Tự hào người xứ Nghệ: 3 mẹ con góp tiền, tự thiết kế, xây cầu bê tông qua suối

Dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng anh Võ Đình Phúc vẫn cùng mẹ và anh trai tự bỏ tiền ra thiết kế, thi công cây cầu qua suốt để người dân thuận tiện đi lại.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo miêu tả của Báo Nghệ An, anh Võ Đình Phúc, 36 tuổi, người nhỏ thó, cao mét rưỡi, nặng 48kg. Kinh tế gia đình anh tuy còn nhiều khó khăn nhưng thành viên nào cũng cố gắng làm việc để có tương lai tốt hơn.

Gia đình anh Phúc sống gần con suối Khe Gát, nơi đổi về của 4 khe thác trong vùng. Hễ mưa xuống là ngập lụt, cả khu vực bị chia cắt. 

Một cây cầu kiên cố bắc qua Khe Gát là ước mơ của rất nhiều thế hệ người dân sinh sống ở nơi đây. 

3-me-con-gop-tien-tu-thiet-ke-xay-cau-be-tong-qua-suoi
Cây cầu có chiều dài 17 mét, tính cả đường dẫn 2 bên mố là 56 mét (Ảnh: Báo Nghệ An)

Anh Phúc sinh và lớn lên bên Khe Gát nên đã rất nhiều lần chứng kiên sự hung dữ của dòng nước này. Trong trí óc của anh Phúc luôn ấp ủ ước mong phải bắc được cầu, chinh phục con khe này để bà con mà trước hết là gia đình mình được an toàn mỗi mùa mưa lũ về.

Và khi có chính sách hỗ trợ bê tông từ xã Thanh Mỹ và huyện Thanh Chương, anh Phúc đã động viên mẹ và anh trai góp tiền, thiết kế và tự xây dựng cầu. Bởi anh biết, đây chính là thời cơ chín muồi để anh hiện thực ước muốn đầy nhân văn của mình.

Trong tờ trình gửi lên xã xin xây cầu, anh Phúc nhấn mạnh: Xây cầu để phục vụ việc đi học cho 5 đứa trẻ của 3 gia đình và phục vụ đi lại cho bà con nhân dân.

3-me-con-gop-tien-tu-thiet-ke-xay-cau-be-tong-qua-suoi-0
Cây cầu đang được gấp rút thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão (Ảnh: Báo Nghệ An)

Sau khi được UBND xã Thanh Mỹ đồng ý, cây cầu bê tông cốt thép dài 17 mét gồm 5 nhịp, rộng 2,5 mét, cao 5 mét từ mặt suối được anh Phúc thiết kế và bắt tay xây dựng. Với 7 tấn xi măng được Nhà nước hỗ trợ, anh Phúc tự mua cát đá, xi măng, huy động bà con trong làng hỗ trợ gia đình xây cầu. Đến nay, cây cầu bắc qua Khe Gát đã thành hình, chờ ngày hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Ông Hoàng Tiến Thọ - Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ cho biết, đây là cây cầu bê tông kiên cố, kể cả đường dẫn 2 bên mố cầu thì toàn bộ công trình có chiều dài 56 mét. Ngoài phần hỗ trợ xi măng của Nhà nước, gia đình Anh Phúc cùng mẹ và anh trai đã bỏ ra số tiền hơn 200 triệu đồng để làm cầu, chưa kể phần nhân công.

3-me-con-gop-tien-tu-thiet-ke-xay-cau-be-tong-qua-suoi-9
Chính quyền xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương hỗ động viên gia đình Anh Phúc trong quá trình xây dựng cầu (Ảnh: Báo Nghệ An)

"Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cây cầu sẽ phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất cho người dân trong vùng, trong xã. Việc làm của gia đình anh Võ Đình Phúc được nhiều người ghi nhận, nể phục, là tấm gương sáng nơi núi rừng Thanh Mỹ. Đặc biệt, gia đình anh Phúc thuộc hộ cận nghèo, mẹ và gia đình anh trai cũng không khá hơn là mấy", ông Hoàng Tiến Thọ nhấn mạnh.

Được biết, trong quá trình gia đình anh Phúc xây dựng cầu, chính quyền địa phương xã Thanh Mỹ đã có sự quan tâm, động viên. Nhiều hộ dân thấy việc làm của anh cũng đã xắn tay vào làm giúp...

(Theo Báo Nghệ An)

Xem thêm: Trung tá công an bán đất hương hỏa, cùng bạn góp tiền lập đội xe từ thiện

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Biết tin một bác xe ôm ở Đà Nẵng bị khách mượn điện thoại rồi biệt tăm, nhiều người tốt bụng đã góp tiền mua tặng bác chiếc điện thoại mới.

Việc tốt giữa đời thường: Chung tay góp tiền mua tặng bác xe ôm điện thoại mới
0 Bình luận

Thương cảm trước số phận của người dân nghèo còn mắc bệnh nặng, nhóm tài xế của ông Lê Thành Lộc (Vĩnh Long) đã góp tiền mua xe cứu thương, vận chuyển bệnh nhân miễn phí.

Nhóm tài xế chung tay góp tiền mua xe cứu thương, vận chuyển bệnh nhân miễn phí
0 Bình luận

Cả làng đã buộc một cặp vợ chồng ếch phải chia tay sau 2 tháng thành hôn vì cuộc hôn nhân này đã khiến bang Madhya Pradesh mưa quá nhiều dẫn đến ngập lụt. 

Cả làng góp tiền làm đám cưới ếch để cầu mưa, 2 tháng sau phải cho ly dị gấp vì lũ cuốn trôi 9000 ngôi nhà
0 Bình luận

img

Bài mới

Tài xế Bắc Ninh chấp nhận lấn làn, vượt đèn đỏ để đưa cháu bé 7 tuổi hóc dị vật cấp cứu kịp thời

Phát hiện bé 7 tuổi tím tái vì hóc dị vật, tài xế Bắc Ninh lập tức đưa lên xe đi cấp cứu, có lúc phải vượt cả đèn đỏ. Cháu bé qua cơn nguy hiểm, anh lên mạng đăng bài xin lỗi những phương tiện đi cùng tuyến đường.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
'Bà tiên' người Nhật cưu mang 15.000 lao động Việt gặp khó khăn nơi đất khách

Ám ảnh bởi những người trẻ tuyệt vọng vì gặp khó khăn nơi đất khách, 13 năm qua, người phụ nữ Nhật - Jiho Yoshimizu đã cứu giúp 15.000 lao động Việt thoát khỏi khủng hoảng.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chàng trai 21 tuổi hiến tạng sau chết não, hồi sinh 4 cuộc đời

Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một hành trình hồi sinh lặng lẽ nhưng phi thường đã diễn ra khi chàng trai 21 tuổi hiến tạng sau chết não cứu bốn cuộc đời khác.

Hải An
Hải An 25/02
Người đàn ông giữ nghề 'vẽ truyền thần' ở Thảo Cầm Viên, 40 năm đón Tết cùng người lạ

Giữ nghề "vẽ truyền thần" bằng kéo, suốt 40 năm qua ông Thế luôn đến Thảo Cầm Viên phục vụ khách du xuân và chưa một lần đón tết Nguyên đán cùng gia đình.

Hải An
Hải An 23/02
Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Những ngày giáp Tết, một nữ chủ trọ tại đường Mẹ Suốt quyết định lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ sinh viên.

Hải An
Hải An 10/02
Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
img
Đề xuất