Việc tử tế: Người đàn ông yêu "đảo ngọc", sáng lập chiến dịch cho đại dương "ăn"

Feed the ocean là chiến dịch làm giàu đại dương, thả những loài sinh vật về với biển để tiếp tục sinh sôi. Chiến dịch này do những người yêu biển, yêu Phú Quốc gây dựng, phát triển.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Dự án do nhà đại dương học Lê Chiến - người sáng lập Trung tâm Cứu hộ sinh vật biển Sasa (Sasa Team) tại Đà Nẵng - khởi xướng và chọn Phú Quốc (Kiên Giang) làm nơi khởi điểm dự án với sự giúp sức đắc lực từ nhiều thành viên đang sinh sống tại đây.

"Điều dự án hướng đến là thay đổi ý thức của ngư dân trẻ, các bạn nhỏ không chỉ ở Phú Quốc mà trong các trường học để những thế hệ sau sẽ biết bảo vệ sự sống đại dương, khai thác một cách có ý thức", anh Minh Võ chia sẻ.

Thay đổi suy nghĩ về đại dương

Chuyến đi thả 200 con ghẹ ôm trứng xuống biển Phú Quốc, các thợ lặn nhẹ nhàng đặt chiếc rổ bên trong có các con ghẹ xuống. Ghẹ mẹ nhanh chóng chui ra, vùi mình dưới cát để ẩn nấp, lũ cá liền bu đến sơ múi những quả trứng ghẹ bị rơi ra. Những thành viên của Feed the ocean cho đại dương "ăn" như thế.

Anh Minh Võ - thành viên dự án hiện đang sống tại Phú Quốc - nói nhiều báo cáo khoa học cũng như khảo sát thực tế cho thấy Phú Quốc đã sụt giảm nghiêm trọng nguồn thủy sản ven bờ. Feed the ocean sẽ thả con giống các loài bản địa đang ôm trứng hoặc cá thể cái trong mùa sinh sản xuống biển để góp phần phục hồi số lượng các loài bị khai thác cạn kiệt tại địa phương.

Các loài được dự án tái thả có bạch tuộc, tôm mũ ni, cá mập, cá đuối, cá ngựa, cá chình, cá mú, hải long, trai tượng... Họ tìm mua lại con giống tại các vựa hải sản ở Phú Quốc hoặc vận chuyển con giống được ươm tạo từ vườn ươm tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) của Sasa Team rồi đem thả xuống biển. "Chiến dịch sẽ được thực hiện trong năm năm. Sau chừng hai tháng, Feed the ocean đã thả gần 200.000 con giống về biển Phú Quốc" - anh Minh Võ cho hay.

Với nhiều người, việc làm ấy có vẻ như muối bỏ bể, thậm chí có gì đó hơi điên khùng. Tuy vậy, các thành viên nói với nhau ít nhất họ đang cố gắng hành động để không chỉ cho con cháu mà ngay chính thế hệ hiện tại có cơ hội gần gũi, hiểu biết hơn về tự nhiên, nhất là đại dương.

nguoi-dan-ong-yeu-dao-ngoc-sang-lap-chien-dich-cho-dai-duong-an-8

Tình yêu với "đảo ngọc"

Đa phần thành viên dự án Feed the ocean đến từ Sasa Team, trong đó thành viên nòng cốt hiện đang sinh sống tại đảo ngọc Phú Quốc. Anh Minh Võ vốn xuất thân là trai thành thị chính hiệu song "vì yêu Phú Quốc mà đến" nên đã chọn an cư lạc nghiệp với biển.

Từng du học Pháp, trở về và đã mất nhiều năm gầy dựng công việc kinh doanh tại TP.HCM cho đến khi mọi thứ ổn định hơn, có con đầu lòng, cả nhà anh Minh Võ lại quyết định chuyển đến Phú Quốc từ ba năm trước. Thích biển, là dân lặn biển, anh Minh Võ nói mình yêu quý Phú Quốc vô cùng khi ở đây có núi, có rừng, có biển rất đẹp.

Hai vợ chồng hiện có một em bé 6 tuổi, em bé thứ hai sắp chào đời. Anh chị mong các con được gần gũi với biển, với thiên nhiên tươi đẹp ở Phú Quốc vì điều này rất tốt cho con trẻ. Cũng như các thành viên khác tham gia dự án, Minh Võ muốn cùng góp sức mình dù hạn hẹp thôi cố gìn giữ những gì Phú Quốc đang có cho mai sau.

Mê lặn biển từ lúc còn du học Pháp, hiện anh vẫn duy trì thói quen ấy đều đặn khi chuyển đến Phú Quốc sinh sống. Mỗi lần thả sinh vật về với biển, Minh Võ trực tiếp tham gia cùng đội lặn đưa chúng đến những khu vực cư trú phù hợp dưới đại dương.

"Do nhà khoa học về đại dương Lê Chiến dẫn dắt nên chúng tôi thực hiện dự án một cách khoa học để phát huy hiệu quả nhất có thể. Chúng tôi cũng có những đợt gây quỹ, kêu gọi cộng đồng đóng góp mua con giống như cách lan tỏa để mọi người biết đến, chung tay với dự án nhiều hơn" - anh Minh Võ chia sẻ.

Để hiểu và yêu biển hơn

Thói quen đánh bắt phần lớn vẫn là dùng ghe cào, chích điện. Ngư dân càn quét từ con lớn tới con bé khiến số lượng các loài không kịp phục hồi. Dự án đánh giá nếu cứ mãi đánh bắt tràn lan như vậy có thả bao nhiêu cũng là không đủ.

Mỗi chuyến đi, họ đều ghi hình rồi chia sẻ lại trên fanpage Sasa Team Marine Animals Rescue (Trung tâm Cứu hộ sinh vật biển). Một vài chuyến đi còn có thêm tình nguyện viên là các bạn trẻ, học sinh. Trước khi thả ghẹ, cá xuống biển, các bạn được nghe về đời sống của các loài sinh vật biển như cách để hiểu và yêu biển hơn.

(Theo Tuổi trẻ)

Xem thêm: 12 năm lặn biển nhặt rác của người đàn ông Đà Nẵng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Như muốn thể hiện lòng biết ơn, mỗi lần có gì 'giá trị' dưới đại dương là chú cá heo Mystique lại mang lên tặng cho con người.

Chú cá heo siêu đáng yêu thích mang quà ‘đại dương’ lên tặng con người để đổi lấy đồ ăn
0 Bình luận

Cá heo là loài động vật thông minh, thân thiện và ẩn chứa rất nhiều điều thú vị. Cá heo ngủ như thế nào là một trong những điều được nhiều người quan tâm.

Cá heo ngủ thế nào để không bị chết đuối dưới đại dương?
0 Bình luận

Không chỉ tự mình lặn xuống biển nhặt rác, huấn luyện viên Đức còn lan tỏa hành động ý nghĩa này đến học viên của mình. Anh đưa việc nhặt rác vào giáo trình giảng dạy để lan tỏa hành động ý nghĩa này ra cộng đồng.

HLV lặn dành cả thanh xuân nhặt rác dưới đáy đại dương, đưa hoạt động ý nghĩa này vào giáo trình giảng dạy
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chân dung vị hiệu trưởng về hưu tặng lại trường 2 tỷ đồng làm học bổng cho sinh viên nghèo

Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã dành 2 tỷ đồng lập quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nghèo.

Hải An
Hải An 11 giờ trước
Bà giáo U80 bán vé số nuôi “lớp học tình thương” suốt 10 năm

Mỗi ngày, bà giáo U80 Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời được chia thành 3 phần để nuôi “lớp học tình thương” dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất