơn, biết chia sẻ nhiều hơn”, Nhật bày tỏ.
Nam sinh cũng trải lòng, việc tham gia các hoạt động thiện nguyện đã giúp em có những trải nghiệm quan trọng trong hành trình phát triển bản thân.
“Bối cảnh của thời đại công nghệ hiện nay, người trẻ thường định hướng với những khát vọng, ước mơ lớn, nhưng đôi khi lại quên đi giá trị cốt lõi của bản thân. Mỗi người không chỉ cần học để có kiến thức mà còn cần học cách phát triển nhân cách, để trưởng thành và đóng góp cho xã hội. Chúng em đã học được nhiều điều từ dự án này”, nam sinh cho biết.
(Theo Thanh Niên)
Xem thêm: Sinh viên tự tay gói bánh chưng tặng chú bảo vệ, cô lao công
Đọc thêm
Nhiều người dân tụ tập về quán nước nhỏ ở chung cư Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh (TP.HCM) để gói bánh chưng, bánh tét cho người khốn khó.
Sau khi sắp xếp xong công việc, gần 50 người tại TP.HCM đã chung tay gói bánh chưng 0 đồng tặng người nghèo, người lao động xa quê ăn Tết.
Cách đây mấy nghìn năm có một vị vua thuộc triều đại Hùng Vương đã thể hiện được tài đức, giành được ngôi báu thông qua cuộc thi đầy gay cấn. Đó là ai?
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.