Chuyện về bếp ăn tình thương ở nhà thờ Cha Tam
Hơn 10 năm qua, bếp ăn tình thương ở nhà thờ Cha Tam vẫn luôn đỏ lửa để giúp những người khó khăn, người lớn tuổi có bữa ăn ấm bụng.

Cứ khoảng 10h sáng mỗi ngày, trong khuôn viên nhà thờ Cha Tam (phường 14, quận 5, TP Hồ Chí Minh) những suất ăn nóng nổi được đóng hộp cẩn thận chờ người dân đến nhận. Có một vài nhân viên tình nguyện của bếp đứng sẵn hướng dẫn hoặc trao tận tay người khó khăn những phần cơm ý nghĩa này...
Bà Teresa Nguyễn Phương Loan (55 tuổi, bếp trưởng) cho hay bếp ăn tình thương ở nhà thờ có từ hơn 10 năm trước. Trước đây, bà là mạnh thường quân nhưng hơn một năm nay bà tiếp quản do người tiền nhiệm qua đời vì dịch Covid-19.
Bếp ăn được lập ra để gửi tặng những suất cơm ngon đến người nghèo, người cơ nhỡ… Thời gian đầu, nơi này nấu đồ ăn sáng nhưng sau chuyển qua chuẩn bị phần ăn trưa để đáp ứng nhu cầu của nhiều người hơn. Bếp hoạt động từ thứ hai đến thứ bảy, mỗi ngày nấu khoảng 150 phần.

"Không kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ, tôi và mọi người ở bếp thấy rất vui và ý nghĩa khi giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người ủng hộ thực phẩm nên thực đơn được đổi mỗi ngày, có khi đến 2 tuần các món không giống nhau", bà Loan cho biết.
Cũng theo bếp trưởng, các nhân viên tham gia với tinh thần tự nguyện, vui vẻ. Mỗi ngày, họ dậy sớm khoảng 5 - 6 giờ để nấu cơm, chế biến các món kịp bữa trưa cho người nghèo. Các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ chi phí của bếp. Trước đây, nhà thờ có chuẩn bị các bàn ăn để mọi người đến dùng bữa. Nhưng từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, bếp ăn chuyển sang phát đồ ăn mang đi.
Các nhân viên ở bếp thường bắt chuyện với những người đến nhận và thông cảm về cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn của người bán bé số, người khuyết tập, người bị bệnh... Khi vào bếp, ai nấy đều cố gắng nấu nhanh, chỉn chủ để mọi người không phải chờ đâu. Những người đến nhận cơm cũng rất từ tốn và lịch sự.
Linh mục Toma Huỳnh Bửu Dư, chánh xứ nhà thờ Cha Tam, cho biết cha về tiếp quản nhà thờ này gần một năm nhưng bếp ăn tình thương đã có từ lâu. Bếp ăn hoạt động với với mục đích bác ái, chia sẻ yêu thương đến những người nghèo khó, neo đơn.

"Bếp ăn tình thương là một trong những hoạt động bác ái của nhà thờ. Chúng tôi muốn tập trung bếp ăn để duy trì lâu dài" , vị linh mục nói. Ông cho biết rất cảm kích trước tấm lòng của những mạnh thường quân. Không chỉ những người có điều kiện, những tiểu thương xung quanh nhà thờ cũng nhiệt tình ủng hộ tiền, trứng, rau củ…
"Những người không theo đạo cũng đóng góp vào bếp ăn này. Tôi mong những phần ăn yêu thương sẽ đến với những người thực sự cần", linh mục Toma Huỳnh Bửu Dư bày tỏ.
Gần trưa, ông Lê Văn Tư (87 tuổi, ở Q.5) đạp xe đến nhà thờ nhận cơm. "Tôi làm nghề bơm xe, thu nhập không nhiều. Tôi biết ở nhà thờ có những phần ăn trưa miễn phí từ lâu, hàng xóm tôi nấu ăn ở đây nên giới thiệu đến. Mỗi ngày tôi đạp xe đến nhận để đỡ tiền ăn trưa, nếu không có phải tốn thêm 50.000 đồng. Đây là sự ủng hộ ấm áp đối với những người khó khăn, lớn tuổi như tôi", ông tâm sự.

Cũng đến nhà thờ nhận cơm trưa, bà Vũ Thị Thu (67 tuổi) cho biết bà hiện sống ở Q.5 và làm nghề bán vé số. Bà chia sẻ: "Tôi thấy cơm ở nhà thờ rất ngon, mọi người rất nhiệt tình hỗ trợ. Hy vọng sẽ có nhiều người giúp đỡ để những người khó khăn như tôi có những bữa trưa ngon miệng".
Nhận xét về bếp ăn, bà Dương Thị Như Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN P.14, Q.5, TP.HCM, cho biết: "Bếp ăn trao những phần ăn miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài địa bàn phường. Phường cũng có phối hợp với nhà thờ và các cơ sở tôn giáo khác tổ chức, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ khó khăn".
(Theo Thanh Niên)
Xem thêm: Có một bếp ăn 0 đồng của vợ chồng Việt Nam - Mexico ở Sài Gòn ấm lòng như thế
Đọc thêm
Bếp ăn 0 đồng là những dự án ý nghĩa giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có được những bữa ăn ấm áp, no bụng.
Mới đây, bếp ăn 0 đồng của vợ chồng TikToker Tú Mai vừa chính thức mở cửa, giúp bệnh nhân nghèo có bữa cơm ấm bụng.
Ở các bếp ăn từ thiện hay cửa hàng 0 đồng ở Cần Thơ, không ai lạ gì ông Nguyễn Minh Nhân - "người vận chuyển" nhận chở đồ miễn phí.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.