Từ khoá: "người hùng nguyễn ngọc mạnh"
"Điều khiến tôi vui mừng hơn nữa là cháu đã gọi tôi là bố rồi. Có hôm cháu còn nói con cám ơn bố Mạnh" - anh Nguyễn Ngọc Mạnh chia sẻ.
Sáng ngày 5/3, bé gái rơi từ tầng 13 xuống đã được xuất hiện sau 5 ngày điều trị. Bé gái được hẹn khám lại sau 2 - 3 tuần để đánh giá kết quả hồi phục chức năng khớp háng.
"Lái xe đừng ham vượt, chậm một tý nhưng an toàn" là lời nhắn nhủ chân thành của "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh sau khi trao lại số tiền được tặng cho nạn nhân TNGT.
"Tôi ân hận nhất là không ôm cháu được vào lòng khi cháu rơi xuống, chỉ đỡ được cháu bằng tay thôi".
Chiều ngày 1/3, thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân đã thông tin chi tiết về vụ việc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 xuống nhưng may mắn được anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu.
Vợ "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết, anh là người hiền lành, có lòng tốt nhưng sức khỏe yếu, từ nhỏ đã không được như người bình thường nên rất vất vả.
Chủ tịch Nguyễn Ngọc Anh quyết định tặng bằng khen còn Bí thư thành ủy Hà Nội gửi thư khen anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã có hành động dũng cảm cứu cháu bé tại tòa nhà 60B, phố Nguyễn Huy Tưởng.
Với tất cả những gì đã xảy ra, chúng ta hãy cùng nhìn lại những stt trên facebook mà anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã từng chia sẻ. Phải chẳng tấm lòng nhân hậu đó đã ăn sâu vào máu của người đàn ông 31 tuổi này?