Ý tưởng "Ngôi nhà 100 đồng" của anh bí thư "ve chai" dốc sức trẻ giúp người nghèo
Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” tại xã Tân Thành (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) được bà con địa phương ủng hộ hết mực.

"Ngôi nhà 100 đồng" là công trình thanh niên của xã Tân Thành (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) được khởi xướng bởi Đặng Phúc Xuân. Chàng trai 9X được người dân nơi đây gọi bằng cái tên thân mật: Bí thư ve chai.
Với vai trò là Bí thư Đoàn Thanh niên xã, Xuân luôn trăn trở làm gì để giúp đỡ cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 100 đoàn viên thanh niên trong xã hầu hết đều là những người có tuổi đời rất trẻ, kinh tế chưa vững. Họ chỉ có sức trẻ và sự nhiệt tình để giúp đỡ cộng đồng. Vì thế, Xuân đã nghĩ ra cách thu gom vỏ lon, vỏ chai nhựa vừa để gây quỹ vừa giữ gìn cảnh quan môi trường địa phương.

Xuân cho biết: “100 đồng tương ứng với trị giá của một vỏ lon bia, lon nước ngọt khi bán "đồng nát". Với phương châm tích tiểu thành đại, các vật liệu phế thải có thể tái chế này tuy giá trị nhỏ nhưng vẫn mang lại một khoản tiền cho quỹ Đoàn. Từ đó có thể giúp được những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã”.
Tân Thành là một xã vùng khó của Tây Nguyên, diện tích rộng và dân cư thưa. Nhưng các thanh niên vẫn rất nhiệt tình lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng. Qua việc tuyên truyền từ người thân tới hàng xóm, bạn bè... Dần dần, hoạt động ý nghĩa của "Ngôi nhà 100 đồng" thu hút sự ủng hộ của nhiều người.
Nhiều người dân có thói quen tích cóp vỏ lon, chai lọ nhựa đã qua sử dụng để bán. Khi nhóm của Xuân tới thuyết phục quyên góp để gây quỹ, họ sẵn sàng ủng hộ.

Để không mang tiếng “cướp cơm”, Xuân gặp và trao đổi thẳng thắn với những người đi thu mua phế liệu. Tất cả đồ được người dân ủng hộ sẽ bán lại cho chính những người thu gom phế liệu đó. Lần lượt, mỗi lần "phá kho thóc" sẽ bán cho một người bằng với giá họ đi thu mua từng nhà.
Xuân tâm sự: “Lúc mới triển khai “Ngôi nhà 100 đồng” tôi rất lo lắng. Tôi không ngờ hoạt động này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên thanh niên và bà con trên địa bàn đến thế. Nhất là các chủ tiệm tạp hóa và những gia đình có tiệc cưới hỏi, cỗ bàn… Có cả những người dân rất nhiệt tình giúp đỡ hoạt động của nhóm như bác thương binh Nguyễn Văn Bé”.

Theo lời Xuân kể lại, ông Bé là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ trong xã. Mỗi khi có khách mua nước ngọt hay uống nước tại quán, ông đều tuyên truyền cho khách hàng của mình về việc giữ môi trường xanh sạch đẹp và ủng hộ vỏ lon cho “Ngôi nhà 100 đồng”. Thậm chí, đi tập thể dục buổi sáng hay đi đâu thấy vỏ lon, vỏ chai, ông Bé đều nhặt mang về ủng hộ.
Cứ sau 2-3 tháng, khi số lượng vỏ chai lọ... tích lũy trong "Ngôi nhà 100 đồng" đầy lên sẽ bán cho người mua phế liệu. Sau 10 tháng đi vào hoạt động, “Ngôi nhà 100 đồng” đã thu gom được hàng chục nghìn vỏ lon, vỏ chai… góp vào quỹ Đoàn thanh niên số tiền gần 10 triệu đồng.

Trước tết Nguyên đán, với số tiền thu được, Xuân cùng các thành viên trích quỹ mua 12 suất quà, mỗi xuất trị giá 300.000đ tặng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Đồng thời, hỗ trợ cho Hà Văn Hải (SN 1993) vay 5 triệu đồng (không tính lãi) để phát triển kinh tế.
Văn Hải nói: "Số tiền 5 triệu đồng không phải là lớn với nhiều người, nhưng đối với “Ngôi nhà 100 đồng” thì đây là một số tiền rất lớn. Mong rằng thời gian tới hoạt động ý nghĩa này sẽ được lan tỏa và nhân rộng. Qua đó sẽ giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn giống như tôi”.

Hoạt động nhỏ nhưng ý nghĩa vì cộng đồng rất lớn từ "Ngôi nhà 100 đồng" do Xuân khởi xướng được nhiều người ủng hộ. "Tuy số tiền thu được không nhiều nhưng là niềm vui của tất cả mọi người. Giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Được sẻ chia, giúp đỡ những người khó khăn hơn mình ai cũng vui. Hi vọng thời gian tới công trình sẽ phát huy hiệu quả hơn nữa", Xuân nói.
Theo Lam Giang/Vietnamnet
Xem thêm: Thương trò nghèo vùng cao, cô giáo chẳng ngại vất vả lặn lội hàng trăm km đi "gieo chữ"
Đọc thêm
Suốt 4 năm qua, chàng trai Ninh Việt Trí đi khắp nơi vận động, kết nối chỉ với một mục đích cao đẹp: Mang con chữ về cho các em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các lớp học tình thương.
“Tôi làm thiện nguyện từ tâm, miễn sao ăn ngủ ngon không bị quấy rầy kiểu sao kê, minh bạch…” - người đàn ông mê làm thiện nguyện Trương Văn Tâm chia sẻ.
Hơn 10 năm qua, ông giáo Lê Trọng Kính tìm mua rất nhiều xe đạp cũ ở khắp mọi nơi về sửa chữa lại rồi tặng cho học sinh nghèo, người có hoàn cảnh kém khó khăn.
Tin liên quan
"Hầu hết, chúng ta đều muốn phát triển nhưng lại không dám thoát ra khỏi vùng an toàn. Còn tôi, thời điểm đó, sẵn sàng giải thoát bản thân mà không cần sự đồng ý của bất cứ ai. Tôi yêu bản thân, trân trọng bản thân mình hơn hết thảy.", Lisa nói.
Tác phẩm văn học tồn tại cụ thể qua văn bản ngôn từ - một cấu trúc vô cùng chặt chẽ, sinh động gồm nhiều yếu tố với nhiều cấp độ và nhiều quan hệ khác nhau.
Đêm ấy, chàng thi sĩ đến bên vợ và ôm chặt nàng trong vòng tay, âu yếm hôn nàng, nồng nàn, cuống quýt... Nhưng lại đột ngột dừng lại, bỏ ra ngoài phòng.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.