Lan tỏa việc tốt: "Người hùng" Chu Quang Sao và những câu chuyện nhỏ đầy ý nghĩa
Anh Chu Quang Sao là 1 trong 5 nhân vật tiêu biểu đầu tiên được bình chọn nhận giải thưởng của chương trình "Lan tỏa điều tử tế" - Đồng lòng tỏa sáng, rạng ngời Việt Nam do Báo Thanh Niên và LG Việt Nam phối hợp thực hiện năm 2022.

Chuyện "không có gì to tát"
Cuộc sống vẫn nở hoa. Những câu chuyện tử tế vẫn tiếp được viết nên bởi những người bình thường xuất phát từ trái tim yêu thương. Câu chuyện về anh Chu Quang Sao (31 tuổi, ở xã Phấn Mễ, H.Phú Lương, Thái Nguyên) là một trong nhiều mảnh ghép của bức tranh tuyệt đẹp ấy. Báo Thanh Niên đã kể lại câu chuyện rất xúc động của anh và mang nguồn năng lượng tích cực đến bạn đọc khắp nơi.
Anh Sao là tài xế tận tình giúp đỡ một gia đình về quê trên đường đèo đông Bắc hiểm trở. Thấy vợ chồng cùng bé sơ sinh ngã xe, anh đã chở hai mẹ con hơn 30 km trong mưa gió. Sau đó không lâu, anh tiếp tục lao xuống dòng nước xiết cứu bé gái bị mắc kẹt. Tiếp cận được bé, anh cõng trên vai rồi cố gắng đưa vào bờ an toàn, hành động dũng cảm đó được cộng đồng mạng "thả tim" nhiệt tình.
Những ngày đầu tháng 11, PV Thanh Niên liên lạc lại với anh Sao và được biết cuộc sống vợ chồng anh vẫn bình yên, nhẹ nhàng. Buổi tối họ cùng nhau chạy xe đi lấy hàng để sáng kịp ngồi bán ở chợ phiên.

"Cháu bé được tôi cứu sống hiện học lớp 5. Mẹ cháu đã trở về sau thời gian làm việc ở nước ngoài. Công việc của tôi khá bận, tất bật mỗi ngày nên không gặp lại bé thường xuyên. Tuy nhiên, thỉnh thoảng gặp ông ngoại của bé ngoài chợ, tôi vẫn hỏi thăm", anh chia sẻ.
Mẹ cháu bé nhắn tin gửi lời cảm ơn anh. Anh nghĩ rằng, cuộc sống không nói trước được điều gì, ai cũng có lúc gặp khó khăn, giúp người khác cũng là giúp chính mình. Vì vậy, anh không mong gia đình cháu bé phải biết ơn vì chuyện "không có gì to tát".
Mới đây, trên đường đi chợ đêm về, anh nhặt được một túi xách trong đó có thẻ ngân hàng, bằng lái xe máy, xe ô tô và khoảng 2 triệu đồng tiền mặt. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội tìm chủ nhân, anh đã ra trụ sở công an xã Phấn Mễ (H.Phú Lương) trả lại cho người đánh rơi. "Tôi trao trả lại chiếc túi xách cho người đánh rơi trước sự chứng kiến của công an, xác nhận trao trả đúng người. Tôi nghĩ chiếc túi rất quan trọng với chủ nhân. Tôi muốn trả lại cho họ và lương tâm cũng không cho phép tôi giữ lại vì đó không phải là của mình", anh Sao nói.
Yêu thương chân thành
Anh Sao nói anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông. Khi lập gia đình, nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến anh không thể ở bên bố mẹ nhưng những lời dạy về cách sống thiện lương của bố mẹ vẫn luôn theo anh. "Tôi luôn hài lòng cuộc sống hiện tại, không đòi hỏi cao sang hay nặng nề về đồng tiền. Tuy nhiên, tôi cũng không đặt nặng phải làm việc này, việc kia để làm hài lòng người khác. Nếu gặp những người khó khăn, hoạn nạn tôi sẵn sàng giúp đỡ, động viên một cách chân thành và không mong người ta sẽ biết ơn", người cha 2 con bày tỏ.

Bản thân cũng có đôi lúc bế tắc trong cuộc sống. Những lúc như vậy, anh tự vượt qua, không than vãn với người khác. Buổi sáng, anh nhờ ông bà đưa cháu đi học, buổi chiều sau khi chợ tan, anh đến trường đón con về. Anh cũng hy vọng, bản thân là tấm gương cho các con noi theo. Chị Nguyễn Thị Nhung (29 tuổi), vợ anh Sao cho biết vợ chồng chị vẫn thường xuyên nhắc nhở nhau nếu gặp ai khó khăn, trong điều kiện cho phép thì luôn sẵn lòng giúp đỡ. "Với tôi, vợ chồng vui vẻ, con cái mạnh khỏe là một niềm hạnh phúc. Tôi cũng mong những điều tốt đẹp, tử tế tiếp tục được lan tỏa trong xã hội. Mỗi người cùng san sẻ yêu thương, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp", người vợ nói.
Dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Thanh Niên Online, anh Sao chúc quý báo tiếp tục phát triển, tiếp tục lan truyền những hình ảnh đẹp trong xã hội.
(Theo Thanh Niên)
Xem thêm: Trung tá Nguyễn Chí Thành - Người hùng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và những câu chuyện sinh tử
Đọc thêm
Năm 2023 trải qua với nhiều biến động nhưng cũng đọng lại rất nhiều câu chuyện tử tế, nhân văn. Và trong số đó không thể không nhắc đến hành động đẹp của những "người hùng" thầm lặng.
Đang đi giao hàng đêm khuya, bỗng nghe tin có cháy chung cư mini từ anh trai, shipper Nguyễn Đăng Văn liền vội tới cứu người.
Giờ đây, Chiamaka Nnadozie là ngôi sao World Cup, người hùng của Nigeria. Nhưng nhiều năm trước, cô đã trải qua quãng thời gian khổ sở, thậm chí phải đi ăn xin để theo đuổi giấc mơ bóng đá.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.