Đại tá bán nhà lấy tiền giúp học sinh nghèo, hàng tháng trích lương hưu làm từ thiện

Ông Lâm Quang Minh là người bộ đội cụ Hồ chân chất, giàu lòng nhân ái. Nhiều năm qua, ông duy trì việc làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ông Bụt giữa đời thường

Ông Lâm Quang Minh sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước và hiếu học ở Làng Cẩm Toại, Tổng An Phước (nay là xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Mồ côi mẹ từ nhỏ, ông may mắn được bà con, làng xóm giúp đỡ học hành, thành đạt.

Tháng 8/1945, ông tham gia khởi nghĩa giành chính quyền tại Thừa Thiên-Huế, rồi xung phong vào giải phóng quân, trực tiếp ở đơn vị chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Cuộc đời quân ngũ ròng rã 35 năm, dù ở cương vị nào ông cũng luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 1980, ông về hưu, tiếp tục tham gia các công tác địa phương, từ công tác mặt trận đến HĐND phường, HĐND thành phố.

Thông cảm với những khó khăn vất vả của các cháu học sinh nghèo hiếu học, ông tiết kiệm tiền lương và vận động các nhà hảo tâm đóng góp để trợ cấp học bổng cho các cháu.

Năm 2015, sau khi vợ mất, ông bàn với các con bán căn nhà ông đang sinh sống để lấy tiền làm từ thiện. Sau khi bán nhà, ông về ở với con gái và người mua nhà cũng chính là con gái ông.

dai-ta-ban-nha-lay-tien-lam-tu-thien-7

Với số tiền bán nhà 2 tỷ đồng, ông Minh trích 1 tỷ đồng làm công tác khuyến học, trong đó chủ yếu ủng hộ quỹ khuyến học của tộc họ Lâm, Quỹ khuyến học xã, huyện quê hương ông, Quỹ khuyến học thành phố. Mỗi nơi ông ủng hộ từ 50 - 100 triệu đồng. Ngoài ra, ông Minh còn giúp đỡ con em cựu chiến binh học đến đại học.

Sau khi 1 tỷ đồng đã hết, ông tiếp tục tiết kiệm tiền lương hưu để giúp đỡ các cháu học sinh và vẫn duy trì công tác từ thiện đến nay.

"Từ nhỏ tôi đã được bà con, cô bác, hàng xóm thậm chí là những người không quen biết giúp đỡ để được học hành đến nơi đến chốn. Vì vậy, bây giờ tôi giúp đỡ các cháu học sinh là để "trả nợ" cuộc đời", đại tá Lâm Quang Minh chia sẻ và cho biết, khi ông bàn với việc bán nhà với con cái, các con ông bảo: "Ba cứ làm nếu ba thấy vui, hạnh phúc là được".

Ông Minh còn viết di chúc dặn dò con cháu: Khi ông mất, gia đình không tổ chức tang lễ linh đình làm gì cho lãng phí. Thay vào đó, hãy để dành tiền tặng các quỹ nhân đạo, hội từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn.

Học theo tấm gương Bác Hồ

Gần 100 tuổi nhưng đại tá Lâm Quang Minh vẫn còn minh mẫn. Trong cuộc đời mình, ông Minh may mắn và vinh dự là được 8 lần gặp Bác Hồ. Với ông, lần nào gặp Bác cũng là kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng lần gặp thứ 5 để lại trong ông dấu ấn sâu sắc nhất.

Ông kể, vào năm 1952, khi ông được trên chỉ định làm Trưởng đoàn cán bộ trung sơ cấp gồm 14 người ra Việt Bắc để học tập chính trị và bổ túc quân sự. Đoàn được Bác bất ngờ đến thăm. Bác có lời khen và động viên đồng bào chiến sĩ Liên khu 5, chúc bà con đánh giặc giỏi để mau chóng thống nhất nước nhà, Bắc Nam sum họp.

"Tôi thay mặt anh em trong đoàn cảm ơn Bác, chúc Bác luôn mạnh khỏe để có ngày đón Bác vào Nam. Đó cũng là mong ước của Bác nên Bác cảm động rưng rưng nước mắt. Anh em chúng tôi vô cùng xúc động, thầm rứa với Bác sẽ cùng đồng bào đánh giặc giỏi để ước nguyện của Bác trở thành hiện thực. Thế nhưng, ước nguyện ấy đã không trở thành hiện thực. Bác đã ra đi về cõi vĩnh hằng để lại muôn vàn tiếc thương cho đồng bào cả nước", ông Minh xúc động nhớ lại.

dai-ta-ban-nha-lay-tien-lam-tu-thien-0

Lần thứ 6, Bác đến thăm trường Trung học Chu Văn An (Hà Nội) và vợ chồng ông Minh cũng may mắn có mặt.

Lần thứ 7, Bác về thăm quê hương Nam Đàn (Nghệ An) và đến thăm Sư đoàn 324 (gồm cán bộ chiến sĩ các đơn vị miền Nam tập kết ra Bắc). Bác động viên mọi người yên tâm học tập và rèn luyện, góp phần xây dựng hậu phương miền Bắc vững chắc, tiến tới giải phóng miền Nam thống nhất đất nước,

"Lần cuối cùng là lần đau buồn tiễn đưa Bác đi xa để lại muôn vàn tiếc thương cho đồng bào cả nước. Trong đêm tối, trời mưa nhỏ, chúng tôi lần từng bước giữa dòng người kéo dài vô tận vào viếng Bác", ông Minh rưng rưng kể.

Ông Minh luôn ý thức phải học tập và theo tấm gương của Bác, chú tâm giúp đỡ các cháu học sinh nghèo vượt khó, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương.

Ông Trần Đình Liễn, Chủ tịch Hội Khuyến học TP Đà Nẵng nhận xét: đại tá Lâm Quang Minh là một người tuyệt vời, rất có tâm với công tác khuyến học.

"Hồi bán nhà, ông Minh đã dùng nửa số tiền làm từ thiện, trong đó có đóng góp cho Hội Khuyến học thành phố 50 triệu đồng. Mấy năm gần đây, ông Minh dùng tiền lương hưu của mình hỗ trợ cho Hội khuyến học giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt khó. Tấm lòng của ông Minh rất đáng trân trọng", ông Liễn nói.

(Theo Dân trí)

Xem thêm: Lão nông Ngô Văn Đậu mang tiền tỷ đi làm từ thiện

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người phụ nữ giấy chồng lấy 1,5 tỷ đi giúp đỡ bà con miền Trung khẳng định, việc làm từ thiện chỉ với tâm niệm: “Cứ cho đi là mình đã được nhận lại rồi”.

Người phụ nữ giấu chồng lấy 1,5 tỷ đi làm từ thiện
0 Bình luận

Ông Trình Văn Sỹ không chỉ được biết đến là nông dân sản xuất giỏi, thu nhập tiền tỷ mà còn là người dành tâm huyết cả đời cho các hoạt động thiện nguyện. 

Tỷ phú nông dân Tiền Giang chi hàng trăm triệu làm từ thiện mỗi năm
0 Bình luận

Gần 2 năm nay, anh Phong duy trì "tủ đồ từ thiện" trước cửa nhà để giúp đỡ những người khó khăn...

Sự nhân ái của người bảo vệ: Từ chia sẻ tủ đồ từ thiện đến thích làm từ thiện
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 13 giờ trước
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất