Cho đi là còn mãi: Đại úy Minh và "gia tào" hơn 70 lần hiến máu cứu người

Đại úy Minh không chỉ là cán bộ trẻ đầy năng lực mà còn luôn sẵn sàng hiến máu cứu người.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Có dịp ghé Trung tâm huyết học truyền máu, bệnh viện Trung ương Huế, chúng tôi may mắn được các y sĩ giới thiệu cho một tình nguyện viên đặc biệt.

Anh đang dành tâm trí để hiến tiểu cầu cứu một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Gương mặt thân quen các y sĩ nhắc đến là Đại uý Hoàng Ngọc Minh (SN 1991, trú ở phường Phước Vĩnh, TP Huế, tỉnh TT-Huế), hiện là Cảnh sát khu vực Công an phường Phú Thượng.

Chia sẻ với PV, anh Minh cho biết, năm 2012, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp Cảnh sát nhân dân II, anh được phân công về nhận Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Huế. 

Năm 2019, Công an tỉnh TT-Huế thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, anh Minh liền viết đơn tình nguyện xin về cơ sở và anh được chuyển về làm công an xã Phú Thượng (huyện Phú Vang). Từ tháng 7/2021, Phú Thượng là một trong số các xã sáp nhập địa giới hành chính vào địa bàn TP Huế và thành lập thành phường Phú Thượng. 

Anh Minh kể, anh bắt đầu tham gia hiến máu khi đang còn học tập tại trường trung cấp Cảnh sát nhân dân II. Đến nay, anh vẫn duy trì việc hiến máu, tiểu cầu và bình quân mỗi năm hiến từ 4 đến 5 lần. 

Xác định việc hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp, với tâm nguyện “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” nên Đại úy Minh không ngần ngại hiến máu khi có bệnh nhân cần gấp nguồn máu. 

Trung bình mỗi lần, Đại úy Minh hiến từ 350ml đến 450ml máu. Mỗi lần thiếu hụt nguồn máu chữa trị cho bệnh nhân hoặc cần gấp máu để phẫu thuật bệnh nhân cấp cứu hoặc bị tai nạn giao thông, các y, bác sĩ tại Trung tâm Huyết học truyền máu, bệnh viện Trung ương Huế lại “cầu cứu” đến Minh.

Theo Minh, kể từ khi học tại trường đến khi về nhận công tác tại địa phương với quãng thời gian hơn 10 năm, công việc hiến máu cứu người dường như đã “ngấm” vào con người anh khi bản thân người cán bộ trẻ đã có 70 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Với chiến sĩ trẻ này, mỗi lần hiến máu gắn với một kỷ niệm khác biệt. Tuy nhiên, điều cốt lõi mà thâm tâm anh nhận thấy là việc làm của mình đã mang đến một phần sự sống cho người khác.

Đại úy Hoàng Ngọc Minh nhớ lại, cách đây không lâu, sau khi hết ca trực buổi tối ở đơn vị và vừa trở về nhà, anh nhận được cuộc gọi từ một bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế thông báo cần gấp người hiến tiểu cầu cho một bệnh nhân bị giảm tiểu cầu nghiêm trọng.

dai-uy-minh-va-gia-tao-hon-70-lan-hien-mau-cuu-nguoi
Hơn 10 năm tuổi ngành, Đại uý Minh xây cho mình "gia tài" lớn với 70 lần hiến máu cứu người

Dù đã khuya nhưng anh vẫn tức tốc chạy đến bệnh viện để làm thủ tục xét nghiệm, làm công thức máu. 

“Sau hơn 2 giờ hiến tiểu cầu, tôi nhìn đồng hồ thì đã sang ngày mới. Dù khá mệt nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì mình đã làm được việc có ích khi giúp đỡ người bệnh. 

Tôi cho rằng hiến máu là hành động thiết thực để chung tay giúp đỡ người bệnh đang cần những giọt máu quý giá duy trì sự sống”, Đại úy Minh trải lòng.

Người cảnh sát khu vực nhiệt huyết

Ngoài tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, Đại úy Hoàng Ngọc Minh luôn được người dân, đồng đội ghi nhận là một cảnh sát khu vực nhiệt huyết, đam mê với công việc và sẵn sàng giúp đỡ người dân lúc khó khăn, hoạn nạn.

Gần đây nhất, vào tối khuya 15/9, tổ công tác gồm Đại úy Hoàng Ngọc Minh và các cán bộ, chiến sĩ công an phường Phú Thượng đi tuần tra. 

Đến 2h55 rạng sáng 16/9, tổ tuần tra phát hiện có khói bốc lên trong cơ sở quảng cáo Tâm An đóng tại tổ dân phố Nam Thượng. Ngay tức khắc, các anh gọi chủ cơ sở nhưng không liên lạc được. 

Đại úy Hoàng Ngọc Minh khẩn cấp báo về Trung tá Hoàng Quốc Phong, Trưởng Công an phường Phú Thượng, huy động kìm cộng lực và bình chữa cháy đến hiện trường, cùng tổ tuần tra phá khóa và kịp thời dập tắt đám cháy bên trong cơ sở quảng cáo, không để cháy lan. 

Việc dập tắt đám cháy kịp thời giúp người dân giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Anh Lê Văn Hân, chủ cơ sở quảng cáo đã xúc động viết thư cảm ơn đến Công an phường Phú Thượng.

Trước đó, vào ngày 30/4, chị Trần T.T.N. (SN 2002, ở tổ dân phố Trung Đông) trình báo bị mất trộm tài sản gồm 3 nhẫn vàng, 1 lắc vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 đôi khuyên tai vàng với tổng trị giá 25 triệu đồng. 

Nhận tin báo, Đại úy Minh là cảnh sát khu vực đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với đồng đội điều tra làm rõ và bắt giữ được thủ phạm là Trần Nhơn Hiếu (SN 1995, trú ở phường Phú Thượng).

Việc nhanh chóng bắt đối tượng trộm cắp, thu hồi tài sản để trao trả cho bị hại của Công an phường Phú Thượng, trong đó có sự đóng góp lớn của Đại úy Minh khiến người dân địa phương thêm cảm phục và tin tưởng lực lượng công an cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng - Trưởng Công an TP Huế khẳng định, thời gian qua, hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động thường quy của đơn vị, qua đó lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” hướng đến cộng đồng. 

Trong đó, Đại úy Hoàng Ngọc Minh đã vận động hơn 500 lượt người gồm người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người dân địa phương cùng tham gia hiến máu tình nguyện. 

Vì thế, ngoài việc được Ban chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tôn vinh, Đại úy Hoàng Ngọc Minh còn được Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế tặng bằng khen và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương tặng nhiều giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.

(Theo VietNamNet)

Xem thêm: Cho đi là còn mãi: Cựu binh Lê Đình Duật và thâm niên 20 năm "tiếp lửa" phong trào hiến máu tình nguyện

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Tính đến nay, anh Hoàng Văn Hải (SN 1970) là người giữ "kỷ lục" hiến máu nhân đạo ở Hà Giang với 71 lần, trong 16 năm. Hành động ý nghĩa của anh đã cứu nhiều bệnh nhân trong tình cảnh "thập tử nhất sinh".

Cho đi là còn mãi: Chân dung người đàn ông dành cả thanh xuân hiến máu tình nguyện
0 Bình luận

Nhiều năm qua, mỗi khi có cơ hội, chàng kỹ thuật viên Quốc Đình Khánh lại hăng hái tham gia hiến máu cứu người.

Người trẻ vì cộng đồng: Chàng kỹ thuật viên có hơn 20 lần hiễn máu cứu người
0 Bình luận

Vừa qua, biết tin có bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo cần máu gấp, hai anh cảnh sát giao thông ở Nghệ An đã kịp thời hiến máu cứu người.

Việc tử tế: Hai cảnh sát giao thông kịp thời hiến máu cứu bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

“Vua mìn” Trịnh Tố Tâm: “Hùm xám đèo Hải Vân” gieo rắc nỗi kinh hoàng cho địch với 53 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Hải An
Hải An 7 giờ trước
Bill Gates rớt top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh chỉ vì… làm từ thiện

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Lang hơn nửa thế kỷ khóc tìm con: “Để con đi thì tôi dễ mất con, nhưng giữ con lại thì mất nước”

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
109 bức thư và mối tình vượt qua khói lửa chiến tranh: 'Đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc'

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
“Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau” – Bức thư thiêng của người lính trẻ viết trong mưa bom ở Thành cổ Quảng Trị

Ba tháng trước khi hy sinh, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) đã để lại một bức thư cảm động, như một lời từ biệt định mệnh. Những dòng chữ được viết bằng dự cảm trước cái chết khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
“Gia đình haha” khép lại hành trình đầy yêu thương tại Bản Liền với 500 cây thông phủ xanh đồi trọc

Khép lại hành trình giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa tại Bản Liền, các thành viên trong Gia Đình Haha và ekip sản xuất đã chung tay trồng 500 cây thông con lên đồi, góp phần giữ đất chống xói mòn.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng ở Chợ Lớn

Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ

Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Chân dung “người hùng” dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa lòng lũ xiết ở Gia Lai

Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.

Ấm lòng lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động trước bức thư từng gây “bão” của tân hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương gửi đến hàng triệu sĩ tử: “Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi”

Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.

Hải An
Hải An 03/07
Thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng - nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành huy chương Olympic Toán quốc tế, từng làm việc cho Liên Hợp Quốc, hết mình cống hiến cho cộng đồng ở tuổi nghỉ hưu

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Phó giáo sư xung phong làm Bí thư xã biên giới với mong muốn thay đổi vùng đất khó: “Tôi không ngại khó khăn”

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Hải An
Hải An 01/07
Cán bộ xã mở lối đưa trà Shan tuyết Phình Hồ trở thành đặc sản triệu đô

Anh Sùng A Tủa – một cán bộ xã người dân tộc Mông, với sự sáng tạo và tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương đã biến trà Shan tuyết cổ thụ Phình Hồ thành đặc sản triệu đô. Không chỉ đưa sản phẩm lên sàn số mà còn chinh phục các thị trường khó tính quốc tế, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao.

Hải An
Hải An 01/07
Chàng trai không chân vượt lên số phận bằng đam mê bơi lội: “Tôi vẫn ở đây, tôi vẫn sống trọn từng phút giây trong đam mê chính mình”

Mất hai chân sau một vụ tai nạn hy hữu, Phạm Tuấn Hưng – chàng trai không chân đã vượt lên nghịch cảnh, không chỉ trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp mang về nhiều thành tích đáng nể mà còn là nhà sáng tạo nội dung số với mức thu nhập đáng nể.

Hải An
Hải An 30/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất