Ông Đoàn Ngọc Hải được vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương tặng 1,7 tỷ đồng mua xe cứu thương mới
Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, ông vừa được vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương tặng 1,7 tỷ đồng mua xe cứu thương mới để thuận tiện công tác từ thiện hơn.

Trưa 15/3 vừa qua, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết ông đã có mặt tại Đà Lạt (Lâm Đồng) để ghi hình chương trình Cơ hội đổi đời (chiếu vào 20h30 thứ 3 hàng tuần, HTV7). Ông chia sẻ đây là lần đầu tiên mình được "lên sóng" chương trình có ý nghĩa với xã hội này để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong chương trình này, ông đã gặp mặt và trò chuyện với nghệ sĩ Việt Hương - một trong hai MC của chương trình về các công tác thiện nguyện trong thời gian qua. Sau đó, nữ nghệ sĩ cho biết cô cùng chồng quyết định tặng ông Hải 1,7 tỷ đồng để mua xe cứu thương mới, thuận tiện cho công tác từ thiện hơn. Ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ: "Việt Hương nói rằng để tôi có thể chở được nhiều thịt và sữa... hơn nữa cho bà con nghèo. Tôi trân trọng cảm ơn hai vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương".

Được biết, chiếc xe "thồ" ông Hải mua để làm xe cứu thương chở người bệnh nghèo về quê miễn phí và chở hàng hóa từ thiện hồi năm 2020 có giá 700 triệu đồng. Chiếc xe ấy đã chạy suốt quãng đường gần 50.000 km, liên tục phải chuyên chở người và hàng hóa dù không đáp ứng đủ khối lượng vận chuyển. Vì thế, Việt Hương đã quyết định tặng ông Hải số tiền trên để mua xe cứu thương tốt hơn.

Nghệ sĩ Việt Hương cho biết: "Sau khi nhận xe mới, anh Hải sẽ bán đấu giá chiếc xe cứu thương cũ. Số tiền thu được sẽ chuyển vào quỹ Vì đồng bào để thêm kinh phí xây nhà tình thương, thêm sữa, thịt, mổ tim cho các cháu bé, khuyến học cho học sinh, sinh viên nghèo và các hoạt động đặc biệt vì cộng đồng... Cả tôi và chồng đều mong có thể góp sức nhỏ của mình để chặng đường lan tỏa tình thương của anh Hải thêm nhẹ nhàng, thuận lợi hơn".

Bên cạnh đó, khi tham gia làm nhân vật đặc biệt của chương trình Cơ hội đổi đời trong vòng 3 tiếng, ông đã nhận được thù lao là 250 triệu đồng từ Ban tổ chức. Được biết, số tiền sẽ được chia 50 triệu đồng cho các cháu ở trường mầm non Sử Pán (Sa Pa, Lào Cai) có thêm cơm, thịt; phần còn lại để chi trả cho các cháu học sinh vùng sâu, vùng xa, hải đảo đi du lịch ở Singapore tới đây và chia cho 5 chị em nữ công nhân vệ sinh ở Hà Nội.

Tính đến tối ngày 15/3, tài khoản số 6868 9 6868 9 tại Ngân hàng Vietcombank có lũy kế số tiền ủng hộ là 3.166.230.793 đồng.
Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, tới đây ông sẽ tiếp tục chuyển sữa lên vùng cao, vùng sâu, vùng xa cho trẻ em nghèo, chở bệnh nhi, chở hài cốt liệt sĩ về quê miễn phí. Ngoài ra, ông cho biết mình còn khoảng 60.000 hộp sữa, dự kiến phải chở 20 chuyến nữa mới hết số sữa này.
Bận rộn việc từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tham gia giải Marathon núi Bà Đen lần thứ I
Đọc thêm
Thấy trong túi chỉ còn 6 triệu, MC Quyền Linh không ngần ngại mà hỏi vay ekip "Mẹ chồng nàng dâu" để có tiền tặng hai mẹ con khách mời có hoàn cảnh khó khăn.
Đam mê chế tạo, lại thêm việc ghét hỏa hoạn, người đàn ông U60 ở Sài Gòn đã chế tạo xe cứu hỏa trong hẻm từ chiếc xe máy của mình.
Sau khi nhận làm phục vụ bàn tại quán cơm 5.000 đồng, ông Đoàn Ngọc Hải lại tiếp tục làm việc ở hiệu thuốc, nhận 30 triệu làm từ thiện cho hai bà cháu người H'Mông ở Đắk Nông đang phải chịu cảnh "ăn cơm trắng chan nước lã".
Tin liên quan
Lee Nguyễn là cái tên được nhắc đến nhiều sau bản hợp đồng "bom tấn" với CLB TP HCM. Song nhiều ý kiến cho rằng, anh hòa nhập tốt với cuộc sống đời thường nhưng là dùng thứ "ngôn ngữ khác" trên sân cỏ.
Quy trình xử lý nhau thai người thành "tử hà sa" nhanh nhất cũng mất 4 ngày với 7 công đoạn. Sau khi hoàn thành nó trở thành "dược liệu quý" đem đi bán.
Tận dụng thời gian nghỉ dịch COVID-19, thanh niên 9x Lê Văn Mạnh đã tự mày mò và giải mã thuật toán vẽ tranh chân dung đinh từ những con số.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.