Mỗi ngày một việc tốt: Chuyện về người "vác tù và hàng tổng"

Người "vác tù và hàng tổng" Lê Văn Vui noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lấy chí công vô tư, cần, kiệm, liêm, chính làm phương châm sống và làm việc.

Đỗ Thu Nga Theo dõi

Gương mẫu đi đầu

Người dân ở tổ dân phố số 4 vẫn nói vui, các chủ trương, chính sách, thông tin xã hội luôn được cập nhật tới từng nhà nhờ có người Tổ trưởng dân phố Lê Văn Vui (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) mang đến cộng đồng nguồn năng lực tích cực mỗi ngày. Trong các hoạt động phong trào, ông Vui không quản ngại tham gia, cho dù khó khăn đến mấy.

Trải qua 2 năm đại dịch Covid-19, vai trò quan trọng của người tổ trưởng tổ dân phố càng thấy rõ. Khi mọi người còn đang lo ngại không dám tiêm vắc xin, ông là người xung phong tiêm trước để chứng minh tác dụng. Ông cùng đại diện các đoàn thể trong khu phố tình nguyện đi chợ mua nhu yếu phẩm, thuốc men, mang đến tận nhà để người dân an tâm cách ly.

Ông Vui bộc bạch: “Bà con có cần mới nhờ đến mình nên phải cố gắng giúp. Dù chỉ là chút ít thôi nhưng đó là tấm lòng, là trọng trách”.

moi-ngay-mot-viec-tot-chuyen-ve-nguoi-vac-tu-va-hang-tong

Sự tận tụy của ông Vui được ghi nhận thêm trong nhiều công việc khác. Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết, để quận là một trong những đơn vị đứng đầu trong việc cấp căn cước công dân gắn chíp, làm mã định danh công dân không thể không nhắc đến công sức của các tổ trưởng dân phố như những “cánh tay nối dài” giúp lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ.

Ở tổ dân phố số 4 phường Thụy Khuê, ông Vui là người tuyên truyền đến từng nhà về lợi ích của công nghệ trong việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, dùng căn cước công dân gắn chíp để thực hiện các thủ tục hành chính.

Hơn 2 năm qua, mỗi ngày, ông Lê Văn Vui đều sát cánh cùng với cảnh sát khu vực đến từng hộ gia đình để kêu gọi người dân ra công an phường làm căn cước công dân gắn chíp, tích hợp các loại giấy tờ cá nhân, hướng dẫn cài đặt phần mềm định danh điện tử (VNeID). Bất kể khi nào cảnh sát khu vực cần hỗ trợ, ông đều thu xếp thời gian, nhiệt tình giúp đỡ. Những việc người dân chưa rõ, ông hướng dẫn giải quyết tận tình.

Là người có trách nhiệm, ông Vui luôn thấy mình cần học hỏi, tìm tòi để giúp “gỡ rối”. Chính vì vậy, mỗi khi UBND phường mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, ông đều nhiệt tình tham gia.

Khu phố là gia đình lớn

Theo ông Lê Văn Vui, để nhân dân thực sự tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của chính quyền thì người lãnh đạo cơ sở cần học ở Bác Hồ sự cần, kiệm, liêm, chính. Bản thân ông sống gương mẫu, tuân thủ mọi luật lệ, chính sách, tư duy sáng tạo đổi mới không ngừng.

Không chỉ là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, sống nêu gương cho con cháu trong gia đình, ông Vui vẫn luôn trăn trở tìm cách giúp cho người dân trong khu phố có đời sống thật tốt, đưa khu phố ngày càng phát triển, trở thành khu phố văn minh. Mỗi khi họp cùng ban quản trị khu phố gồm đại diện các hội, ông đều cập nhật tình hình khu phố, đưa ra những vấn đề cần giải quyết và lập kế hoạch thực hiện.

Với tinh thần gương mẫu, cùng hành động, gần gũi, ông Lê Văn Vui được người dân cảm kích, yêu mến. Nhiệt tình trong công việc xã hội, khéo léo trong công tác vận động quần chúng là nhận xét của nhân dân đối với ông.

Chị Nguyễn Thu Hà, ở phố Thụy Khuê chia sẻ, thấy ông Vui miệt mài dọn dẹp, làm đẹp ngõ phố, đi từng nhà nhắc nhở việc không lấn chiếm lối đi chung, chị và nhiều người học hỏi, noi theo. Từ đó, ngõ phố luôn sạch, đẹp, ý thức giữ gìn cảnh quan chung của người dân được nâng lên.

Bí thư Đảng ủy phường Thụy Khuê Võ Bích Thủy khẳng định, từ khi đảm nhận chức Tổ trưởng tổ dân phố, ông Vui luôn là người gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, mọi phong trào mà UBND phường phát động, đi đến từng nhà truyền tải thông tin, công việc quan trọng. Ông còn góp phần giữ gìn trật tự trị an khu phố. Mỗi khi có phong trào hay công việc mà chính quyền phát động xuống địa bàn, ông Vui đều phối hợp với ban quản trị khu phố “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thông tin, tuyên truyền, xin ý kiến hay nhắc nhở các hộ gia đình thực hiện.

Câu chuyện nhỏ của ông Tổ trưởng tổ dân phố sống, học tập và làm theo gương Bác, gắn kết tình nghĩa láng giềng là một minh chứng cho thấy mỗi cộng đồng dân cư nhỏ sống chan hòa, nghĩa tình sẽ góp sức xây dựng lên những khu phố văn minh, Thủ đô thanh lịch.

(Theo Hà Nội Mới)

Xem thêm: Chân dung 1 công dân ngoại quốc được vinh danh "Người tốt Thủ đô" năm 2022

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Không chỉ lái xe 0 đồng giúp đỡ bà con miền núi, những mảnh đời bất hạnh mà chú Nguyễn Văn Lâm còn luôn dạy các con mình bài học về lòng nhân ái, sự chia sẻ trong cuộc đời.

Người tốt việc tốt: Tài xế 55 tuổi hạnh phúc khi được lái xe 0 đồng
0 Bình luận

Người suốt ngày chỉ biết tính toán chi li, lo này sợ nọ, có bạc rồi vẫn muốn có vàng, khó mà “phú” mà “phúc” cho được. Sống ở đời, biết thỏa mãn là người giàu, hậu đạo là người tốt, bình phàm là cao nhân.

Sống ở đời: Biết thỏa mãn là người giàu, hậu đạo là người tốt, bình phàm là cao nhân
0 Bình luận

Y Byen (làng Plei Piơm, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) là mẹ đơn thân của 2 đứa trẻ nhỏ. Nhưng chúng không phải con ruột của cô.

Người tốt, việc tốt: Cô gái Ba Na làm mẹ đơn thân từ tuổi 15, cứu 2 bé sơ sinh thoát hủ tục chôn sống
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 58 phút trước
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
Ca sĩ Hà Anh Tuấn ủng hộ 500 triệu đồng cho dự án “Thư viện niềm vui”

Một lần nữa ca sĩ Hà Anh Tuấn lại ghi dấu ấn với hành động tử tế khi chung tay ủng hộ “Thư viện niềm vui”, một dự án ý nghĩa dành cho trẻ em vùng cao.

Hải An
Hải An 11/08
Bố đơn thân bán bánh xèo nuôi 2 con tự kỷ ở TP.HCM từ chối nhận sự giúp đỡ từ mọi người với lý do: “Tôi nghĩ còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình nhiều lần”

Hai con bị bệnh, gia cảnh cũng éo le nhưng người bố đơn thân bán bánh xèo ở TPHCM cho rằng vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ hơn mình nhiều lần để từ chối nhận tiền hỗ trợ từ mọi người.

Hải An
Hải An 10/08
Nữ điều dưỡng Nghệ An cấp cứu thành công du khách ngừng tim giữa phố cổ Hoa Lư

Với tinh thần trách nhiệm và chuyên môn vững vàng, nữ điều dưỡng Phan Thị Thúy Hòa (Nghệ An) đã đã kịp thời cấp cứu thành công một du khách bị ngừng tim khi tham quan tại phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình).

Cụ bà 20 năm miệt mài chạy xe ôm chở bệnh nhân nghèo: “Tôi  từng khó khăn, nên ai nghèo khổ, khó khăn hơn thì tôi giúp'

Dù đã ở tuổi thất thập, bà Đào Thị Thanh Tâm (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) vẫn hằng ngày miệt mài lái chiếc xe máy cũ đi khắp các nẻo đường để chở bệnh nhân nghèo, người khó khăn mà không lấy một đồng.

Hải An
Hải An 05/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất