Niềm vui lớn của "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh: "Cháu đã gọi tôi là bố"

"Điều khiến tôi vui mừng hơn nữa là cháu đã gọi tôi là bố rồi. Có hôm cháu còn nói con cám ơn bố Mạnh" - anh Nguyễn Ngọc Mạnh chia sẻ.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Câu chuyện anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) tìm cách cứu em bé 3 tuổi treo lơ lửng ở lan can chung cư tầng 12 rơi xuống mái tôn đã trở thành nguồn sức mạnh truyền cảm hứng sống đẹp cho người Việt trong đêm ngày 28/2. 

Và hôm qua (19/3), sau gần 1 tháng kể từ khi sự việc xảy ra, chúng ta lại nhận thêm một tin vui mới được anh Mạnh thông báo, đó là: Anh đã nhận cháu T.P.H. (3 tuổi) làm con nuôi. 

"Cháu đã được tháo bột rồi, giờ bố của cháu đang ở nhà để hỗ trợ cháu phục hồi chức năng, cháu vẫn chưa đi lớp được. Từ trước đến nay tôi vẫn đợi khi nào cháu khỏi hẳn thì mới gặp cháu, để bố con gặp nhau với hình ảnh cháu thật tốt", dẫn lời anh Mạnh từ báo Đất Việt.

chau-be-3-tuoi-da-goi-nguoi-hung-nguyen-ngoc-manh-la-bo-0
Anh Mạnh hạnh phúc khi được cháu bé 3 tuổi gọi là "bố Mạnh"

"Mặc dù chưa trực tiếp đến nhà cháu nhưng tôi vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm và nói chuyện với cháu. Điều khiến tôi vui mừng hơn nữa là cháu đã gọi tôi là bố rồi. Có hôm cháu còn nói 'con cám ơn bố Mạnh'", anh Mạnh kể thêm.

Cũng theo anh mạnh, người thân trong gia đình anh đã đến nhà cháu H. để thăm hỏi cháu. Mọi người rất quý mến nhau. Và hiện tại anh chỉ muốn nhắc đến những chuyện vui không muốn nhắc đến chuyện cũ vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần các bên.

Vẫn là "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh của gần 1 tháng trước, luôn khiêm tốn, nhẹ nhàng và không bao giờ nhận công. Anh nói rằng, từ khi sự việc xảy ra anh nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận nhưng anh "không phải siêu nhân, anh hùng". Trong tình huống cấp bách như vậy ai cũng sẽ làm như anh cả. 

"Mọi người ca tụng tôi quá, cho tôi lên tận trời giờ không biết đi lối nào xuống nữa”, anh Mạnh chia sẻ thêm.

chau-be-3-tuoi-da-goi-nguoi-hung-nguyen-ngoc-manh-la-bo-6
Khoảnh khắc bé gái 3 tuổi treo lơ lửng trên lan can tầng 12 và sau đó rơi xuống được "bố Mạnh" cứu

Dù anh Mạnh không bao giờ nhận mình là "người hùng" nhưng trong lòng người dân Việt Nam, anh chính là "người hùng". Anh cứu một con người ngay trước lưỡi hái tử thần; anh đã làm sống dậy tinh thần đoàn kết, yêu thương, nhân ái của dân tộc Việt Nam; anh đã truyền đi đức tính khiêm nhường, sống đẹp vốn có của người Việt...

Và anh đã khiến bạn bè quốc tế ngưỡng mộ về người Việt Nam. Bởi thời điểm sự việc diễn ra, rất nhiều báo chí nước ngoài đã đưa tin về anh. “Hero” (người hùng) hay “superhero” (siêu anh hùng) là những từ mà The Guardian, Independent (Anh) hay New York Post (Mỹ) dùng để nhắc về anh.

chau-be-3-tuoi-da-goi-nguoi-hung-nguyen-ngoc-manh-la-bo-8
Báo chí thế giới đưa tin ca ngợi anh Mạnh

Tờ Guardian từng viết: "Một tài xế giao hàng 'siêu anh hùng' ở Hà Nội đã cứu một bé gái rơi từ ban công tầng 12 xuống. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi) đang ngồi trên xe để chờ giao hàng lúc 5 giờ chiều Chủ nhật thì nghe thấy tiếng một đứa trẻ khóc. Nghe thấy tiếng la hét của một người phụ nữ, anh thò đầu ra ngoài cửa xe để xem chuyện gì đang xảy ra. Anh nói với báo chí rằng rằng ban đầu anh nghĩ đó là một đứa trẻ đang mè nheo nhưng rồi nhanh chóng nhận ra có chuyện bất thường: một đứa trẻ đang treo lơ lửng ở độ cao gần 50 mét so với mặt đất".

Hay tờ Independent khen ngợi rằng: "Một người giao hàng ở Việt Nam đang được ca ngợi là anh hùng sau khi anh cứu một bé gái rơi từ ban công một tòa nhà cao tầng ở Hà Nội. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, một nhân viên giao hàng ở thủ đô Hà Nội, đã nhìn thấy một bé gái treo lơ lửng trên ban công khi anh đi giao hàng vào tối Chủ Nhật".

Còn trên tờ Dailymail (Anh) có đoạn viết: "Anh Mạnh khiêm tốn về hành động dũng cảm của mình và nói: Tôi không thấy mình là anh hùng. Tôi chỉ muốn làm điều tốt”.

Ấn tượng với những bức ảnh CĐM vẽ tặng 'người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh để thay lời cảm ơn

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Anh quyết định tặng bằng khen còn Bí thư thành ủy Hà Nội gửi thư khen anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã có hành động dũng cảm cứu cháu bé tại tòa nhà 60B, phố Nguyễn Huy Tưởng.

Bí thư và Chủ tịch TP Hà Nội khen thưởng 'người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh
0 Bình luận

Dù được mọi người hết lời khen ngợi, "người hùng" cứu cháu bé rơi từ tầng 13 Nguyễn Ngọc Mạnh vẫn cho rằng, anh chỉ là người bình thường, chẳng phải siêu nhân hay anh hùng.

'Người hùng' cứu cháu bé rơi từ tầng 13: 'Tôi chỉ là người bình thường'
0 Bình luận

Với tất cả những gì đã xảy ra, chúng ta hãy cùng nhìn lại những stt trên facebook mà anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã từng chia sẻ. Phải chẳng tấm lòng nhân hậu đó đã ăn sâu vào máu của người đàn ông 31 tuổi này?

Tổng hợp những stt sống đẹp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh - 'người hùng' đỡ bé gái rơi từ tầng 13 chung cư
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 23/03
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 22/03
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 21/03
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất