Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của các em vùng cao biên giới, hơn 20 năm qua, cô giáo người Mường vẫn cần mẫn nương lại nơi đây để dạy học.
Nhiều năm qua, 4 thầy giáo này không quản đường xa, thời tiết khắc nghiệt ở đỉnh Sài Khao, vẫn miệt mài dạy học cho học sinh nghèo.
Dù không may bị khuyết đi chân phải sau một vụ tai nạn, cô giáo Vì Thị Nhân vẫn quyết định gắn bó với nghề, gieo chữ cho trẻ vùng cao Sơn La.
Nhiều năm qua, thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ đã cùng bạn bè vận động tài trợ, góp tiền xây trường học cho trẻ em nghèo ở Quảng Nam.
Đến nay, thầy giáo Nghệ An Phan Hoàng Bách đã có hơn 10 năm bén duyên ở vùng cao Quảng Trị, ngày ngày gieo chữ cho trẻ nghèo.
Phía gia đình cho biết, Nhà giáo ưu tú - thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký đã qua đời sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh suy thận.
Dù đã về hưu hơn 10 năm nay, nhưng cô giáo Lê Thị Châu (Đà Nẵng) vẫn tất bật ngược xuôi bên lớp học miễn phí, nhận nuôi trò nghèo.