Cặp vợ chồng nông dân mê làm từ thiện

Vợ chồng ông Phạm Ngọc Phượng rất mê làm từ thiện và luôn minh bạch mọi nguồn tiền, quà hỗ trợ. Họ chọn cách sống cho đi và hết lòng giúp đỡ người nghèo khó.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ngược lên miền núi tỉnh Phú Yên một ngày đầu tháng 8/2023, tôi tìm gặp ông Phan Ngọc Phượng (SN 1960), trú ở thôn An Hòa, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh - một trong 75 người tham dự hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Từ nồi cháo tình thương

Bằng phong thái nhanh nhạy cùng với nét cười hiền lành hiện hữu trên gương mặt phúc hậu, ông Phan Ngọc Phượng tâm sự: "Thời trẻ, tôi viết đơn xung phong vào bộ đội. Sau hơn 4 năm (1981-1985) làm lính ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Khánh trước đây, tôi rời quân ngũ về lại quê nhà làm nghề nông và gia công cưa xẻ gỗ. Cơ duyên đưa vợ chồng tôi đến với hoạt động thiện nguyện cách đây hơn 7 năm. 

Lúc ấy tôi thường đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phú Yên và Viện Huyết học Truyền máu TP HCM để điều trị thoái hóa cột sống, giảm thiểu hồng cầu. Vợ chồng tôi thật sự xúc động khi nhìn thấy bệnh nhân nghèo được những nhóm thiện nguyện cùng bếp ăn từ thiện của các cơ sở y tế tận tình hỗ trợ những suất cơm, cháo và có người còn được nhận quà. Cũng từ đó, ý tưởng góp công sức cho việc thiện được vợ chồng tôi thực hiện từ nồi cháo tình thương…".

Với 400.000 đồng còn lại sau chuyến đi điều trị ở Viện Huyết học Truyền máu TP HCM, ông Phan Ngọc Phượng cùng vợ là bà Nguyễn Thị Lý chọn cách khởi đầu hoạt động thiện nguyện bằng 100 suất cháo chế biến từ gạo đồng, thịt nạc, khoai tây, khoai môn dành cho người già và trẻ em ở xã Đức Bình Tây. Nghe tin, 3 người con của họ điện thoại, gửi chút tấm lòng cho nồi cháo, sau đó nhiều người thân, tiểu thương thấy hành động này có ý nghĩa nhân văn nên mới tìm hiểu, động viên và góp thêm tiền thường xuyên. Nhờ đó nồi cháo tình thương do ông bà Phượng - Lý đảm trách vẫn "đỏ lửa, ấm tình" đều đặn với 100-300 suất vào ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.

cap-vo-chong-nong-dan-me-lam-tu-thien-09
Ông Phan Ngọc Phượng (đứng giữa) tại hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc Ảnh: PHAN VĂN LƯƠNG VÀ NHÂN VẬT CUNG CẤP

Chiếc cầu nối và sự minh bạch

Khi nồi cháo tình thương lan tỏa niềm vui đến với nhiều người ở địa phương, ông bà Phượng - Lý lại nghĩ đến chuyện mở rộng tầm hoạt động thiện nguyện ở nhiều địa phương và nhiều hình thức. Do không có điều kiện kinh tế nên năm 2017 họ sử dụng Facebook, Zalo đăng tải thông tin, hình ảnh các mảnh đời bất hạnh để vận động những tấm lòng nhân ái sẻ chia, hỗ trợ. 

Lúc đầu chỉ nghĩ cầu may, nhưng không ngờ giữa nhịp sống đời thường luôn có nhiều người tốt. Lúc đầu là bạn bè, người thân của ông bà Phượng - Lý, sau đó có thêm nhiều doanh nghiệp, hội - nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm ở TP HCM và các tỉnh phía Nam gửi tiền, quà, nhờ họ làm cầu nối sưởi ấm tình người những trường hợp khó khăn, hoạn nạn, già yếu neo đơn, bệnh nhân nghèo, học sinh vượt khó hiếu học.

Khi nghe tôi hỏi bí quyết để hành trình thiện nguyện tiếp diễn với thời gian, ông Phượng bày tỏ chân tình: "Xác định mình là chiếc cầu nối nên vợ chồng tôi luôn nhận thức trách nhiệm công khai, minh bạch mọi nguồn tiền, quà. Trao tặng cho trường hợp nào đều cập nhật sổ sách, chụp ảnh rồi chuyển tải thông tin đầy đủ cho các doanh nghiệp, hội - nhóm, cá nhân đã hỗ trợ, nên mỗi năm có thêm nhiều tấm lòng nhân ái sẻ chia yêu thương…".

