Xúc động chuyện đằng sau tấm bảng "xin quý khách vui lòng nói giúp" của cụ bà bán chè quận 4

Cụ bà bán chè quận 4, TP.HCM đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân nơi đây suốt 30 năm qua, dù đã ngoài 60 tuổi vẫn vất vả mưu sinh kiếm sống.

Chi Nguyễn
10:01 19/02/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ở độ tuổi 65, bà Hường nhẽ ra đang được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu thay vì phải vất vả mưu sinh kiếm sống. Thế nhưng, suốt 30 năm qua, người phụ nữ với đôi tay dị tật vẫn gắng gượng từng ngày bán chè đậu trên đường 41 (quận 4, TP.HCM) để chạy lo cơm nước, vừa chăm sóc chồng đau ốm vừa nuôi nấng cháu nội. 

xot-xa-hoan-canh-cua-cu-ba-ban-che-quan-4
Suốt 30 năm qua, người phụ nữ với đôi tay dị tật vẫn gắng gượng từng ngày bán chè đậu trên đường 41 để mưu sinh.

Mắc bệnh thanh quản nặng, khoảng 8 năm nay bà Hường đã mất hẳn tiếng, chỉ còn thều thào được rất nhỏ. Tiếng rao quen thuộc "chè đây, chè đậu ngọt dịu đây" của bà đã không còn được vang lên nữa, thay vào đó là tấm bảng nhỏ ghi "xin quý khách vui lòng nói giúp" treo phía trước gánh chè. 

xot-xa-hoan-canh-cua-cu-ba-ban-che-quan-4
Vì mắc bệnh dây thanh quản, bà Hường không nói được, phải treo biển để thông báo cho khách hàng.

Bà Hường thều thào kể: "Ngày xưa tui rao chè hay lắm đó, mọi người nói tui có giọng hát hay, nhưng 8 năm rồi, nó không còn nữa". Căn bệnh dây thanh quản khiến bà không thể nói chuyện rõ ràng, cổ họng đau rát, đành phải treo biển như vậy vì nhiều người thấy bà nói nhỏ liền chẳng đợi mà bỏ đi.

Cô Lan, người thu mua ve chai gần đó kể rằng, bà Hường có hai người con trai, 10 năm trước anh lớn đột ngột qua đời, còn lại anh con thứ đang đi làm bảo vệ, đồng lương ít ỏi không đủ phụ giúp. Lại thêm người chồng bị ốm đau bệnh tật, nuôi cả đứa cháu đang học lớp 11, bà Hường đành một tay gồng gánh mưu sinh, không dám nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. 

xot-xa-hoan-canh-cua-cu-ba-ban-che-quan-4
Từng gặp tai nạn nên tay bà bị dị tật cong vẹo, không thể sử dụng bình thường.

Bà Hường chỉ bán mỗi một loại chè đậu đen, hoặc nóng hoặc lạnh tùy theo yêu cầu của khách, mỗi ly giá chỉ 10.000 - 15.000 đồng. Ngày xưa bà đẩy xe chè đi bán khắp nơi, nay già yếu nên chỉ đứng bán một góc, cứ 13h chiều là đứa cháu nội lại đẩy xe ra ngoài giúp. Từng gặp tai nạn nghiệm trọng, đôi tay của bà bị cong vẹo thành tật, đành phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Sức yếu, mỗi tháng bà chỉ bán khoảng 20 ngày, đắt khách thì tầm 19h tối đã về, nhưng có hôm ế ẩm, bà đứng bán tận tối muộn vẫn chẳng có khách.

xot-xa-hoan-canh-cua-cu-ba-ban-che-quan-4
Mỗi cốc chè đậu của bà chỉ có giá từ 10-15 ngàn đồng, có người trả thêm tiền bà nhất quyết không lấy vì "lòng tự trọng của mình".

Dù vất vả như vậy, nhưng khi có người cho thêm tiền khi mua chè, bà Hường nhất định không lấy. Cô Lan kể: "Có nhiều người đến mua ly chè đưa cho bả 50 ngàn, 100 ngàn nhưng bả không nhận, bả chỉ lấy đúng số tiền bả bán thôi." Bà Hường nói rằng, bà có "lòng tự trọng của riêng mình", chỉ kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình chứ không muốn nhờ vả người khác giúp đỡ về mặt tài chính.

xot-xa-hoan-canh-cua-cu-ba-ban-che-quan-4
Mong bà Hường luôn khỏe mạnh, gánh chè ngọt dịu của bà sẽ luôn đắt khách để cuộc sống của bà đỡ vất vả, khó khăn.

Có lẽ vì thế mà mọi người rất yêu mến bà, người mua thường cố mua thêm vài ly, những cô bán chuối, anh bán đá gần đó cũng thỉnh thoảng phụ giúp việc nặng cho bà, tâm tình kể chuyện với bà. Chỉ mong bà Hường luôn khỏe mạnh, gánh chè ngọt dịu của bà sẽ luôn đắt khách, để gánh nặng mưu sinh trên đôi vai gầy của người phụ nữ ấy sẽ nhẹ đi.

Chân dung "ông Bụt" đời thường có tận 292 đứa con

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận