9 năm gõ cửa trái tim những đứa trẻ bị bỏ rơi ở làng trẻ SOS của "mẹ Doan"

Những đứa trẻ sống trong làng trẻ SOS Vinh (Nghệ An) cảm thấy ấm áp hơn khi có bàn tay chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ của mẹ Nguyễn Thị Doan (SN 1969).

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bà mẹ đặc biệt của làng trẻ SOS Vinh

Ngôi nhà cây dừa của mẹ Nguyễn Thị Doan tuy nhỏ nhưng đồ dùng được bày trí gọn gàng. Đó là tổ ấm của mẹ Doan và những đứa trẻ đáng thương ở làng trẻ SOS Vinh.

Theo Vietnamnet, mẹ Doan sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em ở xã Diễn Phúc (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Cũng giống nhiều mẹ, dì khác ở làng trẻ SOS, mẹ Doan chưa lập gia đình. Không chồng, không con, một mình bươn chải đủ thứ nghề để mưu sinh nhiều năm trong miền Nam.

9-nam-go-cua-trai-tim-nhung-dua-tre-bi-bo-roi-o-lang-tre-sos-cua-me-doan
Ngôi nhà cây dừa ấm áp của mẹ Doan

Năm 2014, mẹ Doan được một người bạn giới thiệu và nộp hồ sơ vào làm việc ở làng trẻ SOS. Sau nhiều vòng phỏng vấn, mẹ Doan chính thức trở thành 1 trong những người mẹ đặc biệt ở làng trẻ.

Công việc của mẹ Doan nghe rất đơn giản, đó là làm mẹ. Buổi sáng mẹ đi chợ, mua thức ăn cho cả gia đình, rồi giặt giũ, nhắc các con học bài.

9-nam-go-cua-trai-tim-nhung-dua-tre-bi-bo-roi-o-lang-tre-sos-cua-me-doan-0
Mẹ Doan luôn quan tâm, theo sát việc học hành của các con (Ảnh: Vietnamnet)

“Có những ngày tôi tự nấu, cũng có ngày các con phụ giúp. Điều tôi cảm thấy khó và trăn trở nhất là làm sao dạy các con nên người. Mỗi buổi chiều các con đi học về, tôi đều phân công cho các anh chị lớn nấu ăn và học các kỹ năng sống, rèn luyện cho các con dần để sau này ra đời tự tin trong cuộc sống” mẹ Doan tâm sự.

9-nam-go-cua-trai-tim-nhung-dua-tre-bi-bo-roi-o-lang-tre-sos-cua-me-doan-9
Mẹ Doan chăm lo giấc ngủ của các con (Ảnh: Vietnamnet)
9-nam-go-cua-trai-tim-nhung-dua-tre-bi-bo-roi-o-lang-tre-sos-cua-me-doan-8

Khi được hỏi vì sao chọn công việc này, mẹ Doan thổ lộ: “Ở bên ngoài có thể kiếm được nhiều công việc lương cao hơn nhưng tôi vẫn chọn gắn bó, làm việc với làng vì yêu thích trẻ nhỏ, một phần mong muốn có một mái ấm gia đình thực sự khi về già, có những đứa con để yêu thương, chăm sóc, quên những tháng ngày hiu quạnh”.

Hiện ngôi nhà mẹ Doan phụ trách gồm 7 người con, 3 trai 4 gái, đứa lớn nhất 16 tuổi, đứa bé nhất 9 tuổi.

Hạnh phúc của mẹ Doan

“Những ngày đầu vào làm việc, tôi không biết chăm sóc một đứa trẻ phải bắt đầu như thế nào. Bởi bản thân chưa từng lập gia đình, chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ nên tôi đã cố gắng học hỏi từ các cán bộ, các mẹ đã làm việc lâu năm ở đây. 

Ngoài việc tham gia lớp tập huấn các kỹ năng do làng SOS tổ chức. Mỗi lúc rảnh rỗi, tôi thường xuyên đọc, tìm hiểu về tâm lý con trẻ qua sách báo, truyền hình để từ đó tìm ra phương pháp nuôi dạy các con sao cho phù hợp với từng lứa tuổi”, mẹ Doan tâm sự.

9-nam-go-cua-trai-tim-nhung-dua-tre-bi-bo-roi-o-lang-tre-sos-cua-me-doan-7
Ảnh: Vietnamnet

Cũng như nhiều đứa trẻ khác ở đây, các con của mẹ những ngày đầu đến với làng trẻ không chịu mở lòng. Mỗi đứa thu mình vào một góc. Nhưng mẹ vẫn kiên trì dành hết yêu thương, sự chân thành đẻ chăm sóc các con.

Lâu dần, các con cảm nhận được tình yêu thương đó nên đã mở lòng kể cho mẹ nghe về gia cảnh của mình. Cũng nhờ đó mà mẹ Doan nắm được tính cách của từng đứa trẻ để đồng hành, uốn nắn các con trở thành những con người tử tế, nhân hậu. Mẹ cũng chính là cầu nối gắn kết các bạn nhỏ trong gia đình, dạy cho các con biết cách yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

"Đây là năm thứ 9 tôi nuôi dạy các con rồi, rất nhiều kỷ niệm, những lúc các con ốm đau phải theo các con đi viện để chăm sóc. Chăm con nhỏ rất cực, có khi cả đêm thức trắng vì con khóc, phải hát ru dỗ dành. Lúc các con vui chơi xảy ra đánh nhau, tôi cũng phải tìm ra các biện pháp để dạy và uốn nắn các con có nề nếp”, mẹ Doan kể.

9-nam-go-cua-trai-tim-nhung-dua-tre-bi-bo-roi-o-lang-tre-sos-cua-me-doan-6
Mẹ Doan cùng các con chăm sóc vườn cây, bồn hoa, trồng rau xanh, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường của làng ngày một xanh - sạch - đẹp (Ảnh: Vietnamnet)

Khi các con rời vòng tay của mẹ, có cuộc sống ổn định ở bên ngoài, các con vẫn thường xuyên về thăm mẹ. “Có đứa bây giờ đã thành đạt, luôn gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ, mỗi lần về vẫn hay tặng hoa, tặng quà cho tôi”.

Đó là niềm hạnh phúc của một người mẹ. Dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu dần, nhưng mỗi lần các con có việc như sinh đẻ, mẹ Doan đều không quản ngại bắt xe đi hàng nghìn km để chăm sóc.

Ông Lê Bá Lương - Giám đốc Làng trẻ em SOS Vinh cho biết, làng trẻ được xây dựng, đi vào hoạt động từ năm 1992. Hiện làng nuôi dưỡng 177 đứa trẻ (là các con bị bỏ rơi; mồ côi hoặc mồ côi một phần), có tất cả 15 bà mẹ, mỗi bà mẹ có khoảng 8 đến 12 đứa con. 

Ngoài ra, còn có các dì sẵn sàng làm thay các mẹ mỗi lúc cần, các con được chăm sóc tại đây theo mô hình gia đình thay thế. Mô hình này giúp các con có được một không gian, môi trường sống giống như trong một gia đình thực sự.

(Theo Vietnamnet)

Xem thêm: Chuyện người mẹ xa xứ của 300 trẻ mồ côi: Hàng tháng bay từ Mỹ về chăm con

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Mặc cho hoàn cảnh khó khăn, nữ sinh Đỗ Thị Phương Anh ở Làng trẻ SOS Hải Phòng vừa xuất sắc giành học bổng đại học nước ngoài trị giá 1 tỷ đồng.

Nữ sinh ở làng trẻ SOS chinh phục học bổng 1 tỷ đồng: Phải là chính mình, dù cho xuất phát điểm thế nào chăng nữa
0 Bình luận

Dù bận rộn việc học, nam sinh 10x Nguyễn Công Toàn vẫn đi dạy học miễn phí cho các em làng trẻ SOS.

Nam sinh 10x dạy học miễn phí cho các em làng trẻ SOS, là người anh trai thân thiện của trẻ mồ côi
0 Bình luận

Sinh ra không may đã bị bại não, nhưng nhờ bàn tay nuôi nấng, chăm sóc của mẹ, anh Ôn Tuấn Huy nay đã trở thành kỹ sư công nghệ loại khá.

Chuyện người mẹ nỗ lực nuôi con bại não thành kỹ sư công nghệ thông tin ở công ty lớn
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.

Hải An
Hải An 11/10
Cậu bé khuyết tật bán vé số ở Đắk Lắk dành một ngày công mua mì tôm, nước suối gửi bà con vùng lũ

Hình ảnh cậu bé bán vé số ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lấy 1 ngày công của mình để mua nước suối, mì tôm gửi cho các mạnh thường quân cứu trợ bà con vùng lũ phía Bắc khiến ai xem cũng phải ấm lòng.

Hải An
Hải An 10/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất