Vợ chồng Đoàn Di Băng và quỹ từ thiện Hanayuki: Từ thiện phải từ tâm
Thời gian gần đây, vợ chồng Đoàn Di Băng nhận về vô số lời khen ngợi khi quỹ từ thiện Hanayuki liên tục tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người nghèo...

Vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ nổi tiếng là một trong những cặp đôi giàu có nhất nhì showbiz Việt. Cả hai được người hâm mộ và cả cư dân mạng yêu quý khi thường xuyên tham gia, tổ chức các chương trình từ thiện, lập quỹ từ thiện riêng mang tên các con gái HanaYuki. Được biết, quỹ từ thiện này hoạt động nhờ một phần lợi nhuận từ công ty mỹ phẩm gia đình Hanayuki của vợ chồng Di Băng, với hi vọng giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn.

Doanh nhân Quốc Vũ từng tâm sự, từ thiện hay giúp đỡ bất cứ ai đều phải xuất phát từ tâm và tự nguyện. Vào tháng 7/2021 vừa qua, vị doanh nhân này khiến cư dân mạng trầm trồ khi tuyên bố sẽ xây nhà cho người vô gia cư. Theo đó, vợ chồng họ sẽ mua đất, xây chung cư cho người nghèo ở hoàn toàn miễn phí, người ở không phải chi thêm bất cứ khoản tiền nào.
Ông xã Đoàn Di Băng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: "Anh và bà Băng quyết định, ai bán đất khu vùng ven như: Bình Chánh, Nhà Bè... tầm 1000 - 2000 mét vuông không anh muốn mua. Anh sẽ xây dựng như cái chung cư với hàng trăm căn phòng cho người vô gia cư ở miễn phí hoàn toàn. Nhìn bà con dịch không chốn nương thân anh không chịu nổi...".

Không chỉ vậy, Quốc Vũ còn khẳng định nếu mô hình này ổn định anh sẽ tiếp tục nhân rộng và xây dựng ở nhiều nơi khác cho bà con nghèo ở TP.HCM. Doanh nhân này cho hay, ngoài việc thương xót cho người vô gia cư mùa dịch, vợ chồng anh cũng muốn làm phước tích đức cho 3 cô con gái của mình. Dự án chung cư được đặt tên là ANN (tên người con không may qua đời của vợ chồng cô). Biết tin, vô số nhà hảo tâm đã liên hệ với vợ chồng Đoàn Di Băng, hi vọng có thể hỗ trợ tài chính nhưng họ đều từ chối.
Riêng nữ ca sĩ cho biết thêm, dự án đang tạm thời bị hoãn, sẽ chậm hơn theo kế hoạch ban đầu, ngay khi hết dịch vợ chồng cô sẽ đi xem và mua đất. Khi bị nhiều người nói lời không hay, bị phủ nhận công sức, Di Băng cho biết cô sẽ tạm ngưng từ thiện và khẳng định không muốn đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, về dự án ANN, vợ chồng cô cho biết họ vẫn sẽ duy trì cho đến khi xây dựng xong.


Trước đó, vào đợt lũ lụt miền Trung năm ngoái, quỹ từ thiện Hanayuki của vợ chồng Đoàn Di Băng từng ủng hộ bà con nơi đây 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, họ cũng tổ chức chương trình kết hợp với công ty mỹ phẩm gia đình, theo đó mỗi sản phẩm được mua đồng nghĩa với việc khách hàng ủng hộ 5.000 đồng vào quỹ. Quỹ từ thiện cũng tiếp tục ủng hộ thêm vài trăm triệu đồng nữa để giúp bà con miền Trung phục hồi sau cơn lũ. Trong mùa dịch vừa qua, quỹ từ thiện này cũng quyên góp 3.000 chai sữa tắm trị giá gần 600 triệu đồng trong khu cách ly Điện Biên.

Vào tháng 9 mới đây, do lo lắng cho bà con gặp khó khăn mùa dịch, vợ chồng Di Băng đã có hành động bất ngờ. Nữ ca sĩ đăng tải bài viết có nội dung: "Hãy bình luận số tiền bạn cần ngay lúc này và để làm gì. Băng sẽ lọc và giúp 100 bạn hữu duyên. Không nhiều nhưng sẽ giúp được các bạn phần nào mùa dịch nhé". Sau 8 tiếng đăng tải, nữ ca sĩ chọn ra 100 người trong số gần 10.000 bình luận, thông báo sẽ tặng mỗi người một phần quà là 1 triệu đồng. Đoàn Di Băng chia sẻ: "Băng không biết bao nhiêu nhưng hi vọng giúp các bạn có ít tiền mua tã sữa, đồ ăn cho các con nhỏ. Anh Vũ sẽ tận tay chuyển khoản cho 100 bạn, chắc hơi mất thời gian xíu. Mọi người thông cảm chờ Băng nha".

Và gần đây nhất, đại gia Nguyễn Quốc Vũ đã đăng tải hình ảnh cặp vợ chồng chở 15 con chó về quê, nhờ cư dân mạng tìm cách giúp anh liên lạc với họ. Vị doanh nhân này cho biết: "Anh muốn giúp đỡ anh chị ít tiền và nếu anh chị muốn anh sẽ nhận 2 vợ chồng vào công ty anh làm. Lo cho anh chị chỗ ở luôn. Anh chỉ biết giúp vậy mong bù đắp cho anh chị sự mất mát của 2 vợ chồng hôm nay".
Được biết, ngay sau đó vị đại gia đã ủng hộ cặp vợ chồng 50 triệu đồng. Chưa kể anh còn giúp họ có công việc mới là gói hàng kẻ với mức lương 12 triệu đồng/tháng, hứa lương sẽ tăng đều nếu làm tốt. Quốc Vũ cho biết, anh đăng dòng trạng thái trên và biên lai chuyển tiền với mục đích thông báo tới mọi người, tránh bị hiểu nhầm là trục lợi để quảng cáo.
Đọc thêm
Bản thân mồ côi cha mẹ từ sớm, lại có gia cảnh khó khăn, thế nhưng Đinh Minh Triều (quê Thái Bình) vẫn cố gắng học hành để thi đỗ ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Biết tin người dân đang rời TP.HCM chạy xe máy về quê, nhiều bà con ở miền Tây và Tây Nguyên đã chuẩn bị sẵn thức ăn, nước uống để tặng họ.
Mớii đây, startup hàng hiệu Joolux của CEO Tạ Xuân Hiển đã thực hiện chiến dịch gây quỹ "Trao tủ đồ yêu thương" để mua xe cứu thương cho lực lượng tuyến đầu.
Tin liên quan
Lương Thanh (vai Thục Anh) sở hữu chiều cao lý tường, thân hình tỷ lệ vàng, đôi chân thon dài, nước da trắng ngần, gương mặt xinh xắn... Chính vì thế mà cô luôn được nhận xét là "xinh như Hoa hậu".
Mai Phương Thúy nổi tiếng không chỉ nhờ danh hiệu hoa hậu, mà còn bởi khả năng đầu tư "đánh đâu trúng đấy" khiến nhiều người nể phục.
Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi biết ca sĩ Đoàn Di Băng sẵn sàng chi 140 tỷ VNĐ mời NTK Thái Công tân trang nhà cửa.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.