Người trẻ nhân ái: "Flex" về hành trình từ thiện từ năm 16 tuổi của chàng trai Gia Lai

Từ hai bàn tay trắng, chàng trai Lê Văn Phúc thành lập nhóm từ thiện Fly To Sky. Sau mấy năm hoạt động, Phúc và nhóm đã tạo ra rất nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

16 tuổi, Lê Văn Phúc (hiện là sinh viên Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG TPHCM) thành lập nhóm từ thiện Fly To Sky, quy tụ các bạn học sinh, sinh viên cùng làm thiện nguyện. Sau hơn 4 năm hoạt động, nhóm đã thực hiện hơn 15 dự án cộng đồng, hơn 70 chương trình, chiến dịch tại 19 tỉnh, thành trên cả nước với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng.

Quyết định thành lập nhóm thiện nguyện khi mới 16 tuổi

Chia sẻ về quá trình thành lập nhóm từ thiện Fly To Sky khi tuổi còn rất trẻ, Phúc cho biết, từ nhỏ, em đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong những lần tham gia các chương trình nhỏ của gia đình, người thân đến các bệnh viện. “Điều đó làm tôi trăn trở mong muốn, khao khát muốn phụng sự. Hoạt động tình nguyện với bản thân em còn là đam mê nữa, em khao khát được tham gia, được cống hiến”, Phúc nói.

Phúc nhận thấy, tại Gia Lai chưa có CLB, đội, nhóm tình nguyện nào cho các bạn trẻ có thể tham gia hoạt động tình nguyện lâu dài. Với mong muốn tạo môi trường cho các bạn trẻ, đặc biệt độ tuổi học sinh, sinh viên được tham gia các hoạt động tình nguyện bền vững, chuyên nghiệp, dài hạn, Lê Văn Phúc đã quyết định thành lập nhóm từ thiện Fly To Sky vào ngày 2/9/2018 – khi mới 16 tuổi. Lúc đó, Phúc là học sinh lớp 11, trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai.

flex-ve-hanh-trinh-tu-thien-tu-nam-16-tuoi-cua-chang-trai-gia-lai
Lê Văn Phúc, Trưởng nhóm tình nguyện Fly To Sky và các em nhỏ vùng cao

“Tôi tự đánh giá mình là người liều lĩnh trong mọi vấn đề. Tôi quyết định thành lập nhóm từ thiện Fly To Sky trong một ngày nghỉ lễ Quốc khánh (2/9/2018). Chiều đó gửi mẫu khảo sát bạn bè, người quen; tối đó thành lập nhóm và mở đơn đăng ký tham gia. Quyết định rất nhanh nhưng thật sự tôi cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình”, Phúc chia sẻ.

Là một học sinh khởi xướng thành lập nhóm tình nguyện, trong quá trình tổ chức hoạt động, Phúc gặp không ít những khó khăn. Vì các thành viên nhóm chủ yếu là học sinh, sinh viên nên để đảm bảo cân bằng giữa việc học và thời gian tham gia các hoạt động xã hội, việc sắp xếp thời gian tổ chức rất quan trọng. “Làm sao đảm bảo việc tham gia tình nguyện thường xuyên, quanh năm, trở thành thói quen của người trẻ chứ không chỉ dừng lại phong trào, nhất thời nhưng vẫn đảm bảo việc học”, Phúc nói.

Bản thân Phúc cũng luôn nỗ lực vì điều đó và minh chứng là 2 năm đầu thành lập nhóm – lớp 11 và lớp 12 em liên tiếp đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia THPT môn Địa lý và là học sinh giỏi toàn diện 3 năm liên tiếp; được tuyển thẳng vào đại học. Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội vẫn đảm bảo.

“Quyết định bước chân vào hành trình phụng sự cộng đồng, niềm tin rất quan trọng, hơn nữa là người trẻ nên tiếng nói và sự tín nhiệm chưa có, vậy thì cần phải hành động để chứng minh niềm tin. Những năm qua bản thân tôi và Fly To Sky đã và đang nỗ lực để chứng minh cho cộng đồng thấy tuổi tác không phải là rào cản của người trẻ và người trẻ làm được”, trưởng nhóm từ thiện Fly To Sky Lê Văn Phúc nói.

flex-ve-hanh-trinh-tu-thien-tu-nam-16-tuoi-cua-chang-trai-gia-lai-8

Giai đoạn đầu khi chưa thể có niềm tin và kinh phí, Phúc và nhóm đã tổ chức những hoạt động gây quỹ nhỏ như: tổ chức hát du ca ở quảng trường, bán bao lì xì nhân dịp Tết, vận động từ gia đình, người thân, bạn bè,… để có được nguồn lực ban đầu. Nhóm đã chứng minh bằng hành động để từ đó có sự tin tưởng của cộng đồng và dần dần, các hoạt động tổ chức dày hơn, đón nhận được sự ủng hộ nhiều hơn.

“Với Fly To Sky, chúng tôi không đặt nặng vấn đề phải vận động được nhiều tiền hay nguồn lực mà trong mỗi hoạt động vận động được bao nhiêu sẽ triển khai bấy nhiêu. Quan trọng hơn hết là sử dụng có hiệu quả nguồn lực, giải quyết được vấn đề của đối tượng thụ hưởng, tổ chức kỹ càng và chỉn chu; vì đơn giản tiền làm không dễ và khi họ đã ủng hộ tức là họ dành niềm tin ở mình. Và may mắn trong hành trình này Fly To Sky đã vận động để triển khai thành công nhiều hoạt động, dù không to lớn nhưng đã phần nào chia sẻ cùng cộng đồng, đã và đang chứng minh rằng người trẻ có thể làm”, Lê Văn Phúc chia sẻ.

Phúc chia sẻ, nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt người được nhận đã thôi thúc sự khao khát cống hiến, giúp anh có nhiều động lực hơn để tiếp tục hỗ trợ cho cộng đồng trong tương lai.

4 năm triển khai 15 dự án, hơn 70 chương trình

Nhóm từ thiện Fly To Sky là một tổ chức thiện nguyện xã hội, hoạt động phi lợi nhuận, hoạt động với 2 chi nhánh tại Gia Lai và TP Hồ Chí Minh.

Phúc cho biết, Fly To Sky hành động vì một Việt Nam tương lai 5 không: không thiếu nước sạch - vệ sinh; không thiếu chăm sóc y tế cơ bản; không thiếu sinh kế, không thiếu giáo dục phổ thông; không thiếu sự hành động mỗi ngày để bảo vệ môi trường.

flex-ve-hanh-trinh-tu-thien-tu-nam-16-tuoi-cua-chang-trai-gia-lai-6

“Fly To Sky luôn nỗ lực để thực hiện các dự án, chương trình, chiến dịch phụng sự cộng đồng ở 5 lĩnh vực chính: văn hóa – giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ kinh tế, an sinh xã hội và năng lượng sạch – môi trường bền vững nhằm hướng đến 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (17 SDGs)”, Phúc chia sẻ.

Mặc dù với đội ngũ toàn học sinh, sinh viên nhưng trong suốt hơn 4 năm qua, nhóm từ thiện Fly To Sky đã và đang thực hiện hơn 15 dự án cộng đồng, hơn 70 chương trình, chiến dịch ở các lĩnh vực văn hóa – giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội và môi trường tại Gia Lai và 19 tỉnh, thành phố khác trên cả nước, với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng (tính đến tháng 9/2022).

Trong đó, tập hợp hơn 4.500 tình nguyện viên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, qua đó trao tặng hơn 40.000 cuốn sách, 18 tủ sách – thư viện cho các trường học, lớp học vùng cao, mái ấm, hỗ trợ hơn 7.000 trẻ em được tiếp cận với sách, truyện, xây dựng thói quen đọc sách; dạy học miễn phí thường xuyên cho hơn 50 trẻ em tại mái ấm mồ côi. Các dự án, chiến dịch của nhóm đã giúp hơn 5.000 trẻ em được sử dụng nước sạch khi đến trường; hơn 60.000 người được thụ hưởng các trang thiết bị y tế cơ bản hỗ trợ phòng, chống dịch; 25.000 suất quà và hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm được trao tặng cho người dân khó khăn, yếu thế, người đồng bào dân tộc thiểu số…

flex-ve-hanh-trinh-tu-thien-tu-nam-16-tuoi-cua-chang-trai-gia-lai-4
Chương trình Triệu bữa cơm cho người khó khăn trong đại dịch COVID-19

Riêng trong đại dịch COVID-19 (từ năm 2020 đến 2021), nhóm đã tổ chức 5 hoạt động hỗ trợ cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19 với kinh phí hơn 5,5 tỷ đồng. Trong đó, nhóm đã trao tặng 3.500 túi quà an sinh, túi thực phẩm, hơn 20 tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm thiết yếu, hơn 400.000 khẩu trang các loại, 55.000 chai rửa tay sát khuẩn, 22.000 kính ngăn giọt bắn, 12.500 đôi găng tay y tế, 20 máy tính laptop cùng nhiều trang thiết bị, nhu yếu phẩm khác cho 15 tỉnh, thành phố trên cả nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

“Bắt đầu từ tuổi 16, đã có hơn 4 năm điều hành và triển khai các hoạt động cộng đồng không ngừng nghỉ, là khoảng thời gian tuy không quá dài nhưng nó bằng 1/5 tuổi của em hiện tại, tức em đã có 1/5 khoảng thời gian sống cống hiến, hơn nữa Fly To Sky là cả ước mơ và khát vọng của em trong đó”, Lê Văn Phúc.

flex-ve-hanh-trinh-tu-thien-tu-nam-16-tuoi-cua-chang-trai-gia-lai-3
Chương trình Đổi sách lấy cây

Bên cạnh đó, một trong những dự án tiêu biểu của nhóm là: Đổi sách lấy cây; mỗi năm thu về từ 10-20 tấn giấy, sách các loại và hơn 700 bộ sách giáo khoa, 10.000 cuốn sách, truyện được trao tặng cho hàng chục trường học vùng cao, các thư viện cộng đồng,... Riêng năm 2022, tổ chức 15 điểm tại 3 tỉnh, thành phố, qua đó tiếp nhận được hơn 12,8 tấn sách, giấy để quy đổi 2.400 cây các loại, 5.000 ống hút thân thiện với môi trường, 600 bàn chải tre, 300 lít sản phẩm chế phẩm sinh học, tạo môi trường cho hơn 890 học sinh – sinh viên tham gia tình nguyện.

Fly To Sky cũng tổ chức cuộc thi chia sẻ câu chuyện “Tôi làm việc tốt” nhằm lan tỏa những câu chuyện làm việc tốt đến cộng đồng, đặc biệt là người trẻ. Năm 2022 đã thu hút hơn 100.000 lượt tiếp cận trên các fanpage của Nhóm từ thiện Fly To Sky…

(Theo Tiền Phong)

Xem thêm: Người trẻ nhân ái: Cô gái "bỏ phố về rừng" làm từ thiện, đăng ký hiến tạng cho người cần sống

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Bao năm qua, dù bận bịu công việc, chị Giang vẫn đam mê từ thiện. Chị yêu nó như chính hơi thở của mình.

Người trẻ nhân ái: Cô gái xứ Nghệ yêu từ thiện như hơi thở của mình
0 Bình luận

Christopher Axe - chàng trai Tây mê từ thiện. Mỗi tối thứ 5 hàng tuần, anh đều đứng trước sân ga Hà Nội cùng các tình nguyện viên, nhà hảo tâm làm thiện nguyện.

Người trẻ nhân ái: Chàng trai Tây xây cộng đồng thiện nguyện ở Hà Nội
0 Bình luận

Sau 3 lần đạp xe xuyên Việt cùng chiếc thùng rác và các quỹ từ thiện, anh Trần Việt Dương đã thực hiện chuyến đạp xe xuyên Đông Nam Á để khám phá các quốc gia trong khu vực.

Người trẻ nhân ái: Chàng trai 3 lần đạp xe xuyên Việt gây quỹ từ thiện
0 Bình luận

Sau lời kêu gọi của anh Thanh, hơn 200 thợ xăm hưởng ứng, xăm miễn phí suốt 1 tuần lễ nhằm gây quỹ, giúp đỡ người dân nghèo ở Long An.

Người trẻ nhân ái: 9x bỏ ngành Y theo nghề xăm và hành trình làm thiện nguyện suốt 10 năm
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.

Hải An
Hải An 11/10
Cậu bé khuyết tật bán vé số ở Đắk Lắk dành một ngày công mua mì tôm, nước suối gửi bà con vùng lũ

Hình ảnh cậu bé bán vé số ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lấy 1 ngày công của mình để mua nước suối, mì tôm gửi cho các mạnh thường quân cứu trợ bà con vùng lũ phía Bắc khiến ai xem cũng phải ấm lòng.

Hải An
Hải An 10/10
Xúc động hình ảnh cụ ông ăn xin ở Lâm Đồng góp 50.000 đồng ủng hộ đồng bào bão lũ

Thấy điểm tiếp nhận quyên góp giúp đồng bào vùng bão lũ, một cụ ông khuyết tật ở Lâm Đồng đã lặng lẽ bước vào, rút từ túi áo cũ kỹ 50.000 đồng để ủng hộ. Hành động nhỏ bé nhưng đầy tình người ấy khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào xúc động.

Chân dung tài xế Hà Nội lái xe tải 10 tấn chở hàng trăm người vượt “biển nước” miễn phí

6h sáng, anh Hoàng Hữu Nghĩa (50 tuổi, ở Cầu Diễn, Hà Nội) khởi động chiếc xe tải 10 tấn và lái tới khu vực đường tàu Cổ Nhuế, gần khu đô thị Resco, Phạm Văn Đồng, để giúp người dân di chuyển qua vùng ngập.

Hải An
Hải An 08/10
Lan tỏa yêu thương nơi biên giới: Hơn 1000 phần quà Trung thu đến với trẻ em Long Chữ, Tây Ninh

Trung thu – Tết của tình thân, của sự đoàn viên, không chỉ là dịp để các em thiếu nhi cả nước háo hức rước đèn, phá cỗ, mà còn là cơ hội để toàn xã hội thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với thế hệ măng non. Trong tinh thần ấy, mới đây, Hoa hậu Ngọc Hiếu đã đồng hành cùng Hội Phúc Lộc Yêu Thương tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, trao tặng hơn 1000 phần quà Trung thu cho trẻ em nơi vùng biên giới.

Hải An
Hải An 07/10
Hàng trăm thợ sửa xe máy, đồ điện tử đến vùng ngập ở Thanh Hóa sữa chữa miễn phí giúp bà con

Nước lũ vừa rút, hàng trăm thợ sửa xe máy, đồ điện tử, điện lạnh đã đến các xã ngập sâu như Thắng Lợi, Nông Cống (Thanh Hóa) để sửa chữa miễn phí giúp bà con.

Hải An
Hải An 07/10
Xúc động khoảnh khắc cụ ông đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh

Video cụ ông Hà Nội gồng mình đẩy xe máy vượt qua quãng đường ngập nước đưa vợ đi khám bệnh khiến người xem xúc động, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm đẹp của hai ông

Hải An
Hải An 04/10
LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 01/10
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 29/09
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 26/09
PC Right 1 GIF
Đề xuất