Trong 6 năm qua (2017-2023), trên địa bàn tỉnh Phú Yên, ông bà Phượng - Lý đã làm cầu nối, vận động nhiều doanh nghiệp, hội - nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà tình thương có tổng trị giá hơn 270 triệu đồng; khoan mới 14 giếng nước cho gia đình đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ kinh phí mai táng cho gần 300 người neo đơn, gia cảnh khó khăn từ 6-8 triệu đồng mỗi trường hợp; trao tặng 115 chiếc xe lăn cho người khuyết tật và hàng ngàn suất quà.

Với phương châm hành động "Ai thiếu đến nhận - Ai dư đến góp", hơn 4 năm qua, tại nhà ông bà Phượng - Lý hình thành "Cửa hàng 0 đồng" với quần áo, giày dép cũ - mới, gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt... Cùng thời gian đó, ông bà còn vận động nguồn tiền từ nhà hảo tâm hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho 15 gia đình khó khăn ở xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh; trong đó có 10 trường hợp hỗ trợ mỗi gia đình 200.000 đồng, 5 trường hợp hỗ trợ 300.000 - 1 triệu đồng.

Lan tỏa tình người ấm áp

Bà Ka Pá H’Phương (SN 1981), trú ở thôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, bày tỏ: "Hơn 4 năm trước, căn nhà nhỏ của gia đình tôi xập xệ muốn đổ ngã, nắng xiên qua mái, mưa nước đổ dầm nền. Cũng may có ông bà Phượng - Lý đưa nhóm thiện nguyện đến hỗ trợ 50 triệu đồng để xây lại căn nhà nên gia đình tôi có nơi cư trú ổn định". 

Trường hợp ông Lương Văn Chính (SN 1949), trú ở thôn Đồng Phú, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh bị cụt chân, người vợ thường xuyên đau ốm, con gái mắc bệnh tâm thần cũng được ông bà Phượng - Lý kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ 50 triệu đồng để xây lại căn nhà…

Tại địa phương này còn có trường hợp em Nguyễn Đoàn Nhật Huy - học sinh lớp 9 Trường THCS Đức Bình Tây, bị khuyết tật bẩm sinh, cha bỏ rơi, mẹ mưu sinh vất vả ở xa, em sống cùng bà ngoại đã già yếu nên được ông bà Phượng - Lý hỗ trợ xe đạp, chi phí sách vở, quần áo... Không phụ lòng tốt của mọi người, nhiều năm liền Huy là học sinh giỏi.

Không chỉ ở Phú Yên mà mùa mưa bão năm 2020, ông bà Phượng - Lý đã cùng một số nhà hảo tâm đến nhiều vùng lũ ở Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế hơn 50 ngày để trao quà cứu trợ.

Theo ông Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Hinh, nhiều năm qua ông Phan Ngọc Phượng không chỉ là một cựu chiến binh, nông dân gương mẫu mà còn có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong hoạt động thiện nguyện, xây dựng nét đẹp tình người lan tỏa trong cuộc sống bình dị giữa đời thường. 

Ghi nhận thành tích đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Phú Yên; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Hinh cùng nhiều đoàn thể cấp huyện, chính quyền một số xã trao tặng cho ông Phan Ngọc Phượng hơn 10 bằng khen, giấy khen. Tại hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2023, ông Phan Ngọc Phượng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. 

Vui nhất là hỗ trợ kịp thời, đúng địa chỉ

Nói về những kỷ niệm buồn vui trong hành trình thiện nguyện, ông Phượng nhớ lại: "Năm 2021, giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát, nhiều khu dân cư phong tỏa, không ít người phải đưa vào khu cách ly. Để chia sẻ một phần khó khăn chung, tôi sử dụng Facebook, Zalo vận động nhiều nguồn hỗ trợ gạo, mì tôm, mắm, thịt, trứng, vật tư y tế thiết yếu... có tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng để cung cấp cho các khu cách ly, phong tỏa.

Để nhận được nguồn hỗ trợ đó và chuyển tải đến những nơi cần đến, nhiều khi một tuần tôi phải đi test nhanh vài ba lần để có giấy thông hành điều khiển xe máy kéo rơ-moóc thô sơ để chở lương thực, thực phẩm trong giới hạn cho phép. Lúc đó, vợ chồng tôi còn chế biến 150-200 suất cơm mỗi ngày để chở đến khu cách ly ở hai huyện Sông Hinh, Sơn Hòa và một số chốt kiểm dịch...".

Ngừng một lát, ông Phượng tâm sự: "Lắm lúc nửa đêm, mờ sáng hay giữa tiết trời mưa gió, tôi phải hối hả lên xe máy chạy đi nhiều chặng đường để kịp thời hỗ trợ mai táng người chết, người bị tai nạn, phẫu thuật cấp cứu... Đôi lúc cũng mỏi mệt nhưng vợ chồng tôi luôn cảm nhận được niềm vui và sự ấm áp trong suốt hành trình thiện nguyện. Vui nhất là khi tiền, quà hỗ trợ được chuyển đến kịp thời, đúng địa chỉ và đúng định lượng mà nhà hảo tâm đã nhờ mình làm cầu nối thiện nguyện".

(Theo Người lao động)

Xem thêm: Đội từ thiện của những lão nông và "dịch vụ" lo hậu sự 0 đồng cho người nghèo

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Suốt 20 năm qua, lão nông Ngô Văn Đậu lấy việc thiện làm niềm vui và luôn thấy hài lòng vì đã làm được những điều tự hứa với lòng mình. 

Lão nông Ngô Văn Đậu mang tiền tỷ đi làm từ thiện
0 Bình luận

Lão nông Bảy Gòn cùng đội cất nhà từ thiện của ông đã xây 830 căn nhà từ thiện cho người dân khắp các tỉnh Tây Nam Bộ: Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Kiên Giang...

Lão nông xây 830 căn nhà từ thiện cho người nghèo khắp Tây Nam Bộ
0 Bình luận

Gần 10 năm qua, lão nông Nguyễn Văn Tuấn (Vĩnh Long) đã chi gần 2 tỷ đồng để xây cầu, đường cho bà con đi lại thuận tiện và giúp đỡ người nghèo.

Lão nông chi tiền tỷ giúp người nghèo, xây cầu, đường cho bà con đi di lại dễ dàng hơn
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 11 giờ trước
109 bức thư và mối tình vượt qua khói lửa chiến tranh: 'Đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc'

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Hải An
Hải An 17 giờ trước
“Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau” – Bức thư thiêng của người lính trẻ viết trong mưa bom ở Thành cổ Quảng Trị

Ba tháng trước khi hy sinh, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) đã để lại một bức thư cảm động, như một lời từ biệt định mệnh. Những dòng chữ được viết bằng dự cảm trước cái chết khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
“Gia đình haha” khép lại hành trình đầy yêu thương tại Bản Liền với 500 cây thông phủ xanh đồi trọc

Khép lại hành trình giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa tại Bản Liền, các thành viên trong Gia Đình Haha và ekip sản xuất đã chung tay trồng 500 cây thông con lên đồi, góp phần giữ đất chống xói mòn.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng ở Chợ Lớn

Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ

Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chân dung “người hùng” dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa lòng lũ xiết ở Gia Lai

Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Ấm lòng lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Xúc động trước bức thư từng gây “bão” của tân hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương gửi đến hàng triệu sĩ tử: “Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi”

Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng - nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành huy chương Olympic Toán quốc tế, từng làm việc cho Liên Hợp Quốc, hết mình cống hiến cho cộng đồng ở tuổi nghỉ hưu

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Phó giáo sư xung phong làm Bí thư xã biên giới với mong muốn thay đổi vùng đất khó: “Tôi không ngại khó khăn”

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Hải An
Hải An 01/07
Cán bộ xã mở lối đưa trà Shan tuyết Phình Hồ trở thành đặc sản triệu đô

Anh Sùng A Tủa – một cán bộ xã người dân tộc Mông, với sự sáng tạo và tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương đã biến trà Shan tuyết cổ thụ Phình Hồ thành đặc sản triệu đô. Không chỉ đưa sản phẩm lên sàn số mà còn chinh phục các thị trường khó tính quốc tế, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao.

Hải An
Hải An 01/07
Chàng trai không chân vượt lên số phận bằng đam mê bơi lội: “Tôi vẫn ở đây, tôi vẫn sống trọn từng phút giây trong đam mê chính mình”

Mất hai chân sau một vụ tai nạn hy hữu, Phạm Tuấn Hưng – chàng trai không chân đã vượt lên nghịch cảnh, không chỉ trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp mang về nhiều thành tích đáng nể mà còn là nhà sáng tạo nội dung số với mức thu nhập đáng nể.

Hải An
Hải An 30/06
Trưởng thôn 47 tuổi quyết tâm lấy bằng tốt nghiệp THPT để xứng đáng với niềm tin của nhân dân

Mong được dân tiếp tục bầu làm trưởng thôn, anh Ksor Wek (47 tuổi, Gia Lai) quyết tâm lấy được tấm bằng tốt nghiệp THPT.

Hải An
Hải An 30/06
Nam sinh khuyết tứ chi quyết tâm tham gia kỳ thi tốt nghiệp dù được miễn

Bị cụt tứ chi từ năm 2 tuổi, được đặc cách tốt nghiệp nhưng nam sinh Nguyễn Gia Lâm vẫn quyết tâm tham gia và muốn được tự viết bài, lấy điểm để vào đại học.

Hải An
Hải An 28/06
Shipper U80 từ chối nhận giúp đỡ, lý do đằng sau khiến nhiều người xúc động

Thấy ông cụ đã gần 80 tuổi vẫn làm shipper (người giao hàng) để nuôi con con ăn học, cộng đồng mạng kêu gọi ủng hộ tiền nhưng ông kiên quyết từ chối, bảo rằng: "Tôi còn sức khỏe thì còn cố gắng lao động để nuôi con".

Hải An
Hải An 27/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất