Chân dung cô giáo hiến 1.000m2 đất xây trường để trẻ em trong bản có chỗ học

Giữa vùng rừng núi Đakrông (Quảng Trị), một cô giáo mầm non đã hiến gần 1.000m2 đất của mình để xây trường cho trẻ trong bản có chỗ học.

Đỗ Thu Nga

Cô giáo đó là Hồ Thị Trung ở bản Gia Giả, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông. Từ ngôi trường cô Trung hiến đất, những đứa trẻ người Vân Kiều ở vùng rừng núi này đã lớn lên và bước vào đời. Nhiều em khác đang học tại các trường cao đẳng, đại học. Ngôi trường là nơi đặt những viên gạch đầu tiên xây tương lai cho bản làng.

"Từ khi có trường, nhiều trẻ đã học đến cấp III, có em học đến cao đẳng, đại học. Đó chính là những người sẽ thay đổi tương lai của bản. Và tôi thấy vui vì điều đó", cô Hồ Thị Trung.

Hai lần hiến đất

Nhà vợ chồng cô Trung nằm sát điểm trường mầm non Kreng ở cuối bản Gia Giả. Cô Trung dựng một dãy hàng rào để phân định ranh giới nhà mình với khuôn viên trường. Dãy hàng rào nằm chỉ cách mép nhà khoảng hơn 2m. Phía bên kia hàng rào là ngôi trường mầm non rất khang trang. Ngôi trường này gồm ba khu nhà. Trong đó, khu nhà xa nhất cách hàng rào khoảng 20m có màu ố vàng của thời gian. Hai khu nhà gần hơn vẫn còn màu sơn tươi rói.

Cô Trung nói 10 năm hàng rào phân định giữa nhà và trường đã dịch chuyển mấy lần. Những năm đầu mới mở trường cách đây chục năm có khoảng 30 trẻ theo học. "Ở miền rừng núi này thời điểm đó có một lớp học bêtông vững chãi cho đám trẻ học thôi đã là một niềm mơ ước. Nên gia đình tôi hiến luôn hơn 15m chiều ngang đất của mình khi nghe chủ trương xây trường của chính quyền địa phương" - cô Trung kể.

Ngôi trường mọc lên rất nhanh sau đó. Dù vẫn chật nhưng ai cũng đỡ lo khi mùa mưa gió đến. Sau gần chục năm, số học sinh tại điểm trường này tăng lên gần gấp đôi. Khu nhà một phòng trở nên quá tải với nhu cầu được đi học của trẻ trong bản. Chính quyền địa phương vào cuộc tìm giải pháp. Phương án xây thêm phòng được thông qua. Nhưng quỹ đất ở khu vực này vốn đã rất hạn chế. Muốn xây thêm phòng chỉ có duy nhất một cách là xin thêm đất của cô Trung.

Và cô Trung tiếp tục gật đầu đồng ý. Thêm gần 3m ngang đất được cô cắt qua thêm cho trường để đủ đất xây thêm hai khu nhà. Một phòng học ban đầu được nhân ba lên. Gần 70 trẻ được chia thành ba lớp để học có hiệu quả hơn. Hàng rào nhà cô Trung vì thế phải lùi sát vào vách nhà thêm lần nữa. Tổng hai lần cô Trung đã hiến cho trường gần 1.000m2 đất. Với dân vùng bản này, đó là cả một gia tài.

"Mình hiến đợt đầu hơn 15m rồi thì tiếc chi không hiến thêm vài mét nữa. Cứ trường cần thì mình hiến thôi chớ không kể chi. Miễn là đám trẻ có chỗ học cho tốt là được" - cô Trung bộc bạch.

chan-dung-co-giao-hien-1000m2-dat-xay-truong

Xây tương lai cho bản

Cô Trung là giáo viên mầm non ngay tại điểm trường Kreng. Chồng cô là cán bộ xã. Hai vợ chồng có hai đứa con. Khi chúng tôi tìm đến, cô đang ở bản cách nhà hơn chục cây số. Cô nói từ ngày nghỉ hè, cô phải làm thêm việc bán hàng để có tiền trang trải cuộc sống. Cô mua giúp những vật dụng mà dân các bản trong vùng cần. Rồi khi lấy hàng về cô đi giao tận từng nhà để lấy tiền công.

Là cô giáo ở bản gần 20 năm, cô hiểu mong ước của đám trẻ nghèo nơi đây. Cô vẫn nhớ như in những ngày đầu khi mới về điểm trường này dạy. Đó là một ngôi trường tạm bợ, ọp ẹp đến che nắng che mưa cũng còn khó. Cô nghĩ nhiều về tương lai của những đứa trẻ trong bản. Vì cuộc sống khó khăn cả về vật chất lẫn học vấn nên những đứa trẻ lớn lên đa số chỉ bập bõm vài chữ rồi bỏ học đi rẫy. Đứa khá nhất chỉ học lên hết cấp II rồi theo cha mẹ vào rừng.

Việc cô sẵn lòng hiến đất xây trường phần lớn xuất phát từ trăn trở đó. Một ngôi trường khang trang được xây dựng lên là một niềm hi vọng với tương lai của dân bản. Và thực tế đã khiến cô "mát lòng" khi bản làng trong nhiều năm trở lại đây đã tốt hơn. "Cuộc sống của dân bản nay đã khá hơn nhiều. Nhưng vui nhất là những đứa trẻ ở bản đã biết lo việc học hành hơn" - cô Trung nói.

Học sinh có trường lớp khang trang

Bà Nguyễn Thị Hải Lý, phó hiệu trưởng Trường mầm non xã Hướng Hiệp, nói việc hiến đất của cô Trung là sự đóng góp rất lớn trong việc xây dựng thành điểm trường mầm non Kreng như hiện tại.

"Nhờ có sự đóng góp này mà các em học sinh ở bản mới có trường lớp khang trang để học và không còn cảnh chen chúc chật chội như trước", cô Lý nói.

Bà Lê Thị Hương, giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị, cho rằng những người có suy nghĩ tiến bộ như cô Trung sẽ góp phần thay đổi bộ mặt giáo dục của địa phương, nhất là những vùng đồng bào dân tộc ít người còn nhiều khó khăn như Hướng Hiệp.

(Theo Tuổi trẻ)

Xem thêm: 12 năm gom "yêu thương" vá mái nhà cho người nghèo của thầy giáo Quảng Ngãi

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Suốt 10 năm qua, anh Đỗ Thiện Thành đều đặn đến lớp học tình thương để gieo chữ, chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo...

Lớp học tình thương chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo của thầy giáo trẻ
0 Bình luận

Nhờ đam mê làm nông, thầy giáo Hà Tĩnh đã thành công nuôi giun quế, kiếm về cả trăm triệu đồng mỗi năm.

Thầy giáo Hà Tĩnh đam mê làm nông nghiệp, kiếm bộn tiền nhờ nuôi giun quế
0 Bình luận

Vốn sinh ra trong gia đình nghèo, thấm thía tầm quan trọng của việc học, thầy giáo trẻ này đã nỗ lực lan tỏa tri thức cho trẻ em nghèo.

Việc tử tế của thầy giáo trẻ nỗ lực mang tiếng Anh cho trẻ em nghèo
0 Bình luận

img

Bài mới

Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
Vượt lên nghịch cảnh, người đàn ông mù lòa nuôi ong giữa núi rừng Hà Tĩnh, làm điểm tựa cho người vợ ốm yếu

Chưa từng biết đến ánh sáng, lại chăm sóc người vợ ốm yếu, người đàn ông mù lòa vẫn kiên cường bám trụ giữa núi rừng, viết nên câu chuyện cuộc đời bằng nghị lực phi thường.

Hải An
Hải An 31/12
img
Đề xuất