Nam sinh Hà Tĩnh dũng cảm nhảy xuống dòng kênh cứu hai em nhỏ đuối nước
Đang ở nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu ở kênh N1 (Hà Tĩnh), nam sinh lớp 8 Nguyễn Văn Dương đã không ngần ngại lao ra cứu hai em nhỏ đuối nước.

Mới đây, cư dân mạng không khỏi thán phục khi biết tin một nam sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh cứu sống hai em nhỏ bị đuối nước. Đó là em Nguyễn Văn Dương (SN 2008, trú tại thôn 5, xã Cẩm Minh), đang học lớp 8D - Trường THCS Minh Lạc.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 23/4, hai em nhỏ Võ Thanh Anh và Lê Thanh Dũng (cùng SN 2010, đều trú tại thôn 9, xã Cẩm Minh) rủ nhau đi rửa tay chân ở kênh N1. Đây là con kênh thuộc hệ thống thủy lợi Sông Rác (nằm tại địa phận thôn 5, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên). Tuy nhiên, trong lúc đang vầy nước, hai em không may trượt chân, bị nước đẩy ra giữa khu vực dòng kênh có độ sâu khoảng 1,5m.
Không biết bơi, hai em nhỏ bị dòng nước cuốn trôi, tìm mọi cách để kêu cứu. Lúc này, em Nguyễn Văn Dương đang học bài ở nhà, nghe tiếng kêu cứu vội chạy ra. Lúc đó, em thấy hai bạn nhỏ đang chới với dưới dòng nước, không ngần ngại mà nhảy xuống cứu người.

Do sống gần tuyến kênh N1, lại biết bơi và được trang bị kỹ năng về phòng chống tai nạn đuối nước, nam sinh lớp 8 đã cứu hai em nhỏ thành công. Sau đó em cùng với người dân có mặt ở hiện trường tiến hành ép ngực, hô hấp nhân tạo và kịp thời cứu sống các nạn nhân.
Trưa 25/4, ông Trần Văn Khiên - Chủ tịch UBND xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết chính quyền địa phương đang đề xuất với cấp trên để có hình thức khen thưởng em Nguyễn Văn Dương vì hành động dũng cảm cứu 2 em nhỏ khỏi đuối nước. Cũng trong ngày hôm nay, Ban Giám hiệu Trường THCS Minh Lạc đã tổ chức tuyên dương và tặng giấy khen cho nam sinh lớp 8 dũng cảm. Ngoài ra, Công an huyện Cẩm Xuyên cũng đến biểu dương và trao thưởng cho em.

Trước đó, nam sinh Hà Công Minh Đức (học sinh lớp 6, trường THCS Tây Tựu, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng khiến dân tình khen ngợi hết lời khi cứu bạn đứu nước. Dù chỉ mới học lớp 6, cao hơn mét mốt nhưng em đã vượt qua nguy hiểm và sợ hãi, liều mình xuống giếng nước cứu bạn dù bản thân không biết bơi.
Khoảng 15h30 phút ngày 7/12, em cùng bạn là N.H.B. (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Tây Tựu A) và 3-4 em nhỏ khác ra gần khu vực giếng nước trong khuôn viên Tổ đình Hưng Khánh (chùa Đăm) chơi. Thấy dưới giếng có nhiều cá, Đức và B. rủ nhau cho cá ăn. Lúc đó, B. không may trượt chân ngã xuống, chới với vì không biết bơi.
Theo bản năng, B. kéo cả chân Đức, nhưng Đức đã giãy ra được, bám vào bậc giếng để ngoi lên. Khi quay lại, Đức thấy bạn đã bị trôi ra xa, gần mất ý thức. Bản thân Đức cũng không biết bơi, thấy vậy vô cùng lo sợ, nhưng đã nhanh trí nhảy lên bờ, rút cọc tre rào cây bưởi gần đó và lội xuống nước ở ngang ngực đưa bạn vào bờ. Sau đó, Đức tìm cách sơ cứ cho bạn như ép lồng ngực nhưng không thành, may thay có anh Hà Thái Dương - Bí thư Đoàn thanh niên phường tới hỗ trợ. Sau vài phút sơ cứu, em B. dần tỉnh lại, được nhân viên trạm y tế phường cấp cứu và đưa về trạm.
Theo Người Lao Động, Dân Trí
Xem thêm: "Người hùng nhí" dù không biết bơi vẫn liều mình xuống giếng nước cứu bạn khỏi chết đuối
Đọc thêm
Bất ngờ nghe tiếng kêu cứu khi đang cùng gia đình đi chơi, trung úy Thái Ngô Hiếu (Đồng Nai) lập tức lao xuống biển cứu người đuối nước.
Thấy bé gái bị đuối nước có dấu hiệu tím tái người, ngừng thở, Thượng úy Công an Hà Minh Hải đã dốc ngược bé lên vai rồi chạy quanh sân. Sau đó tiếp tục sơ cứu giúp em bé thoát khỏi bàn tay "tử thần".
Khi thấy cô gái đứng trước lằn ranh giữa sự sống và cái chết, Thượng úy Ngô Văn Thứ đã lao mình xuống sông gấp rút cứu người. Hành động này của Thượng úy Thứ đã nhận được thư khen của Bộ trưởng Phan Văn Giang.
Tin liên quan
“Người ngoại tình khi về già nhận lại được gì?” là một bài học sâu sắc khiến nhiều người phải suy nghĩ và nhìn nhận lại về hành động của mình.
"Chú có biết mật khẩu điện thoại của mẹ cháu không? Những người quen ai cũng biết mật khẩu của mẹ" - câu hỏi nhanh trí của bé gái đã khiến bọn bắt cóc "toát mồ hôi", nhanh chóng bỏ chạy.
Dù tuổi đời còn rất trẻ, nữ du học sinh Nhật Bản Cẩm Hằng này đã khiến dân tình nể phục khi kiếm được số tiền lớn, xây nhà báo đáp công ơn bố mẹ.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.