Cái kết ấm áp cho người mẹ nghèo làm rơi túi đựng tiền dành cưới vợ cho con

Người mẹ nghèo tưởng như chết điếng khi phát hiện bị rơi mất túi tiền dành cưới vợ cho con. Nhưng may mắn thay, bà đã gặp được người tốt...

Đỗ Thu Nga
08:00 17/02/2024 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tối 14/2 (mùng 5 Tết), Trung tá Nguyễn Minh Thám - trưởng Công an xã An Ninh Tây (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) - cho biết vừa tổ chức trao trả lại tài sản là một túi xách chứa số tiền 13 triệu đồng cùng một số giấy tờ cho khổ chủ đánh rơi là bà Huỳnh Thị Xuân Lan (50 tuổi, trú huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên).

'Tiền con trai dành cưới vợ, nhà cửa sơ sài không dám cất nên mang theo'

Vào tối cùng ngày, bà Lan cho hay vẫn chưa hết xúc động khi nhận lại được túi xách bên trong còn đầy đủ 13 triệu đồng.

"Khoảng 8h sáng 11-2, tôi đi xe máy từ huyện Đồng Xuân chở theo con gái và hai đứa cháu nhỏ xuống thăm bà con phía ngoại, khi đến thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) thì sơ ý làm rơi túi xách xuống đường.

Tôi không hay biết gì, chỉ đến khi có một người đi đường chạy lên nói tôi làm rơi túi thì tôi mới tá hỏa" - bà Lan kể.

Bà vội để con gái và hai cháu xuống lề đường, sau đó tức tốc trở lại con đường vừa đi để tìm kiếm. 

"Lúc tôi quay lại thì người ta nói đã có người phụ nữ nào đó nhặt được rồi, nên tôi bình tĩnh không hoảng loạn và đến Công an xã An Ninh Tây trình báo" - bà Lan nhớ lại.

Bà cho hay số tiền bị đánh rơi là của con trai đi làm thuê ở TP Quy Nhơn dành dụm được trong một năm qua, dịp Tết này đưa cho bà cất giữ để sau này cưới vợ.

cai-ket-am-ap-cho-nguoi-me-ngheo-lam-roi-tui-dung-tien-9
Chị Nguyễn Thị Trúc Loan (29 tuổi, trú thôn Phú Thịnh, xã An Thạch, huyện Tuy An) đến Công an xã giao nộp lại tài sản của người đánh rơi túi xách bên trong chứa 13 triệu

"Tôi ở nhà bán bánh xèo chỉ đủ sống qua ngày, số tiền đó đối với tôi là quá lớn. Do nhà neo người và cửa nẻo cũng sơ sài nên tôi sợ để tiền ở nhà sẽ bị mất hoặc xảy ra sự cố khác nên mang tiền theo, nào ngờ bị rơi lúc nào không hay" - bà Lan ngậm ngùi.

May mắn gặp được người tốt 

Trung tá Nguyễn Minh Thám cho biết sau khi nhận được tin báo từ bà Lan, Công an xã đã lập tức thông báo diện rộng đến tất cả bà con, hộ dân trên địa bàn xã, đồng thời trích xuất trên dọc tuyến đường và đăng lên các nhóm Zalo ở địa phương.

May mắn lúc này, chị Nguyễn Thị Trúc Loan (29 tuổi, trú thôn Phú Thịnh, xã An Thạch, huyện Tuy An) vừa nhặt được túi xách và đã đọc được thông báo trên nhóm, nên nhanh chóng đến Công an xã An Ninh Tây giao lại chiếc túi.

Sau quá trình xác minh, Công an xã An Ninh Tây đã tiến hành trao trả lại túi xách bên trong chứa 13 triệu đồng cho bà Lan.

"Gia đình chị Loan có hoàn cảnh khó khăn không kém, tuy nhiên sau khi nhặt được túi xách chị đã lập tức đến Công an xã trình báo cũng như bàn giao cho công an để thông báo tìm tài sản cho khổ chủ" - trung tá Thám nói.

Sau khi nhận lại túi xách, bà Lan có thành ý hậu tạ ân nhân một số tiền, song chị Loan đã từ chối và chỉ nhận lời cảm ơn cùng nụ cười từ bà Lan vì thấu hiểu được khó khăn của bà.

"Tôi vô cùng biết ơn tấm lòng của chị Loan và cảm ơn lực lượng Công an xã An Ninh Tây đã giúp tôi tìm lại được tài sản bị đánh mất. Khi nhận lại số tiền trên, gia đình tôi có gửi chị một ít tiền để cảm ơn nhưng chị Loan nhất quyết không nhận" - bà Lan nói.

(Theo Tuổi trẻ)

Xem thêm: Chuyện tốt ở quanh ta: Người phụ nữ nhặt được của rơi và hành động "đốn tim" nhiều người

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận