"Người hùng" Trung Văn Nam: "Tôi dành tất cả những vinh dự, tự hào này tặng bố mẹ mình"

Phát biểu sau khi nhận khen thưởng, "người hùng" Trung Văn Nam cho biết, anh muốn dành tất cả sự động viên, khen thưởng từ mọi người để tặng bố mẹ.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ngày 13/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư khen ngợi gửi anh Trung Văn Nam (quê ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; cư trú tại số 38, ngõ 51, phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đến ngày 14/1, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 77/QĐ-TTg tặng bằng khen của Thủ tướng cho anh Trung Văn Nam vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trong đám cháy tại nhà số 107, ngõ 51, phố Lương Khánh Thiện (P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) ngày 12/1.

Loi-chia-se-tu-day-long-cua-nguoi-hung-Trung-Van-Nam
Hình ảnh anh Nam cứu cháu bé

Chiều cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức Lễ công bố quyết định khen thưởng thành tích phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xảy ra tại vụ cháy ở địa chỉ 107 ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, hôm 12/1.

Tới dự Lễ khen thưởng có Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội, các lãnh đạo quận Hoàng Mai (Hà Nội); anh Trung Văn Nam, anh Dương Ngọc Vũ (2 người tham gia chữa cháy tại ngôi nhà 107, ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện) và ông Vũ Mạnh Cường (chủ nhân ngôi nhà bị cháy).

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ: Hành động của anh Nam và anh Vũ đã lan tỏa đến toàn xã hội, Chủ tịch nước cũng gửi thư khen ngợi hành động dũng cảm của các anh. Hành động của 2 anh làm lay động triệu triệu trái tim.

Loi-chia-se-tu-day-long-cua-nguoi-hung-Trung-Van-Nam-9
rung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội trao thưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại căn nhà 107, ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, Hoàng Mai (Ảnh: Trần Thanh/Dân trí)

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, buổi lễ mang nhiều ý nghĩa, vừa ghi nhận, tôn vinh, biểu dương hành động của anh Nam và anh Vũ; cũng để chia sẻ những tổn hại tinh thần và những mất mát về vật chất với gia đình ông Vũ Mạnh Cường. Ngoài ra, để xác định trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng công an; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của 2 "người hùng" tham gia chữa cháy, cứu người.

Giám đốc Công an Hà Nội đánh giá, cả 2 anh Nam và anh Vũ đều xuất phát từ tấm lòng tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, đây đều là những nét đẹp đặc trưng trong tính cách của người Việt Nam từ bao đời.

"Tôi có nghe anh Nam phát biểu, khi người tốt nói ra việc làm tốt của mình thì họ rất khó nói và ngọng nghịu lắm. Nhưng chính sự ngọng nghịu đó lại làm lay động trái tim của người khác, nó toát lên vẻ chân thành, mộc mạc của anh Nam", tướng Trung chia sẻ.

Cũng theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường,  nhiều bản sắc quý của con người đang ngày bị mai một, hành động đẹp của anh Nam càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết; "giống như một bông hoa đẹp nhất tỏa sáng trong cả một vườn hoa".

Loi-chia-se-tu-day-long-cua-nguoi-hung-Trung-Van-Nam-8
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội bày tỏ cảm xúc, ôm người hùng Trung Văn Nam sau khi anh lên bục chia sẻ cảm nghĩ (Ảnh: Trần Thanh/Dân trí)

Thay mặt lãnh đạo Công an thành phố, thay mặt Quận ủy quận Hoàng Mai, tướng Trung gửi lời cảm ơn tới anh Nam và anh Vũ vì hành động dũng cảm cứu người trong lúc hoạn nạn. Ông cũng mong muốn xã hội có nhiều hơn những hành động đẹp, làm lan tỏa, nhân rộng những phẩm chất tốt đẹp, cốt cách người Việt về tình tương thân, tương ái.

Tại buổi lễ, đại diện Công an quận Hoàng Mai đã đọc quyết định khen thưởng của UBND TP Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai đối với cá nhân và tổ chức trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo đó, anh Dương Ngọc Vũ và anh Trung Văn Nam được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen, và khen thưởng với mức tiền bằng 3 lần mức lương cơ sở. Công an quận Hoàng Mai tặng giấy khen và thưởng tiền 2 anh với số tiền hơn 1,3 triệu đồng mỗi người.

Có mặt trong buổi lễ này, "người hùng" Trung Văn Nam vẫn hết sức giản dị. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác mỏng - chiếc áo đồng phục học sinh anh đã mặc khi cứu bé gái khỏi tử thần - bối rối gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch nước đã gửi thư khen tặng, cảm ơn Chủ tịch Hà Nội và Giám đốc Công an Hà Nội cùng người dân đã ủng hộ và khen ngợi anh.

Loi-chia-se-tu-day-long-cua-nguoi-hung-Trung-Van-Nam-5
Anh Trung Văn Nam và anh Dương Ngọc Vũ được nhiều người động viên hỏi thăm (Ảnh: Trần Thanh/Dân trí)

Bước lên khán đàn chia sẻ về hành động của mình, anh ngượng ngùng nói: "Sau khi cứu được bé gái rồi kéo bé ra ngoài, tôi thấy bé thều thào trong nhà còn đứa em của cháu nữa nên tôi liền quay lại nhưng lúc này lửa đã bùng lên rất lớn. Khi đó tôi chỉ mong trong nhà không còn ai, nếu không bản thân tôi sẽ cảm thấy rất thất vọng về chính mình".

Anh Nam cho rằng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân anh phải đi làm xa mà chưa có dịp báo hiếu cha mẹ hay tặng quà. Nhân dịp này, anh muốn gửi tới bố mẹ lời cảm ơn rất nhiều. Anh cho biết muốn dành tất cả những vinh dự, tự hào này tặng bố mẹ mình.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Vũ Mạnh Cường (ông ngoại của bé gái được cứu) xúc động cho biết, trong lúc sinh tử, nhờ có sự dũng cảm ra tay cứu giúp người của các anh mà cháu ngoại ông mới thoát khỏi cánh tay tử thần.

"Tôi rất xúc động trước hành động dũng cảm của các anh. Nhờ có các anh và sự cứu giúp kịp thời của lực lượng công an và người dân đã tham gia cứu hỏa, cứu nạn mà đám cháy được khống chế kịp thời, cháu gái tôi được giải cứu. Ngọn lửa sau đó bị dập tắt, không cháy lan sang khu dân cư và nhà kho bên cạnh" - ông Cường nghẹn ngào.

(Theo Trần Thanh/Báo Dân trí)

Xem thêm: Giây phút khó quên của "người hùng" Trung Văn Nam

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Trong bức thư của mình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời cảm ơn đến anh Trung Văn Nam vì đã dũng cảm lao vào đám cháy cứu người.

Nguyên văn bức thư Chủ tịch nước khen 'người hùng' Trung Văn Nam
0 Bình luận

"Điều khiến tôi vui mừng hơn nữa là cháu đã gọi tôi là bố rồi. Có hôm cháu còn nói con cám ơn bố Mạnh" - anh Nguyễn Ngọc Mạnh chia sẻ.

Niềm vui lớn của 'người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh: 'Cháu đã gọi tôi là bố'
0 Bình luận

Biết bé trai 6 tuổi rơi xuống giếng sâu hơn 20 mét, người thợ sơn ngay lập tức đu dây xuống giếng giải cứu nạn nhân. Sự dũng cảm, không ngại nguy hiểm của người đàn ông này khiến ai cũng cảm phục.

Cảm phục 'người nhện' dũng cảm đu dây xuống giếng sâu hơn 20 mét cứu bé trai 6 tuổi
0 Bình luận

img

Bài mới

Chàng trai 21 tuổi hiến tạng sau chết não, hồi sinh 4 cuộc đời

Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một hành trình hồi sinh lặng lẽ nhưng phi thường đã diễn ra khi chàng trai 21 tuổi hiến tạng sau chết não cứu bốn cuộc đời khác.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Người đàn ông giữ nghề 'vẽ truyền thần' ở Thảo Cầm Viên, 40 năm đón Tết cùng người lạ

Giữ nghề "vẽ truyền thần" bằng kéo, suốt 40 năm qua ông Thế luôn đến Thảo Cầm Viên phục vụ khách du xuân và chưa một lần đón tết Nguyên đán cùng gia đình.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Những ngày giáp Tết, một nữ chủ trọ tại đường Mẹ Suốt quyết định lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ sinh viên.

Hải An
Hải An 10/02
Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
img
Đề xuất