Lão nông xây 830 căn nhà từ thiện cho người nghèo khắp Tây Nam Bộ

Lão nông Bảy Gòn cùng đội cất nhà từ thiện của ông đã xây 830 căn nhà từ thiện cho người dân khắp các tỉnh Tây Nam Bộ: Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Kiên Giang...

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thoát nghèo, phát tâm làm từ thiện

Ông Bảy Bòn (Hồ Văn Bòn, 61 tuổi, ngụ xã Hòa An, H.Chợ Mới, An Giang) sinh ra trong một gia đình thuần nông, cả đời gắn bó với ruộng đồng. Nhờ chịu khó làm ăn, vươn lên thoát nghèo, ông phát tâm làm từ thiện. Nhận thấy nhiều bà con địa phương còn nghèo khó, có gia đình phải trú ngụ trong căn nhà xiêu vẹo khiến ông ray rứt khôn nguôi. Từ đó, ông quyết tâm đi xây nhà giúp bà con có chỗ trú mưa nắng.

“Lúc trước, tôi có ông bác chuyên đi cất nhà từ thiện. Về sau, khi tuổi già sức yếu, ông mong muốn tôi tiếp tục công việc này. Năm 2012, sau khi chia sẻ ý tưởng thành lập đội cất nhà từ thiện, tôi nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, người thân, bạn bè và người dân địa phương. Mọi người chung tay góp công, góp của cùng xây nhà cho bà con nghèo từ đó đến nay đã gần 9 năm”, ông Bảy Bòn nói.

Ông cho biết thời gian đầu, việc làm này chưa lan tỏa nên kinh phí eo hẹp, số người tham gia đếm trên đầu ngón tay. Nhưng rồi từng căn nhà được dựng lên, mang theo tấm lòng nhân ái sẻ chia với những cảnh đời không may mắn, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định đời sống... nên dần dần có nhiều người tìm đến tham gia vào đội và nhiều nhà hảo tâm đóng góp tiền của. Hiện đội cất nhà có 25 thành viên, đa phần là nhà nông, tuổi từ 50 đến hơn 80. Tuy mỗi người có cuộc sống riêng, hằng ngày vẫn phải làm ruộng, làm vườn, trồng hoa kiểng làm kế mưu sinh... nhưng hễ có đợt xây dựng nhà, mọi người đều gác việc riêng để đi làm việc chung. Công việc tuy có phần cực nhọc nhưng ai cũng vui vì đã góp phần giúp bà con có chỗ ở đàng hoàng, tươm tất.

Chia sẻ về cách thức hoạt động cũng như xác định đúng đối tượng để cho nhà từ thiện, ông Bảy Bòn cho biết hầu hết những hộ nghèo đã được địa phương xác minh, giới thiệu. Sau đó, để đảm bảo tính công tâm và khách quan, ông cùng một vài thành viên trong đội đến tận nơi tìm hiểu, ghi nhận rồi thông qua các thành viên trong đội biết để tiến hành xây dựng. Kinh phí hoạt động luôn được kê khai minh bạch, rõ ràng để các nhà hảo tâm thuận tiện theo dõi. Nhờ đó, nguồn quỹ của đội luôn được duy trì tương đối ổn định.

lao-nong-xay-830-can-nha-tu-thien-cho-nguoi-ngheo-khap-tay-nam-bo-0

Xây 830 căn nhà từ thiện

Đến nay, đội cất nhà từ thiện của ông Bảy Bòn đã cất 830 căn nhà cho người nghèo khắp các tỉnh thành miền Tây Nam bộ như Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Kiên Giang... và tận Cà Mau. Mỗi căn diện tích khoảng 32 m2, trị giá trên 15 triệu đồng. “Ban đầu, tôi chỉ xây dựng nhà trong tỉnh, nhưng do có một số anh em trong đội chuyển đến sống ở vùng sâu, vùng xa ở một số tỉnh miền Tây nên họ cũng thông tin về những trường hợp khó khăn. Thế là tôi bắt đầu mở rộng hoạt động xây nhà ra các tỉnh khác để giúp bà con”, ông Bảy Bòn chia sẻ.

Trong thời gian cất nhà ở những tỉnh xa, để giảm bớt khó khăn cho người nghèo, các thành viên tự nấu cơm mang theo. Cảm động trước việc này, nhiều người dân trong xóm tình nguyện tìm đến giúp công hoặc nấu cơm tiếp sức với đội. Là người khởi xướng và duy trì hoạt động của đội cất nhà từ thiện, ông Bảy Bòn tự bỏ tiền túi và vận động con cái để đóng góp quỹ xây nhà với chi phí hơn 30 triệu đồng/năm để phụ vào phí xây nhà cho bà con.

Mỗi gia đình được hỗ trợ đều có chung cảnh ngộ là dù cố gắng làm lụng nhưng cái nghèo vẫn đeo bám. Do đó, việc sửa chữa lại căn nhà lành lặn cũng chỉ là ước mơ. Điển hình như anh Nguyễn Văn Ganh (37 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh, H.Vĩnh Thạnh, Kiên Giang), nhà không đất sản xuất, anh chăn vịt thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống hằng ngày. Khi được ông Bảy Bòn hỗ trợ xây dựng nhà, cả gia đình anh vỡ òa cảm xúc, bởi có nằm mơ anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có được căn nhà tươm tất để ở, từ đó giúp anh tập trung kiếm tiền để thoát nghèo. “Trước đây, căn nhà tôi trống trước, hở sau nhưng không có khả năng sửa lại vì quá nghèo. Vì vậy, khi được các thành viên đội cất nhà tình thương ở An Giang trợ giúp, tôi mừng lắm. Có nhà rồi, tôi hy vọng cố gắng làm để thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống”, anh Ganh nói.

Cụ Lương Ngọc Lư (80 tuổi), thành viên trong đội, cho biết: “Khi bà con có được căn nhà tươm tất để ở thì sẽ có thêm động lực vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo. Đó chính là nguồn động viên lớn lao để chúng tôi cố gắng xây dựng thêm nhiều căn nhà từ thiện hơn nữa”.

Hiện bình quân mỗi tháng ông Bảy Bòn cùng cả đội xây dựng khoảng 13 căn nhà cho người nghèo. Ngoài cất nhà, ông Bảy Bòn còn giúp đỡ học sinh nghèo đóng học phí, giúp các em có điều kiện đến trường; hỗ trợ chi phí mai táng, chôn cất cho người nghèo khó; hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân nghèo…

Ông Võ Quốc Dương, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Hòa An (H.Chợ Mới, An Giang), cho biết từ những việc làm thiện nguyện đầy thiết thực, ông Bảy Bòn trở thành người rất có uy tín tại địa phương. Đội cất nhà từ thiện của ông đã giúp nhiều bà con nghèo có được căn nhà tươm tất để ổn định cuộc sống, qua đó góp phần ổn định an sinh xã hội địa phương. Từ đó, ông Bảy Bòn ngày càng được sự tín nhiệm của nhiều nhà hảo tâm ở các nơi.

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: Chuyện lão nông không ngần ngại hiến 7.000m2 đất làm đường

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Suốt 20 năm qua, lão nông Ngô Văn Đậu lấy việc thiện làm niềm vui và luôn thấy hài lòng vì đã làm được những điều tự hứa với lòng mình. 

Lão nông Ngô Văn Đậu mang tiền tỷ đi làm từ thiện
0 Bình luận

Ông Năm Liên - lão nông chân chất, thật thà, hào sảng đã sẵn lòng bán đất của mình để bù vào phần kinh phí đang thiếu của công  trình làm đường ở địa phương. Mục đích duy nhất là giúp người dân có đường đẹp, thuận tiện đi lại.

Lão nông An Giang bán đất làm từ thiện
0 Bình luận

Từ một nông dân nghèo, nhờ nuôi ốc bươu đen, nay anh Hoàng Hữu Yên (Nghệ An) đã có thu nhập ổn định, lên tới trăm triệu/năm.

Lão nông xứ Nghệ mày mò nuôi ốc bươu đen thoát nghèo, nay kiếm bộn cả trăm triệu/năm
0 Bình luận

img

Bài mới

Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
Vượt lên nghịch cảnh, người đàn ông mù lòa nuôi ong giữa núi rừng Hà Tĩnh, làm điểm tựa cho người vợ ốm yếu

Chưa từng biết đến ánh sáng, lại chăm sóc người vợ ốm yếu, người đàn ông mù lòa vẫn kiên cường bám trụ giữa núi rừng, viết nên câu chuyện cuộc đời bằng nghị lực phi thường.

Hải An
Hải An 31/12
img
Đề xuất