Hình ảnh đẹp về "biệt đội" vá đường đêm khuya
Khi màn đêm buông xuống, xe cộ đã vắng bóng, "biệt đội Tuyến đường bình yên" bắt đầu hoạt động. Họ cùng nhau xuống đường tập kết vật liệu, vá ổ gà ổ voi...

Xuất phát từ thực tế nhiều đoạn đường hư hỏng, gây mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tháng 9/2023, dự án "Tuyến đường bình yên" của nhóm thiện nguyện chính thức ra đời. Đến nay, nhóm đã vá được hơn 20 con đường bị hư hỏng, ổ voi, ổ gà với chiều dài khoảng 30km, kinh phí hơn 100 triệu đồng.
Anh Tuấn Thành - Chủ nhiệm dự án “Tuyến đường bình yên” (ngụ phường Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai) chia sẻ: “Ý tưởng thực hiện dự án vá đường xuất phát từ việc những con đường hư hỏng, một số trường hợp đi xe vấp ổ gà ngã ra đường rất nguy hiểm. Chính bản thân tôi cũng bị trường hợp này nên cùng nhóm bạn lên ý tưởng thành lập dự án, cùng nhau vá đường”.

Theo anh Thành, thành viên của dự án rất đa dạng, có giáo viên, công chức và cả học sinh. Ban ngày, mỗi người lo công việc của mình, khi đêm xuống các thành viên vui vẻ đi làm “công nhân vá đường”.
Trước khi thực hiện, nhóm tiến hành khảo sát những tuyến đường hư hỏng, xin phép chính quyền và kêu gọi mọi người đóng góp kinh phí, lên kế hoạch chuẩn bị vật liệu, máy móc thi công.
Kinh phí vá đường ban đầu do các thành viên cùng nhau góp, về sau được nhiều nhà hảo tâm biết, hỗ trợ thêm. Trong quá trình thực hiện, nhóm đi đến đâu cũng được bà con ở đó chào đón, hỗ trợ hết mình.


Dự án gần đây nhất là vá đường hẻm 125 Hoàng Sa (phường Ia Kring, TP Pleiku). Chỉ trong một đêm, gần 20 thành viên huy động máy móc, cát, xi măng, xe rùa… đội đèn pin đi vá đường. Sáng hôm sau, con hẻm nhiều hố hầm đã phẳng phiu như có phép màu.
Ông Nguyễn Văn Thuyết, Tổ trưởng tổ dân phố 10 (phường Ia Kring) vui vẻ nói: “Hai năm nay, hẻm này đã hư hỏng, phường có kế hoạch sửa chữa nhưng chưa triển khai được. Mới đây, chợ mới di chuyển lên gần đây, lưu lượng xe nhiều khiến hẻm hư thêm trầm trọng. Khi nhóm thiện nguyện đến vá đường, bà con rất phấn khởi, trân trọng và cảm ơn”.


Thấy nhóm thiện nguyện hăng say, nhiều hộ dân sống trong con hẻm cùng tham gia kéo điện, nước hỗ trợ, bắt tay làm trong không khí vui tươi. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nước giải khát, trái cây tiếp sức cho nhóm lúc nghỉ ngơi.
Chị Lê Kiều Thị Minh Thư (xã Tân Sơn, TP Pleiku, thành viên dự án), chia sẻ: “Ban ngày tôi đi làm việc ở cơ quan, ban đêm tôi cùng với con trai của mình cùng tham gia dự án. Tôi cũng như các thành viên mong muốn làm đẹp con đường để mọi người đi lại thuận tiện hơn và lan tỏa việc làm tốt đẹp”.

Nói về hoạt động thiện nguyện, anh Lê Tuấn Thành bày tỏ: “Mỗi khi kết thúc một dự án, chúng tôi cảm thấy rất vui mừng vì đã làm được một điều tốt. Tôi mong muốn qua những việc làm nhỏ bé của mình, nhiều người sẽ chung tay gìn giữ những con đường sạch đẹp, an toàn và lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng”.
Trung úy công an đam mê làm thiện nguyện
Anh Lê Tuấn Thành (28 tuổi) là gương mặt trẻ nổi tiếng trong công tác thiện nguyện. Hiện tại, anh đang công tác tại Công an xã Hra (huyện Mang Yang, Gia Lai) với hàm Trung úy.
Năm 2023, anh là một trong 10 cá nhân vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia và được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương Thanh niên sống đẹp.
Từ năm 2018 đến nay, Trung úy Thành đã thực hiện thành công hai dự án Tủ sách thắp sáng đạo đức (trao hơn 3.000 phần quà và 30.000 cuốn sách trị giá gần 2 tỉ đồng) và Hành trình xanh (hỗ trợ hơn 150.000 cây xanh trị giá hơn 1 tỉ đồng). Ngoài ra, anh đã hiến máu 33 lần, kêu gọi hỗ trợ rất nhiều phần quà từ thiện cho các gia đình hộ nghèo.
(Theo PL TP.HCM)
Xem thêm: Chân dung chàng trai "vác tù và hàng tổng": 13 năm miệt mài đi đêm vá đường tình nguyện
Đọc thêm
Mặc dù cuộc sống còn chồng chất khó khăn nhưng hơn 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Phượng Thu vẫn miệt mà đi vá đường thiện nguyện.
Dù đã 81 tuổi nhưng ông Cao Văn Lang (ngụ khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) vẫn lỉnh kỉnh đồ đạc đi vá đường, giúp người dân đi lại an toàn.
Suốt 3 năm qua, ông Lê Văn Dữ (Tám Dữ, 56 tuổi, Cần Thơ) miệt mài chạy xe ôm không kể nắng mưa để gom tiền mua vật liệu vá đường.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.